Mới mang thai bị thủy đậu, "cứu" em!

Ngày 15/01/2014 05:00 AM (GMT+7)

Em đang bị thủy đậu 4 ngày nay rồi, em lo lắng cho sự an toàn của con vô cùng.

Hỏi: Em thực sự rất mong nhận được chia sẻ từ các chị có kinh nghiệm. Hiện tại em đang mang thai được 6 tuần ạ. Em mới chỉ biết mình bầu bí được 8 ngày thôi. Niềm hạnh phúc 2 vạch chưa lâu thì giờ em lại bị thủy đậu. Mà vợ chồng em khó có con chứ.

Chúng em cưới nhau được hơn 2 năm rồi ạ. Phải nỗ lực chạy chữa nhiều lắm con yêu mới về với gia đình em, thế mà giờ em lại mắc căn bệnh quái ác này.

3 ngày đầu em sốt 38-39 độ C. Đến sáng nay thì những nốt mụn đỏ đã nổi lên. Bác sĩ nói em bị thủy đậu và khuyên em nên bỏ con vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con, khiến con dị tật. Em nghe xong mà nước mắt tuôn rơi.

Em thực sự không muốn bỏ con chút nào vì em rất sợ mình không có cơ hội được làm mẹ nữa nhưng nếu để con thì có sợ co bị bất thường không các chị. Đẻ ra một đứa con dị tật còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Các chị đã ai rơi vào hoàn cảnh như em chưa, "cứu" em với ạ?

Độc giả Trâm Anh (tramanhnguyen...@gmail.com)

Xem trả lời của chuyên gia: Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y khoa Thái Hà) tại đây.

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia