Ngày về quê ngoại, tôi run rẩy thấy vợ lén ra sau nhà làm một việc

Thảo Nguyên - Ngày 29/06/2023 11:30 AM (GMT+7)

Nếu như không tận mắt nhìn thấy cảnh vợ đang thắp hương khấn vái cho ngôi mộ nhỏ kia thì tôi đã chẳng biết bí mật tày trời trong quá khứ của em.

Vợ chồng tôi chỉ mới cưới nhau được hơn 2 tháng nay. Vợ tôi đang là giáo viên dạy cấp 1 ở ngôi trường cách nhà tôi khoảng 12km. Còn tôi làm xây dựng nên thường xuyên đi xa nhà. Sau kết hôn vợ chồng đang sống chung với bố mẹ tôi.

Quê vợ ở cách nhà tôi khoảng hơn 70km. Nói đến đây mọi người chắc sẽ hỏi, 2 vợ chồng ở quê khác nhau, làm 2 công việc khác nhau sao có thể quen đây. Quả đúng là vậy mọi người ạ. Ở xa nhau như vậy mà chúng tôi vẫn có duyên gặp nhau trên facebook. Từ xa lạ, hay nói chuyện với nhau thì có cảm tình rồi yêu nhau lúc nào không biết. Sau đó tôi ngỏ lời thì được vợ đồng ý ngay.

Quen nhau và yêu xa, chưa khi nào vợ tôi kể về quá khứ từng bỏ thai của em. (Ảnh minh họa)

Quen nhau và yêu xa, chưa khi nào vợ tôi kể về quá khứ từng bỏ thai của em. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau xa nên thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Chừng 1 tháng tôi về thăm em 1 lần và chưa 1 lần vượt rào vì vợ chưa sẵn sàng. Tình yêu cứ duy trì như vậy khoảng 1 năm thì 2 đứa mới làm lễ cưới.

Vắng nhà thường xuyên nhưng tôi yên tâm về vợ ở nhà lắm và hoàn toàn tin tưởng em. Bởi vợ tôi ngoan hiền, biết cư xử nên bố mẹ tôi cũng rất vui vì có con dâu như vậy. Thương vợ mới cưới ở nhà nên ngay khi được về là tôi về với cô ấy luôn.

Tuy mới cưới nhưng vợ chồng tôi cũng mong sớm có bầu để em có thêm niềm vui khi chồng vắng nhà. Nhưng dù thả tự nhiên, 2 tháng nay vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi cũng không sốt ruột vì nghĩ mới cưới, chuyện con cái chưa có là lẽ bình thường.

Đây là lần thứ 2 tôi về nhà sau cưới. Lần này về, tôi tranh thủ rủ vợ về quê ngoại chơi thăm bố mẹ cho cô ấy đỡ nhớ. Vợ tôi vui lắm nên cũng đồng ý luôn. Đây cũng là lần đầu tiên sau cưới tôi về nhà vợ chơi.

Ở nhà ngoại thì vợ tôi là con gái lớn nhất. Dưới em còn 1 em trai nhỏ đang học lớp 9. Bố mẹ vợ đều còn trẻ và vẫn đi làm công nhân ở các công ty gần nhà. Biết 2 con về chơi, cả nhà đều vui. Bố mẹ vợ làm nhiều món ngon, tận tay vào bếp nấu nướng thết đãi con rể, con gái. Thậm chí để ăn uống thêm xôm, họ còn mời thêm vài cô dì chú bác đằng ngoại sang ăn.

Sau khi ăn uống xong, cánh đàn ông ngồi trong nhà uống nước chè chuyện trò. Còn cánh phụ nữ ở ngoài góc sân rửa chén bát, 1 nhóm khác ra vườn hái nhãn, hái ổi. Thấy ngồi trong ngột ngạt nên tôi đi ra vườn để phụ mọi người hái nhãn.

Khi bước chân ra cuối vườn, tôi đã nghe thấy tiếng 2 dì chồng chuyện với nhau. Hình như họ đang nói chủ đề về vợ tôi nên tôi lắng tai nghe.

Họ bảo vợ tôi mới cưới mà chưa thấy có bầu không biết có do bị ảnh hưởng bởi lần phá thai trước không. 2 dì còn bảo sẽ dặn cô ấy phải hay ra ngôi mộ nhỏ sau nhà thắp hương. Đây là ngôi mộ của em bé mà vợ tôi đã bỏ thai lần trước. 

Họ còn nói may mà cuối cùng cô ấy lấy được tấm chồng tử tế là tôi, không như gã đàn ông trước kia.

Nghe 2 dì vợ nói thế mà tôi ngã ngửa vội vào nhà định tìm vợ. Nào ngờ ở góc vườn bên kia, tôi thấy ai như dáng vợ tôi. Đến gần thì thấy vợ đang lén thắp hương lên 1 ngôi mộ nhỏ không có tên. Quá choáng váng và tò mò, tôi đã tiến lại phía sau lưng em từ lúc nào không biết khi em đang lầm rầm khấn vái.

Lúc này tôi hỏi thẳng vợ, ngôi mộ này là ai, quan hệ như nào với em. Bị chồng hỏi vợ tôi bối rối lắm. Nhưng sau cô ấy cũng khóc thú nhận đó là đứa con chưa có cơ duyên chào đời của em.

Sau lần bắt gặp vợ thắp hương cho ngôi mộ sau nhà, cô ấy mới thú nhận đó là đứa con chưa có cơ duyên chào đời của em. (Ảnh minh họa)

Sau lần bắt gặp vợ thắp hương cho ngôi mộ sau nhà, cô ấy mới thú nhận đó là đứa con chưa có cơ duyên chào đời của em. (Ảnh minh họa)

Cô ấy bảo trước khi yêu tôi thì yêu 1 người đàn ông khác. Sau khi dính bầu thì gã bỏ rơi em không thương tiếc nên em buộc phải bỏ thai. Vài tháng sau thì em gặp và yêu tôi. Sợ tôi không tha thứ cho sai lầm này nên chưa 1 lần em dám thổ lộ.

Vợ cứ cầu xin tôi tha thứ cho cô ấy. Vì còn yêu vợ nên tôi tha thứ cho em. Giờ 2 vợ chồng tôi đều đang lo cưới 2 tháng chưa có bầu không biết việc phá thai ngày trước có ảnh hưởng gì đến chuyện cấn bầu không?

Phá thai có ảnh hưởng gì không?

“Nạo phá thai có ảnh hưởng gì không” là thắc mắc của nhiều chị em khi đã từng lỡ bỏ con.

Thực tế, nạo phá thai là phương pháp có can thiệp trực tiếp vào buồng tử cung, do đó tồn tại nguy cơ tổn thương cổ tử cung, thủng tử cung, tổn thương tạng trong bụng, băng huyết, nhiễm khuẩn,… Một số trường hợp có thể gây dính buồng tử cung, viêm ứ dịch tai vòi, ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con trong tương lai.

Vì thế chỉ những trường hợp bất đắc dĩ không thể giữ thai mới nên quyết định chấm dứt thai kỳ để tránh những ảnh hưởng sau phá thai nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản về sau.

Ngày về quê ngoại, tôi run rẩy thấy vợ lén ra sau nhà làm một việc - 3

Về ra mắt, vừa thấy bố chồng tương lai tôi đã giật bắn mình bỏ chạy vì quá khứ xấu hổ bị bại lộ
Suốt mấy ngày nay, bạn trai cứ một mực hỏi lý do vì sao tôi bỏ chạy ngày về ra mắt nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khó giải thích quá.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu