Dẫn bạn trai về ra mắt, vừa đến nơi anh toát mồ hôi khi nhìn thấy người đang ngồi trong bếp

Diệu Thuỳ - Ngày 23/03/2023 12:09 PM (GMT+7)

Những tưởng tôi đã sắp có được hạnh phúc, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện chuyện tréo ngoe.

Đường tình duyên của tôi khá lận đận, đã từng tìm hiểu vài người nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Có thời điểm, tôi chán yêu đương, hẹn hò, đi làm về chỉ thích ở nhà. Con gái có thì, nhìn tôi như vậy bố mẹ lo lắng lắm, còn bảo tôi đi cắt duyên âm. 

Mãi đến gần đây, tôi quen Thắng qua lời giới thiệu của một người đồng nghiệp. Anh hơn tôi 2 tuổi, công việc ổn định. Chúng tôi nói chuyện với nhau qua mạng một thời gian thì hẹn hò ở ngoài đời. Cả hai có nhiều điểm phù hợp. Anh nói chuyện khéo léo, hài hước, lại lãng mạn nên tôi khá ấn tượng. Sau đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. 

Vì cả hai đã không còn trẻ nên tôi và Thắng tính chuyện kết hôn. Đầu tiên, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh dễ mến và chào đón tôi khá nồng hậu. Sau đó, tôi cũng lên lịch hẹn để đưa anh về ra mắt gia đình mình. 

Vốn là “quả bom nổ chậm” trong nhà nên không chỉ bố mẹ mà họ hàng khi biết tin tôi dẫn bạn trai về, ai cũng mừng rỡ. Ngày anh đến ra mắt, mấy người cũng sang chơi, xem cháu rể tương lai thế nào. 

Cứ tưởng sắp có được hạnh phúc, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng sắp có được hạnh phúc, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. (Ảnh minh họa)

Đúng giờ hẹn, Thắng đến nhà tôi, bảnh bao, quà cáp đầy đủ. Vào nhà, anh lễ phép chào hỏi bố mẹ và họ hàng của tôi. Nhưng khi hướng mắt vào phía bếp, anh đã đứng hình, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trong đó, không nói nên lời. 

Ngồi trong bếp là Diệu, em họ của tôi. Giống như Thắng, Diệu cũng rất bất ngờ. Phải mất hơn chục giây sau, Thắng mới lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Anh ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ tôi, nhưng thái độ không bình thường chút nào, còn Diệu đã nhanh chóng đi lên tầng trên. Đáng lẽ, Thắng sẽ ở lại dùng cơm cùng gia đình tôi, nhưng sau đó anh nói có việc và xin về sớm. Trước khi rời đi, Thắng nói xin lỗi tôi. 

Linh cảm cho tôi biết, đã có chuyện gì đó giữa Thắng và Diệu. Tôi lập tức hỏi chuyện thì ngỡ ngàng khi được biết, Thắng chính là người yêu cũ của Diệu.

Cách đây vài năm, Diệu và Thắng là một đôi. Sau khi chia tay, Diệu phát hiện mình có thai nhưng Thắng không đón nhận đứa trẻ. “Chúng ta không còn tình cảm với nhau, nếu có sinh em bé ra, nó cũng không được hạnh phúc. Nếu em cố tình muốn sinh con, anh sẽ chu cấp cho em bé, nhưng không có đám cưới nào cả đâu”. 

Chuyện của tôi và Thắng có lẽ cũng chẳng có chút tương lai nào. (Ảnh minh họa)

Chuyện của tôi và Thắng có lẽ cũng chẳng có chút tương lai nào. (Ảnh minh họa)

Diệu đau khổ vô cùng, suy sụp, sau đó bị sảy thai. Em họ của tôi bị ảnh hưởng tâm lý suốt một thời gian mới có thể cân bằng lại. Gia đình Diệu từng muốn tìm Thắng để nói chuyện, nhưng em đã ngăn cản vì không muốn liên quan đến người đàn ông này nữa. 

Đến bây giờ, bố mẹ Diệu vẫn còn lo lắng bởi từ đó đến nay, em chưa thể mở lòng yêu thêm ai, và không biết chuyện từng bị sảy thai có làm ảnh hưởng đến việc bầu bí, sinh nở sau này của em hay không? 

Bản thân tôi cũng choáng váng, không ngờ trái đất tròn như vậy. Cơ sự đến nông nỗi này, có lẽ chuyện của tôi và Thắng chắc chẳng có tương lai. 

Sảy thai ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

- Sảy thai tự nhiên là tình trạng không còn thai nhi trong buồng tử cung trong vòng 20 tuần đầu tiên của thai kỳ. 

- Một số nguyên nhân dẫn đến sảy thai là: Bất thường nhiễm sắc thể; Mẹ gặp vấn đề ở tử cung như: Tử cung đôi, tử cung có sừng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung,... Mẹ gặp vấn đề ở nhau thai, rối loạn miễn dịch, nhiễm trùng khi mang thai; Mẹ sử dụng thuốc trong thai kỳ, ngộ độc thực phẩm hay dùng chất kích thích. Ngoài ra, mẹ mang thai khi đã lớn tuổi cũng có nguy cơ cao dẫn đến sảy thai. 

- Không chỉ tác động tiêu cực đến tinh thần, sảy thai còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em. Khi bị sảy thai mà không được can thiệp, điều trị kịp thời có thể gây ra tình trạng xuất huyết tràn vào khoang bụng. Xuất huyết nặng khiến chị em choáng váng, đe dọa tính mạng. 

- Nếu không tìm ra nguyên nhân, sảy thai tự nhiên có thể diễn ra ở những lần mang thai tiếp theo. Phụ nữ bị sảy thai 2-3 lần có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản, thậm chí gây vô sinh, hiếm muộn. 

- Chị em không may bị sảy thai tự nhiên cần gặp chuyên gia sản khoa để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. 

Dẫn bạn trai về ra mắt, vừa đến nơi anh toát mồ hôi khi nhìn thấy người đang ngồi trong bếp - 3 

Sao Việt sinh con ở tuổi U50: Khánh Thi thích đông vui, Diễm Quỳnh lãi cô công chúa đáng yêu
“Con cái là lộc trời cho”, không ít sao Việt đón nhận niềm vui bất ngờ khi đã bước vào độ tuổi U50.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu