Sắp ăn hỏi mẹ chồng dắt vào nhà rồi chỉ một người, sau phút ngỡ ngàng tôi hủy hôn luôn

Thảo Nguyên - Ngày 24/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Dù vừa mới qua ngày ăn hỏi tuần nay thôi, mọi người vẫn còn xì xào ghê lắm nhưng tôi vẫn thấy mình quyết định đúng đắn.

Tôi và anh đều ở cùng một thành phố nhưng lại chẳng hề quen biết. Cho tới khi 2 đứa cùng gặp nhau qua một game online thì mới quen biết. Sau những phút giải trí, cả 2 nói chuyện cảm thấy hợp nên ít lâu sau hẹn gặp nhau bên ngoài.

Ngay lần đầu gặp, tôi khá ấn tượng với anh. Anh cao ráo, điển trai, thông minh và khéo miệng lắm. Cũng vì vậy mà tôi đã phải lòng anh ngay lần đầu tiên. Yêu nhau gần năm, dù 2 nhà cách nhau chưa đầy 10km nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến gia đình hay mời tôi về nhà chơi.

Nhiều lần tôi gặng hỏi thì anh mới kể bố đã mất từ lâu, anh chỉ có duy nhất một người mẹ. Song bao năm nay bà bị mắt kém, sức khỏe yếu không đi đâu được. Tôi đòi về nhà chơi thì anh mới đưa về.

Mãi lúc gần ăn hỏi, tôi mới biết bí mật của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa)

Mãi lúc gần ăn hỏi, tôi mới biết bí mật của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa)

Hôm về nhà anh thì bác gái không có nhà. Nghe nói bác ấy về quê ăn cỗ cưới một người họ hàng. Ở nhà chỉ có 2 đứa. Nhà anh là một căn nhà 3 tầng khá khang trang nhưng hơi bừa bộn. Điều này tôi cũng thông cảm bởi anh là đàn ông con trai lười dọn dẹp, còn mẹ anh mắt kém như kia sao quán xuyến được hết việc nhà.

Về chơi được 1 lúc thì anh dẫn tôi đi luôn. 1-2 lần sau về cũngg như vậy. Anh bảo nhà anh neo người nên mọi thứ đơn giản, mẹ anh cũng dễ tính.

Khi 2 đứa hẹn hò được gần 1 năm thì anh giục cưới, tôi cũng đồng ý. Do biết hoàn cảnh nhà anh như vậy nên 2 đứa cứ tự quyết định và mua sắm hết.

Cho đến trước khi ăn hỏi 1 ngày, chẳng hiểu sao bao việc cần bàn bạc như vậy mà cả buổi tôi không thể nào liên hệ được với anh. Sốt ruột quá nên tôi đi xe sang nhà anh tìm.

Sang đến nơi cũng đã gần 10h tối. Bấm chuông thì có mẹ anh dò dẫm ra mở cửa. Bước vào phòng khách, tôi đã thấy 7 mâm lễ ăn hỏi đã được sửa soạn chu đáo hết để sẵn sàng cho ngày mai. Nhưng khi hỏi chồng sắp cưới đâu thì mẹ anh chỉ buồn bã lẳng lặng dắt tôi vào 1 căn phòng rồi chỉ vào đứa bé đang trong đó:

“Cháu hãy nhìn đi để ra quyết định khi còn chưa muộn”.

Tò mò chẳng hiểu chuyện gì, thằng bé chừng gần 4 tuổi đang ở đó chơi đồ hàng. Thấy bà lên, nó còn kéo tay bảo: 

"Bà chơi với con, bố đi đâu uống say về nằm cả ngày ngáy to khiến con sợ lắm".

Chưa kịp bàng hoàng với lời thằng bé nói thì mẹ chồng tương lai nói tiếp: 

“1-2 lần thấy cháu về chơi nhà, bác đã định nói cho cháu rõ về đứa con trai của bác thực chất là người như thế nào nhưng lại không thể mở lời. Vì thế bác đành giả bộ không có nhà để không gặp mặt. Nhưng thấy cháu hiền lành, con nhà tử tế thế này mà lại phải lấy người đàn ông tệ bạc như con bác thì bác không đành lòng.

Đấy, thằng bé ấy là con riêng của nó với cô người yêu trước. Nó lỡ làm cô ấy có bầu nhưng nhất quyết bỏ người ta. Sau sinh, cô ấy đem trả con cho nhà bác nuôi để đi làm ăn xa. 4 năm qua nó nuôi thằng bé nhưng không quan tâm gì, toàn để mặc người mẹ mắt kém chăm bẵm. Hôm nay sắp cưới vợ nó vui nên đi uống với bạn về say khướt nằm từ chiều đến giờ, cháu không thể liên lạc được là vì vậy”.

Nghe mẹ của chồng sắp cưới nói mà tôi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ của chồng sắp cưới nói mà tôi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Nghe những gì mẹ của chồng sắp cưới nói mà tôi bàng hoàng. Chưa hết bà còn bảo, 2 năm trở lại đây anh còn trở nên bê tha, sinh hoạt không lành mạnh, ăn chơi, rượu bia vô độ với bạn bè nên một lần đi khám nam khoa bác sĩ đã kết luận anh bị dị dạng tinh trùng, có thể gây hiếm muộn và vô sinh. Sốt ruột cho con trai sau này không thể có con nữa, bà đã từng nhiều lần nhắc anh sinh hoạt điều độ nhưng vẫn chứng nào tật đó.

Nghe bà nói vậy, đi về tôi lập tức bảo gia đình mình thông báo hủy hôn ngay. Ai cũng bất ngờ với quyết định này của tôi.

Mặc dù tôi đã hủy hôn được cả tuần nay nhưng cứ mỗi lần nhớ tới người mẹ của anh, tôi lại biết ơn và thương bà quá. Chính bà đã cứu vãn cuộc đời tôi. Tôi không hình dung nổi nếu không hủy hôn chắc sẽ phải sống với người chồng tệ bạc, lại đã có con riêng và có thể không được làm mẹ vì chứng dị dạng tinh trùng của anh. Thậm chí ngay cả khi mang thai được đi chăng nữa thì thai nhi sau này chắc cũng gặp phải nhiều vấn đề bất thường cả nhà nhỉ?

Tinh trùng dị dạng có ảnh hưởng đến thai nhi không?

Về cơ bản, chất lượng tinh trùng được đánh giá dựa trên những yếu tố như: tốc độ di chuyển, hình thái và mật độ tinh trùng. Nếu một trong các yếu tố này bị ảnh hưởng thì chất lượng tinh trùng sẽ suy giảm theo.

Tinh trùng bị khiếm khuyết thường khả năng bơi trong tử cung kém nên khó có thể gặp trứng để thụ tinh. Nhưng trên thực tế, nếu việc định lượng tinh trùng dị dạng ở nam giới thông qua xét nghiệm tinh dịch đồ cho kết quả dưới 50% thì cơ hội mang thai tự nhiên vẫn có thể xảy ra. Ngược lại, con số này càng cao thì khả năng vô sinh càng lớn.

Tinh trùng dị dạng có mang thai được không? Có trường hợp tinh trùng dị dạng vẫn thụ tinh nhưng thai nhi sau này gặp phải nhiều vấn đề bất thường. Nguyên nhân là vì chất lượng tinh trùng quyết định gen di truyền của thai nhi nên đứa trẻ sinh ra có thể gặp phải các bệnh lý bẩm sinh liên quan đến gen hoặc nhiễm sắc thể.

Sắp ăn hỏi mẹ chồng dắt vào nhà rồi chỉ một người, sau phút ngỡ ngàng tôi hủy hôn luôn - 3

Chồng đi công tác liên miên, vợ bầu sinh nghi lén đọc tin nhắn, sững sờ với nội dung
Người vợ cảm thấy hối tiếc vì những hi sinh của mình trong thời gian qua quả là rất lãng phí.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu