Mới về làm dâu, mỗi lần nhìn thấy anh chồng nháy nháy mắt cười tủm tỉm là tôi run cầm cập

Thảo Nguyên - Ngày 24/04/2023 18:30 PM (GMT+7)

Vài lần trước về ra mắt, tôi không gặp anh ấy. Mãi tận hôm cưới, tôi mới biết mặt.

Khi còn học đại học, tôi ở trọ với một cô bạn xinh xắn và đáng yêu. Trong khi cô ấy được nhan nhản các chàng trai để mắt đến thì tôi lại chẳng có ai cả. Cũng bởi bạn ấy vừa đẹp lại vừa khéo léo, biết giao tiếp, còn tôi nhan sắc trung bình, đã vậy tính cách lại thẳng thắn nên mãi không có mảnh tình vắt vai.

Mang tiếng xuống dưới thành phố học, nhưng thời gian tôi đi làm thêm còn nhiều hơn đi học. Cũng may mỗi lần thi cử tôi đều qua môn dễ dàng nên bố mẹ không nói được. Trong khi tôi đi làm gia sư môn Toán thì cô bạn cùng phòng lại đi làm ở một quán bar.

Theo cô bạn cùng phòng tâm sự, làm ở những quán bar ồn ào, cô ấy thường xuyên phải giao tiếp, trò chuyện, khuấy động không khí, giữ chân khách ruột. Vì vậy nghiễm nhiên cô ấy kiêm luôn vai trò tiếp viên, thậm chí uống rượu với khách cho vui. Đôi khi không giữ mình được nên cô ấy cũng bị sa ngã.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian dài tìm hiểu, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)

Thấy môi trường phức tạp, tôi đã khuyên cô ấy nhiều lần nghỉ việc nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ vì mức thù lao hấp dẫn. Hơn nữa cô ấy học không giỏi để có thể đi gia sư như tôi. Cho tới một ngày, cô ấy còn giao du với nhiều người đàn ông và thay họ như thay áo. Nhiều lần, cô ấy còn đưa đàn ông về phòng khiến tôi rất bực bội.

Trong số những gã cô ấy đưa về phòng, tôi ấn tượng với một người hơn cô ấy 10 tuổi quê Hưng Yên. Nghe nói anh ta đã có vợ con rồi mà vẫn đi “ăn phở” bên ngoài. Dù nhiều lần nói cô ấy đừng chen chân làm người thứ 3 nhưng cô bạn không nghe, vẫn gặp gỡ người đàn ông ấy tại phòng trọ. Không chịu được cảnh sống chung với bạn như vậy, tôi bất lực chuyển ra ngoài sống 1 mình.

Sau khi rời phòng trọ, tôi và cô ấy ít qua lại với nhau. Thi thoảng nhớ nhau, cả hai hẹn tại quán cafe. Vài lần cô ấy cũng vẫn dẫn theo người đàn ông kia đi theo. Biết tôi không ưa anh ta nên mỗi lần thấy tôi, anh ta càng hay giả bộ đùa cợt như khen tôi xinh, vuốt tóc để tôi khó chịu.

2 năm nay tôi có bạn trai nên không còn gặp gỡ với cô bạn nữa nhưng nghe nói cô ấy vẫn cặp với người đàn ông kia. Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi và người yêu tổ chức đám cưới. Nhà bạn trai tôi cũng quê ở Hưng Yên, cách nhà tôi 30km. Bố mẹ anh đều kinh doanh sắt thép tại nhà. Anh trai anh theo nghề xây dựng hơn tôi 10 tuổi, cũng có vợ con và sống ngay sát vách nhà chồng tôi. Tuy nhiên nghe chồng tôi kể thì anh ấy sống trên Hà Nội và yêu đương lăng nhăng khiến chị vợ suốt ngày khổ sở đánh ghen.

Vài lần trước về ra mắt, tôi không gặp anh ấy. Mãi tận hôm cưới, tôi mới biết mặt. Anh chồng chẳng ai khác chính là người tình bao năm của bạn cùng phòng tôi. Khi nhận ra tôi, anh chồng cũng hết hồn không kém.

Mấy lần chạm mặt nhau, anh toàn đến sát tôi dọa dẫm:

“Đừng dại mà tiết lộ mọi thứ của anh cho cả nhà và chị dâu thím biết nhé. Đó là tôi nhắc nhẹ thím trước, giữ mồm giữ miệng đấy. Cấm không được nói với ai”.

Song rồi anh ấy lại lảng ra chỗ khác và nháy mắt tinh nghịch cười hềnh hệch làm tôi run rẩy lo lắng, sợ hãi. Chồng thấy tôi có thể nói chuyện thân mật với anh chồng như vậy thì mừng lắm, còn hỏi:

“Hai anh em nói chuyện gì mà hợp nhau vậy chứ”.

Hôm trước, tôi đã nói hết mọi bí mật về anh chồng với chồng mới cưới của mình. Anh cũng bảo, mọi chuyện lăng nhăng bên ngoài của anh trai thì kệ anh ấy. Sớm muộn chị dâu cũng biết được thôi.

Anh chồng chẳng ai khác chính là người tình bao năm của bạn cùng phòng tôi. (Ảnh minh họa)

Anh chồng chẳng ai khác chính là người tình bao năm của bạn cùng phòng tôi. (Ảnh minh họa)

Dù đã xác định không nói ra bí mật tày trời của anh chồng cho chị dâu biết nhưng vì ở gần nhà nên hầu như tuần nào tôi cũng phải chạm trán với anh chồng. Mỗi lần gặp, anh lại nhìn tôi chằm chằm rồi buông lời trọc ghẹo hệt như trước khiến tôi tức phát điên và căng thẳng. Trong khi đó, tôi lại đang mới bầu bí và chồng đi làm xây dựng thường xuyên không có nhà. Anh cứ bảo tôi tìm lý do nói khéo xin ông bà nội về ngoại ít bữa.

Tôi đang muốn tìm cớ xin phép bố mẹ chồng để được về nhà ngoại ở và dưỡng thai ít hôm. Vì cứ ở lại đây, ra vào đụng độ anh chồng, tôi thấy stress và ngán ngẩm quá. Tôi cũng lo, căng thẳng quá như này khi mang thai sẽ gây hại cho chính sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. 

Căng thẳng khi mang thai gây hại thế nào cho mẹ bầu và thai nhi? 

Thực tế, phụ nữ mang thai là đối tượng rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm do những sự thay đổi sinh lý, tâm lý. Và những thay đổi tiêu cực của người phụ nữ trong giai đoạn mang thai sẽ có những tác động tiêu cực tới em bé.

Cụ thể, trong quá trình thai nhi lớn lên, bé sẽ liên tục nhận được các tín hiệu từ mẹ. Đó không chỉ là âm thanh nhịp tim của mẹ hay bất kỳ bản nhạc nào người mẹ nghe, mà bé còn nhận được các tín hiệu hóa học qua nhau thai. Những thay đổi tiêu cực trong tâm lý thai phụ sẽ đưa đến sự gia tăng các hormone stress. Thông qua bánh nhau, các hormone này cũng tăng lên trong máu thai nhi khiến bé gặp phải những căng thẳng tương tự.

Ngoài ra, tâm lý tiêu cực kéo dài dẫn đến tăng cortisol trong máu, tăng huyết áp và nhịp tim. Trong thai kỳ, bánh nhau cũng sản xuất các chất kích thích truyền qua nhau thai, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Cảm xúc tiêu cực của mẹ bầu khiến thai nhi có thể bị chậm tăng trưởng (suy dinh dưỡng) trong tử cung. Những cảm xúc tiêu cực gây ra tăng trở kháng (sức cản) động mạch tử cung, khiến dòng máu đến nuôi bào thai bị giảm. Hậu quả là thai nhi có thể bị chậm tăng trưởng trong tử cung và nguy cơ mẹ bị tiền sản giật.

Căng thẳng cũng gây ra những thay đổi về hệ vi sinh vật của cơ thể, trong đó có hệ vi sinh vật âm đạo. Những thai phụ thường xuyên gặp phải căng thẳng có tăng nguy cơ viêm âm đạo do vi khuẩn và nấm.

Mới về làm dâu, mỗi lần nhìn thấy anh chồng nháy nháy mắt cười tủm tỉm là tôi run cầm cập - 3

Lúc sang xin dâu thấy con riêng của tôi khóc, mẹ chồng có hành động khiến họ nhà gái ngạc nhiên
Ban đầu do còn ngại về bên đó gây phiền phức nên tôi dự định để con lại cho ông bà ngoại chăm lo giúp một thời gian rồi mới tính.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu