Nghi vợ lén lấy 100 triệu đồng cho bà ngoại chữa bệnh, kiểm tra camera tôi ngã ngửa thấy mẹ đẻ lục tủ

Thảo Nguyên - Ngày 25/06/2023 18:30 PM (GMT+7)

Đúng thời điểm vài tuần trước, bệnh tình của bà ngoại thuyên chuyển xấu và điều trị tốn kém hơn thì tôi bị mất tiền.

Bố mất từ khi tôi lên 10 tuổi. Biết con trai thiệt thòi, bao năm nay mẹ tôi không đi bước nữa, 1 dòng 1 dạ nuôi con khôn lớn. Dù cho bà rất đẹp và xung quanh có hàng tá đàn ông buông lời ong bướm nhưng bà chẳng màng, chỉ cố gắng nuôi tôi nên người.

Chính về thế bao năm qua với tôi, mẹ luôn là số 1. Tôi không dám làm bất cứ điều gì khiến bà phiền lòng. Tôi thường nghĩ những bà mẹ trên thế gian này nuôi con nhỏ vất vả 1 thì mẹ tôi phải vất vả 2 do phải gồng gánh một mình nuôi con. Chẳng thế mà trước khi yêu và lấy vợ tôi bây giờ, tôi thẳng thắn bảo cô ấy:

“Lấy nhau về, dù mai này không hài lòng chuyện gì về mẹ chồng và bị bà đối xử như nào thì phải nói hết với anh, không được bật lại mẹ, ăn nói không suy nghĩ với mẹ. Bởi suy cho cùng, anh chỉ có một mình bà thôi”.

Mang thai và sinh con, 1 mình vợ tôi tự cáng đáng hết mà chẳng phiền đến bà nội. (Ảnh minh họa)

Mang thai và sinh con, 1 mình vợ tôi tự cáng đáng hết mà chẳng phiền đến bà nội. (Ảnh minh họa)

Do biết chồng hiếu thảo với mẹ nên lúc nào vợ tôi cũng nhún nhường nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý với mẹ chồng. Chẳng thế mà bao ngày ở chung, 2 người chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì to tát. Mang thai và sinh con, 1 mình vợ tôi tự cáng đáng hết mà chẳng phiền đến bà nội.

Dù vợ biết sống và vị tha với mẹ chồng như vậy nhưng mẹ tôi thường càm ràm và soi mói con dâu nhiều lắm. Cứ con dâu đi làm về trễ, chuẩn bị cơm canh muộn là bà la mắng om sòm. Tôi biết vợ khó chịu lắm nhưng em cứ nhẫn nhịn. Tôi cũng động viên em tính bà như vậy đừng nên quá để tâm đến những lời mẹ nói.

Cho tới hơn năm trước, bà ngoại bị đau trong người và sút cân không rõ nguyên nhân. Cả nhà đưa bà đi khám thì phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Các anh chị em nhà vợ cùng nhau chia sẻ viện phí để có thể điều trị và chăm lo cho bà được tốt nhất.

Dù phận con gái, vợ tôi đóng góp bao nhiêu tùy tâm nhưng cô ấy cũng cố góp 50 triệu đưa cho anh trai lo cho mẹ. Dẫu không có tiền nhưng vợ tôi cứ dặn anh trai cô ấy rằng: “Hết tiền điều trị cho mẹ thì cứ bảo để em ở bên ngoài xoay xỏa cho. Anh yên tâm”.

Đúng thời điểm vài tuần trước, bệnh tình của bà ngoại thuyên chuyển xấu và điều trị tốn kém hơn thì tôi bị mất tiền. Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở nhà tôi. Đã vậy nếu là số tiền vài triệu tôi chẳng nói làm gì mà lại là số tiền lớn 100 triệu đồng.

Làm dược do thỉnh thoảng phải ôm hàng nên tôi phải để dành 1 khoản tiền trong tủ cho tiện chi tiêu. Lúc đầu tôi còn nghĩ hay là vợ lén lấy để đưa cho anh trai chữa bệnh cho bà ngoại. Vì sợ như muối bỏ bể nên vợ không dám hỏi vay trực tiếp. Thực ra nếu vợ cần tiền, cứ bảo 1 câu tôi cũng không tiếc. Còn mẹ đẻ tôi ở nhà 24/24 nên không thể là người lấy tiền của con trai được.

Mẹ tôi nói trước đây bầu bí người ta đâu có tiêm phòng gì mà giờ phải tiêm nhiều làm gì cho tốn kém và hại thai nhi. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nói trước đây bầu bí người ta đâu có tiêm phòng gì mà giờ phải tiêm nhiều làm gì cho tốn kém và hại thai nhi. (Ảnh minh họa)

Một mất mười ngờ, chẳng biết nghi hoặc cho ai nên tôi kiểm tra camera vài ngày gần đây. Bất chợt tôi thấy luôn cảnh mẹ đang lục tủ đồ lấy tiền để đi bài bạc với các bạn bè già.

Khi biết mẹ đẻ lấy tiền, tôi đã trích xuất hết camera và đưa cho bà xem. Bà cũng nói thẳng là không ưa con dâu đang bầu con thứ 2 vì từ lúc mang bầu ngoài ăn uống còn tiêm phòng tốn kém quá. Bà nói trước bầu bí người ta đâu có tiêm phòng gì mà giờ phải tiêm đầy đủ các mũi cho tốn kém và hại thai nhi. Các mẹ cho tôi hỏi, tiêm phòng có tốt cho mẹ bầu và thai nhi không hay hại sức khỏe như mẹ tôi nói?

Vì sao mẹ bầu cần phải tiêm phòng đầy đủ trong thai kỳ?

Khi mang thai sức đề kháng của mẹ bầu yếu hơn bình thường, do đó nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ tăng lên, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Chính vì vậy, tiêm phòng cho bà bầu là biện pháp đơn giản và hiệu quả giúp bảo vệ mẹ và bé yêu tránh khỏi nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhất là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ngoài ra tiêm vắc xin đầy đủ khi mang thai không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mẹ mà còn giúp thai nhi thừa hưởng miễn dịch thụ động từ mẹ, phát triển đầy đủ và toàn diện về thể chất và tinh thần, tránh nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong những tháng đầu đời, đặc biệt là khi trẻ chưa đủ tuổi chủng ngừa các loại vắc xin.

Tại các trung tâm y tế dự phòng hay các bệnh viện sản khoa, bệnh viện đa khoa, viện vệ sinh dịch tễ... đều có dịch vụ tiêm chủng. Những mẹ bầu ở các thành phố lớn nên đi tiêm tại các trung tâm y tế dự phòng của thành phố hoặc các bệnh viện lớn, các cơ sở uy tín được chứng nhận cấp phép bởi Bộ Y tế để đảm bảo chất lượng và an toàn.

Nghi vợ lén lấy 100 triệu đồng cho bà ngoại chữa bệnh, kiểm tra camera tôi ngã ngửa thấy mẹ đẻ lục tủ - 3

Chồng ghen lồng lộn khi biết tôi được người yêu cũ đỡ đẻ
Từ ngày sinh con đến nay, tôi phải đối mặt với sự hằn học, lạnh lùng của chồng. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và tủi thân vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu