Quãng thời gian mang bầu đôi gạt nước mắt, nằm "treo chân" để giữ thai của mẹ Bắc Ninh

Ngày 20/11/2018 14:21 PM (GMT+7)

Nếu cuộc sống là vô vàn những sự lựa chọn hạnh phúc thì với chị Nguyễn Thị Huyền hạnh phúc chính là ngày được gặp hai thiên thần bé nhỏ.

Quay lại Bắc Ninh trong ngày đầu tháng 11/2018, chào đón chúng tôi là khuôn mặt rạng rỡ của người phụ nữ đã một thời mang nỗi lo “vô sinh hiếm muộn”. Nụ cười luôn nở trên môi chị bởi hạnh phúc ngập tràn khi chị vừa sinh được cặp song sinh một trai, một gái kháu khỉnh đáng yêu. Người phụ nữ đó là chị Chị Nguyễn Thị Huyền ở Nhân Hòa - Quế Võ – Bắc Ninh.

Quãng thời gian mang bầu đôi gạt nước mắt, nằm amp;#34;treo chânamp;#34; để giữ thai của mẹ Bắc Ninh - 1

Nụ cười luôn nở trên môi chị bởi hạnh phúc ngập tràn khi chị vừa sinh được cặp song sinh một trai, một gái kháu khỉnh đáng yêu (Ảnh: Nguyễn Huyền)

"Mong có tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ trong nhà"

Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1990) kết hôn với anh Nguyễn Văn Lương (SN 1985) vào năm chị tròn 23 tuổi. Sau nhiều năm dài chờ đợi anh chị chưa đón nhận được niềm vui.

Mặc dù đã đi tìm uống đủ các loại thuốc bắc và thuốc nam. Cuối cùng chị quyết định đi khám và điều trị tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Sau khi khám chị nhận được kết quả là bị đa nang buồng trứng và chị được các bác sỹ khuyên kích trứng và làm IUI.

Tháng 8/2015 khi đã lên dây cót sẵn sàng cho hành trình nhờ phương pháp hiện đại can thiệp để có con, anh chị bắt đầu làm IUI lần đầu, những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng sau lần đầu thực hiện, chị bị mang thai ngoài tử cung và đã phải uống thuốc tự tiêu.

Quãng thời gian mang bầu đôi gạt nước mắt, nằm amp;#34;treo chânamp;#34; để giữ thai của mẹ Bắc Ninh - 2

Hai em bé chào đời được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Bảo Châu.

Không cho phép mình bỏ cuộc, sau bốn tháng nghỉ ngơi anh chị tiếp tục làm IUI lần hai. May mắn dường như đã mỉm cười, khi kết quả báo chị có bầu thai đôi, thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì dập tắt vì năm tháng sau khi có bầu chị bị sảy thai.

Thai đã nằm trong bụng nhưng vẫn không giữ được, chị Huyền tuyệt vọng và nghĩ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình lần nữa. Nghĩ là vậy nhưng trong tâm trí hai vợ chồng anh chị vẫn luôn đau đáu niềm mong mỏi có con và nhất quyết không chịu thua số phận, chị không cho phép mình dễ dàng từ bỏ quyền làm mẹ.

Sau 6 tháng nghỉ ngơi, anh chị lại khăn gói lên bệnh viện làm IUI lần 3, lần 4 nhưng đều không thành công. Bác sỹ nói chị bị dính tử cung và phải mổ nội soi tách dính.

Không mất quá nhiều giờ đế suy nghĩ, thất bại liên tiếp gối đầu nhau ập đến nhưng chính niềm mong mỏi có tiếng trẻ thơ trong nhà trở thành động lực để chị sẵn sàng làm tất cả, ngay sau thất bại lần thứ 4 đó, chị đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật soi để sớm tiếp tục hành trình tìm con yêu của mình.

Đa nang buồng trứng có thai đã khó, giữ thai khó hơn gấp bội

Hai tháng sau nội soi tách dính sức khỏe đã dần ổn định chị cùng chồng tiếp tục IUI lần 5 nhưng thêm một lần nữa bất thành. Năm lần IUI thất bại chị quyết định dành dụm tiền bạc chuyển sang làm thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Đang hoang mang chưa biết đến đâu để làm IVF thì chị Huyền được môt người đồng nghiệp giới thiệu đến bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Tại đây, sau thăm khám chị được tư vấn và kê đơn thuốc hẹn tuần sau đến khám lại.

Quãng thời gian mang bầu đôi gạt nước mắt, nằm amp;#34;treo chânamp;#34; để giữ thai của mẹ Bắc Ninh - 3

Để có được 2 thiên thần, chị Nguyễn Thị Huyền đã trả qua 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Khi có kết quả thông báo đủ sức khỏe để sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản chị được chỉ định làm IVF. Sau 14 ngày kích và chọc trứng đến ngày 8/3/2017, chị đã được bác sỹ chuyển phôi thành công. “Tôi còn nhớ như in, ngày nằm trên giường chuyển phôi, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc chỉ cặn kẽ vào màn hình máy siêu âm và nói rành mạch “3 phôi của em đây nhé, đẹp lắm em ạ chúc em thành công”, tôi chỉ biết mừng thầm và mỉm cười nói lời cảm ơn đến bác sỹ thôi” – Chị Huyến nhớ lại.

Mười ngày sau chị xét nghiệm máu biết mình đã có thai, anh chị mừng tới rơi nước mắt, hạnh phúc như vỡ òa sau bao ngày chờ đợi. Song chị lại bị quá kích buồng trứng phải nằm viện để theo dõi. Với chị, có được em bé là một điều thiêng liêng sau chuỗi ngày dài tìm kiếm, bởi vậy chị càng trân trọng hơn.

Sau khi ra viện chị được gia đình cho nghỉ dưỡng hoàn toàn suốt tám tháng thai kỳ. Hạnh phúc hơn là chị được hai bên nội ngoại thay phiên nhau nâng đỡ chăm sóc. Bởi một người bị đa nang buồng trứng thì việc có thai đã khó, việc giữ thai còn khó hơn nhiều. Hơn nữa chị lại mang song thai thì giữ được còn khó hơn gấp bội.

Tám tháng mang thai là tám tháng chị chờ đợi, lo lắng và hy vọng. Chị Huyền tâm sự: “Suốt thai kỳ tôi luôn giữ tinh thần lạc quan nhất và luôn tự nhủ với bản thân mình không được khóc dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có lúc nước mắt đã làm nhòe đôi mi khi tuần thứ 10 tôi bị ra huyết. Rồi tới tuần 21, khi ấy tôi bị ra huyết lần hai đúng 23 giờ đêm. Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Nhìn kết quả siêu âm tôi như choáng váng cổ tử cung của tôi đã tụt từ 56mm xuống còn 22mm và hở trong, nguy cơ dọa sảy.

Các bác sĩ cho tôi nằm viện và bảo tôi ký vào tờ cam kết giữ thai. Đọc tờ cam kết tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chân tay tôi run run khi đọc đến dòng: Trong quá trình giữ thai thì có thể sảy hay nhiễm trùng buộc phải đình chỉ thai. Nước mắt tôi bắt đầu ứa trào... Tôi muốn khóc nhưng nhanh chóng gạt nước mắt và tự nhủ mình phải giữ con bằng mọi giá. Bắt đầu từ ngày đó tôi gần như nằm tuyệt đối, ăn tôi cũng nằm. Ngày ngày tôi cầu trời cho hai con được bình an. May thay sau bốn tuần nằm viện tôi dần ổn định và được bác sĩ cho về nhà nghỉ dưỡng thai”.

Quãng thời gian mang bầu đôi gạt nước mắt, nằm amp;#34;treo chânamp;#34; để giữ thai của mẹ Bắc Ninh - 4

Gia đình hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Huyền khi đón chào 2 thiên thần (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Và đúng như quy luật của trời đất, trồng cây cũng đến ngày hái quá, khi tuổi thai đang ở tuần thứ 33, chị Huyền vỡ ối, hai bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng tột độ của cả gia đình. Bé gái được 1.9kg và bé trai được 2kg liền đặt hai cái tên thân thương là Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Bảo Châu, mong sao các con lớn lên mạnh giỏi và thành công trong cuộc sống.

Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đớn đau giờ đây đã được đền đáp. Mong chờ mòn mỏi, giờ đây hạnh phúc nhân đôi, cả gia đình cả dòng họ ai cũng mừng vui cho vợ chồng chị. Sau năm ngày nằm viện hai con được về với mẹ.

Bà mẹ 2 con không giấu được hạnh phúc kể lại. “Mỗi khi nhìn thấy hai con tôi lại thấy mình thật quá may mắn và hạnh phúc. Có được con yêu là bao hờn tủi trôi đi hết. Giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến mà cả gia đình dành cho các con”.

Thai đã chết lưu, mẹ Hải Phòng đau xót vẫn cố mang thêm 5 tuần vì một lý do
Mang song thai 2 buồng ối, 1 bánh rau. Ở tuần thai thứ 29, chị Huyền đi khám thai định kỳ thì phát hiện một thai đã bị lưu.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai