Sau sinh "chuyện ấy" quá suôn sẻ, mẹ Sài Gòn khóc nguyên tuần vì dính bầu lần 2

Ngày 27/08/2019 13:31 PM (GMT+7)

Khi bé đầu lòng mới được 6 tháng tuổi đã "vỡ kế hoạch" bầu bé thứ 2 khiến chị Bích Trâm òa khóc vì hoang mang, lo lắng.

Kết hôn vừa tròn 3 năm nhưng Bích Trâm (33 tuổi, sống tại Tp.HCM) đã trải qua 2 lần mang thai, sinh nở. Mang thai dày khiến bà mẹ trẻ chịu khá nhiều áp lực về tâm lý và không có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng may mắn thay trong suốt cuộc hành trình này, Trâm luôn có ông xã và hai bên gia đình ở bên cạnh động viên, hỗ trợ. 

Bầu bé đầu tăng hơn 20kg, to "lấp" cả chồng 

Bích Trâm kết hôn từ tháng 7/2016. Trước đó, Trâm đã chủ động xin nghỉ công việc tại sân bay bởi thời gian làm việc không phù hợp với gia đình và việc chăm sóc con cái sau này. Sau khi cưới, vợ chồng Trâm dự định "kế hoạch" 1 năm để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Vậy nhưng gia đình cô lại cho rằng hai vợ chồng đều đã 30 tuổi, nên "thả" luôn để đề phòng trường hợp gặp vấn đề thì có hướng điều trị thích hợp. 

Sau sinh amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá suôn sẻ, mẹ Sài Gòn khóc nguyên tuần vì dính bầu lần 2 - 1

Bích Trâm hiện đang là mẹ của 2 bé, một bé 20 tháng và một bé 6 tháng tuổi.

Sau khi "thả" 3 tháng thì Bích Trâm phát hiện mình mang bầu. "Lúc đó mình trễ kinh 2 ngày, thử que không thấy lên 2 vạch, bản thân cũng không thấy mệt mỏi, thay đổi gì nhưng vẫn quyết định đi khám cho chắc ăn. Đến phòng khám, bác sĩ siêu âm cũng chưa thấy thai nên bày cho mình cách cuối cùng là xét nghiệm máu và kết quả trả về thì đúng là mình đang có bầu", Bích Trâm chia sẻ. 

Vừa phát hiện mang bầu không lâu thì Bích Trâm đã gặp phải khó khăn đầu tiên. Khi bé được 6 tuần, Trâm bị động thai. 

"Hôm đó mình nhớ là có cố rướn người lên, với tay để lấy thứ gì đó thì bị đau bụng. Khi đi khám thì bác sĩ thông báo đã bị bóc tách 25% và cần nằm nghỉ ngơi hoàn toàn để giữ thai", bà mẹ 2 con kể lại. Vậy là suốt 3 tháng tiếp theo, Bích Trâm gần như chỉ nằm trên giường "treo chân" để giữ bé. 

Không chỉ vậy, Bích Trâm còn gặp nhiều vấn đề "đau đầu" khác như huyết áp thai kỳ, tăng cân nhiều và rạn da. "Cả thai kỳ mình tăng hơn 20kg. Trước đây cũng thuộc dạng cao gầy mà từ khi mang thai là phát phì ra, chồng còn trêu là em mà đứng trước thì lấp cả anh mất. Bụng mình thì rạn hẳn lằn đỏ dù  đã cố gắng thoa dầu dừa và các loại kem dưỡng khác nhau. Điều đó khiến mình buồn kinh khủng", cô tâm sự. 

Sau sinh amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá suôn sẻ, mẹ Sài Gòn khóc nguyên tuần vì dính bầu lần 2 - 2

Sự thay đổi của Bích Trâm khi mang thai bé đầu.

Đến ngày đi sinh của Bích Trâm cũng nhiều "biến cố". Ban đầu, cô được chỉ định sinh mổ do huyết áp cao nhưng khi còn cách giờ mổ chủ động chưa đầy 3 tiếng nữa thì Trâm đột ngột vỡ ối. Sau khi đo huyết áp và thấy ổn định, bác sĩ chuyển Trâm sang sinh thường. 

"Quyết định sinh thường rồi nhưng mình lại gặp vấn đề là em bé nằm ngẩng đầu trong bụng nên rặn hoài bé không ra. Sau đó huyết áp mình lại tăng cao, chóng mặt, quay cuồng và không còn tỉnh táo để rặn sinh nữa. Sau đó bác sĩ phải hội chẩn tại chỗ và quyết định dùng kẹp hỗ trợ để kéo bé ra ngoài. May mắn thay là bác sĩ có kinh nghiệm nên dù dùng kẹp con cũng chỉ bị đỏ nhẹ hai bên đầu và vài ngày là hết", chị Trâm kể lại ca sinh bé đầu của mình. 

Sau sinh "chuyện ấy" quá suôn sẻ, ai dè "dính" ngay bé thứ 2 

Không giống như nhiều mẹ sau sinh khác gặp khó khăn khi quay lại với chuyện "chăn gối", những "cuộc yêu" sau sinh của Bích Trâm và chồng lại cực kỳ suôn sẻ. 

"Chồng mình rất tâm lý, biết là vợ sợ đau, sợ xấu nên cũng thường xuyên động viên nhưng không đòi hỏi. Khi mình đã sẵn sàng thì chuyện quan hệ diễn ra, rất bình thường và nhẹ nhàng", Bích Trâm cho biết. Nhưng có lẽ bởi mọi thứ suôn sẻ quá nên mới dẫn đến tình huống "vỡ kế hoạch", Bích Trâm phát hiện mang bầu tiếp 5 tuần khi bé đầu mới được 6 tháng tuổi. 

Sau sinh amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá suôn sẻ, mẹ Sài Gòn khóc nguyên tuần vì dính bầu lần 2 - 3

Bà mẹ trẻ hoảng loạn khi con đầu mới 6 tháng lại biết tin dính bầu lần 2.

Tin mang bầu khiến bà mẹ mới sinh cực kỳ hoang mang, lo lắng. "Thật sự khi biết mang bầu lần nữa, mình khóc nguyên 1 tuần vì vừa lo cho bản thân vừa tội cho bé đầu. Con còn quá nhỏ mà giờ mẹ đã bầu em thì làm sao chăm sóc tận tình được. Mình thì vừa trải qua 1 cuộc sinh nở, sức khỏe còn chưa hồi phục đã bầu tiếp". 

Sức khỏe giảm sút lại vừa mang bầu, vừa chăm con nhỏ đã đẩy Bích Trâm đến căn bệnh stress nặng nề, gần như trầm cảm. May mắn thay, bên cạnh cô luôn có chồng động viên, chăm sóc, bố mẹ 2 bên giúp chăm cháu để Trâm có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. 

Đến khi sinh lần 2, bà mẹ này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn nên chuyện vượt cạn, chăm con dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại bé đầu của Bích Trâm được 20 tháng và bé thứ hai 6 tháng đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Sau sinh amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá suôn sẻ, mẹ Sài Gòn khóc nguyên tuần vì dính bầu lần 2 - 4

Hai bé nhà chị Bích Trâm hiện đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Vậy nhưng sau 3 năm chỉ dành cho việc mang bầu, sinh nở, Bích Trâm mới giật mình nhìn lại và nhận ra mình đang bỏ bê bản thân. "3 năm rồi chưa làm tóc, chưa mua một bộ quần áo mới nào vì chỉ có quay cuồng trong mang bầu, sinh con rồi lại bầu tiếp, đẻ tiếp. Mình vẫn thường than thở với chồng rằng anh có thấy em đang tàn tạ đi không, vừa béo lên vừa không còn chăm chút bản thân nữa. May là chồng vẫn luôn thông cảm, an ủi mình và anh cũng động viên mình sắp xếp thời gian để làm đẹp", Bích Trâm nói. 

Ôm bụng bầu 3 tháng đưa mẹ đi khám, bà bầu Trà Vinh phát hiện mẹ ruột bầu 4 tháng
Trước đó về thăm nhà, Huyền Trang thấy mẹ có nhiều biểu hiện ốm mệt.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu