Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa

Ngày 17/06/2019 05:40 AM (GMT+7)

Bốn tháng sau sinh chị Thư thấy mắt con bất thường nên lập tức cho đi khám, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt khi nghe bác sĩ nói em bé bị bệnh không chữa được.

Chị Nông Thị Thư (SN 1997) ở Đăk Nông kết hôn năm 2017. Cũng giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác, ở tuổi ngoài đôi mươi, sau ngày cưới anh chị khấp khởi đón nhận tin có thai, niềm vui nhân lên khi biết đó là bé trai. Thế nhưng, từ lúc mang bầu cho đến ngày sinh và sau này gia đình chị đã cùng nhau trải qua rất nhiều cảm xúc khi liên tiếp phải đón nhận tin bất ngờ.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 1

Em bé chào đời ở tháng thứ 8 với cân nặng vỏn vẹn 1,9kg

Theo lời chị Thư, lần đầu làm mẹ với rất nhiều bỡ ngỡ, chính vì vậy các kiến thức chăm sóc sức khỏe thai kỳ cho mẹ và bé của chị đều rất mông lung. Ở những tuần đầu mang thai, chị đến bệnh viện địa phương siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán thai ngoài tử cung và khuyên chấm dứt thai kỳ, tuy nhiên sau khi lên thành phố kiểm tra kết quả cho thấy thai đã làm tổ trong tử cung.

Chị Thư không hề có dấu hiệu thai nghén hay mệt mỏi. Cả quá trình mang thai sức khỏe của mẹ 9X phát triển tương đối ổn định, duy chỉ có chị có tiền sử bị bệnh dạ dày nên thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng quặn thắt. Không dám sử dụng thuốc Tây vì sợ ảnh hưởng đến em bé, chị chỉ dùng cây thuốc dưới dạng đun nước để uống.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 2

Sau đó không lâu chị Thư nhận tin dữ khi đưa con đi khám và được biết con mắc bệnh không thể chữa

“Thời gian mang thai mình cũng cẩn thận lắm, vì hoàn cảnh khó khăn không được uống thuốc bổ đầy đủ nhưng chị chăm chút và giữ gìn em bé từng li từng t‎ý” – chị Thư kể lại.

Mang thai đến tháng thứ 8 chị Thư đi siêu âm được bác sĩ thông báo em bé quá nhỏ nhưng vì cạn ối nên bắt buộc phải cho em bé ra ngoài non tháng. Thấy xuất hiện cơn chuyển dạ, vì không có chồng ở nhà nên chị Thư kêu chị dâu đưa đến bệnh viện để sinh. Tức tốc đến bệnh viện tuyến huyện nhưng để đảm bảo an toan cho mẹ và bé, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển chị lên bệnh viện tỉnh để được xử trí kịp thời hiệu quả.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 3

Ôm con khắp trong nam ngoài bắc chị đều nhận được những cái lắc đầu trong vô vọng

Do chưa đến tháng đẻ nên chị Thư không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc “lâm bồn”. Trên đường di chuyển từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh chị lo ngay ngáy chuyện cạn nước ối giữa đường sẽ khiến con ngạt thở.

Vừa đến bệnh viện chị được nằm lên băng ca chuyển thẳng đến phòng sinh. Nhớ lại thời khắc vượt cạn hôm đó, chị Thư nói: “Mình sinh thường, lúc đẻ cảm thấy khá dễ dàng, không quá đau như các mẹ vẫn thường hay tâm sự với nhau. Nhưng do sinh non nên khi mới chào đời với cân nặng 1,9kg, con khá yếu, phản xạ chậm. Bé phải hỗ trợ máy thở, sau đó các bác sĩ chuyển bé xuống thẳng khoa Nhi của bệnh viện để được chăm sóc tốt nhất”.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 4

Em bé tuy kém may mắt khi mắt không thể nhìn nhưng rất hay cười 

Em bé chào đời được 4 tháng chị Thư thấy mắt con bất thường không có phản xạ liếc đi liếc lại như những đứa trẻ khác nên cho đi khám, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt khi nghe bác sĩ khám, nhìn vào đôi mắt của em bé và nói con bị bệnh bong võng mạc không chữa được.

Tin dữ dội về như sét đánh ngang tai, chị Thư suy sụp tinh thần. Xót con nên chị bồng bế em bé hết bệnh viện nọ đến phòng khám kia nhưng chị đều nhận được những cái lắc đầu trong vô vọng. Chị được giới thiệu đến các bệnh viện lớn ở Sài Gòn, tại đây các bác sĩ đều có chung một kết luận con bị bẩm sinh nên không can thiệp được.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 5

Suốt 9 tháng qua, chị Thư và con luôn song hành bên nhau trên hành trình đi tìm ánh sáng

Như không muốn tin vào sự thật, anh chị rời Tây Nguyên đưa con ra Bắc tìm đến các phương pháp chữa bệnh Đông – Tây y, hễ ở đâu có thầy hay thuốc tốt là chị đưa con đến chữa. Thế nhưng càng đi chữa anh chị lại càng thêm thất vọng, khi các chuyên gia đều đưa kết quả trùng khớp với kết luận của bệnh viện trước đó, rằng em bé mắc bệnh bong võng mạc không thể điều trị.

Bồng bế con trở về nhà trong nỗi đau khổ tột cùng, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc nức nở, anh chị tuyệt vọng và không nghĩ bệnh tật lại tìm đến gia đình mình. Nhìn con liên tục lắc đầu nhưng hai mắt lờ đờ không có phản xạ chị lại như được tiếp thêm động lực để cố gắng, chị xoay sở khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con.

Sinh con thiếu tháng, mẹ Đăk Nông quặn thắt ruột gan nghe BS nói bé mắc bệnh không thể chữa - 6

Từ một em bé sinh non với cân nặng 1,9kg, sau 9 tháng con đã đạt 7kg

Ròng rã 9 tháng cùng con đi mọi miền đất nước với hy vọng tìm ánh sáng cho cửa sổ tâm hồn của con, giờ đây em bé từ một đứa trẻ sinh non đã tăng lên được 7kg, rất hay cười và quẫy đạp như tỏ ý vui đùa với mẹ.

Tuy nuôi con sinh non và mắc bệnh bong võng mạc nhiều khó khăn, vất vả nhưng nhìn thấy con phát triển từng ngày, nhìn thấy nụ cười của các con cũng khiến chị hạnh phúc. Con đã giúp cho bà mẹ trẻ như chị nhìn thấy nghị lực, hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả, không gì có thể đong đếm được.

42 tuổi bất ngờ mang thai sau 18 năm, mẹ Nghệ An hốt hoảng nhận tin dữ
Đang mang thai 11 tuần, đi kiểm tra sức khỏe, chị H.T.H, 42 tuổi, ở thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) được bác sĩ cho biết ngoài một bào thai trưởng thành,...
Bình An - Ảnh:NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con