Mẹ vén áo khoe bụng bầu chằng chịt sẹo, câu chuyện phía sau khiến bao người xót xa

Ngày 08/11/2018 05:52 AM (GMT+7)

Một lần mang thai nhưng không thể giữ được con, một bà mẹ người Anh vẫn bất chấp tính mạng để thoả ước được làm mẹ.

Sarah Seddon, 32 tuổi, đã trải qua 5 lần phẫu thuật và bị nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng đến 20 lần, khi sống chung với bệnh Crohn.

Cô gái đến từ Little Coates, Grimsby, đã từng mang thai thông qua IVF vì không thể thụ thai một cách tự nhiên. Song, đau đớn thay, con trai cô đã qua đời vào tháng 3 năm nay.

Vượt qua bệnh tật, Seddon đang mang bầu một lần nữa, mặc dù các bác sĩ cảnh báo việc điều trị vô sinh sẽ không hiệu quả với cô vì vết sẹo do nhiễm trùng và nhiều ca phẫu thuật gây ra.

Mẹ vén áo khoe bụng bầu chằng chịt sẹo, câu chuyện phía sau khiến bao người xót xa - 1

Cơ thể Seddon chằng chịt sẹo sau những lần phẫu thuật.

Căn bệnh của Seddon là một trong những loại bệnh viêm ruột (IBD) gây viêm đường tiêu hóa của bạn, có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy nặng, mệt mỏi, giảm cân và suy dinh dưỡng, từ năm 11 tuổi. Cô nói: "Tôi được chẩn đoán mắc bệnh Crohn vào năm 1998 sau khi sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện khi thấy cân nặng của tôi giảm nghiêm trọng. Và tôi đã chiến đấu với tình trạng này trong suốt 18 năm, thử đủ các biện pháp điều trị khác nhau nhưng không được”.

Cô đã có 5 ca phẫu thuật lớn kể từ năm 2004, bắt đầu bằng phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng. Sau lần phẫu thuật thứ hai vào 11/2013, Seddon bị nhiễm trùng huyết - một biến chứng gây chết người. Nhiễm trùng huyết xảy ra khi cơ thể phản ứng với nhiễm trùng bằng cách tấn công các cơ quan và mô của chính nó.

Khoảng 44.000 người chết vì nhiễm trùng huyết mỗi năm ở Anh. Trên toàn thế giới, cứ sau 3,5 giây lại có một người chết vì căn bệnh này. Nhiễm trùng huyết có triệu chứng tương tự như cúm, viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng ngực.

Mẹ vén áo khoe bụng bầu chằng chịt sẹo, câu chuyện phía sau khiến bao người xót xa - 2

Bác sĩ đã từng cảnh báo Seddon có thể mất mạng nếu mang thai.

Seddon nhớ lại cảnh mẹ cô, bà Diana, gọi xe cứu thương khi cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được cơ thể, cơn sốt xuất hiện. Cô được đưa đến bệnh viện để điều trị nhiễm trùng trong vết thương phẫu thuật của cô.

Khi sức khỏe của cô không cải thiện sau lần phẫu thuật thứ hai, cô Seddon tiếp tục có thêm ba ca phẫu thuật để loại bỏ các phần ruột bị hư hại.

Trong khoảng thời gian ba năm, từ ca phẫu thuật thứ hai đến thứ năm, cô Seddon đã bị nhiễm trùng huyết nhiều hơn 20 lần. “Tôi bị biến chứng sau mỗi lần phẫu thuật và vết thương phẫu thuật của tôi sẽ bị nhiễm trùng nhiều lần, dẫn đến nhiễm trùng huyết nhiều lần”, Seddon nói.

Mẹ vén áo khoe bụng bầu chằng chịt sẹo, câu chuyện phía sau khiến bao người xót xa - 3

Bất chấp mọi khó khăn, Seddon vẫn quyết thực hiện ước mơ làm mẹ.

"Sau lần phẫu thuật thứ ba, tôi thậm chí còn phải ăn qua ống xông suốt 11 tuần. Cô phải nằm viện và trực chờ để đấu tranh với nhiễm trùng huyết bất cứ lúc nào”, Seddon nói thêm.

Do vết sẹo để lại từ các ca phẫu thuật và ống dẫn được đưa vào dạ dày, Seddon được thông báo rằng sẽ không thể làm mẹ. Thế nhưng, Seddon vẫn quyết định làm IVF để thoả ước nguyện được làm mẹ.

Lúc làm IVF cô mới biết, xung quanh buồng trứng và ống dẫn trứng của mình đầy các vết sẹo, điều này sẽ làm cho việc cấy ghép phôi thai trở nên khó khăn. Các bác sĩ cũng cho biết cô sẽ không thể sinh mổ vì sẹo trên bụng, và cô có thể bị nhiễm trùng huyết trong khi mang thai.

Thế rồi, Seddon và hôn thê của cô, Ian Carrick, 36 tuổi, đã phải đối mặt với sự đau khổ khi con trai Vinnie đã chết lúc 31 tuần vào tháng Ba. Bác sĩ nói tôi sẽ gặp nguy hiểm trong thai kỳ, thậm chí đe doạ tính mạng nếu nhiễm trùng xảy ra.

"Bác sĩ nói với tôi rằng lựa chọn là ở bạn, chấp nhận hoặc từ bỏ. Không hề suy nghĩ, tôi chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để có được con”, cô gái nói,

Seddon sau đó lại thụ tinh ống nghiệm - và bây giờ cô ấy đang háo hức chờ đợi một em bé khỏe mạnh vào tháng 5 năm sau. Seddon, người đã nhận được một giải thưởng bà mẹ truyền cảm hứng vào tháng Mười năm nay nói: "Ngay bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc và mong muốn được gặp con yêu, nhưng cũng vô cùng lo sợ nếu có bất kỳ biến chứng nào xảy ra. Dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ an toàn cho con mình”, người mẹ nói.

Mẹ bầu 8 tháng suýt mất mạng vì thai nhi đạp thủng tử cung, chân thò ra ngoài
Khi nhìn hình ảnh siêu âm, các bác sĩ Trung Quốc hốt hoảng khi thấy chân em bé đã đạp thủng tử cung của mẹ, làm vỡ cả màng ối và bị mắc kẹt gần dạ...
Khánh Linh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu