Thấy chồng đeo nhầm thắt lưng về nhà, tôi sửng sốt phát hiện bí mật động trời

Diệu Thuỳ - Ngày 31/07/2023 11:30 AM (GMT+7)

Chồng tôi tính lôi thôi, không để ý đồ đạc. Nhưng tôi thì khác, chỉn chu, sạch sẽ, kỹ càng nên việc chồng đeo chiếc thắt lưng lạ về nhà không qua được mắt tôi.

Cách đây mấy ngày chồng tôi đi làm về, cởi quần áo vứt lên giường rồi đi tắm. Hoàng vẫn vậy, luộm thuộm, bạ đâu vứt đó. Tôi đã quen, và cũng hiểu rằng đàn ông ai cũng có khuyết điểm, muốn chồng hoàn hảo thì hơi khó nên mỗi khi chồng vứt đồ lung tung, tôi lại đi dọn dẹp.

Khi tháo chiếc thắt lưng ra khỏi quần của chồng để đem quần đi giặt, tôi bất ngờ vì đó không phải thắt lưng của anh.

Ở nhà này tôi là người mua sắm tất cả mọi thứ cho Hoàng. Từ quần áo, giày dép, thắt lưng, cà vạt cho đến đôi tất cũng là tôi mua hết. Hàng ngày tôi là người sắp xếp đồ đạc của anh vào tủ. Từng món đồ của chồng tôi thuộc như lòng bàn tay.

Tôi giật mình khi chiếc thắt lưng chồng đeo về nhà không phải là của anh. (Ảnh minh họa)

Tôi giật mình khi chiếc thắt lưng chồng đeo về nhà không phải là của anh. (Ảnh minh họa)

Chiếc thắt lưng hôm nay chồng đeo nhầm về có cùng nhãn hiệu với cái của anh. Tuy nhiên, về màu sắc thì có chênh lệch, một cái màu nâu sẫm, một cái màu nâu hạt dẻ. Hơn nữa thắt lưng của anh đã hơi cũ, chiếc mang nhầm về thì mới hơn. Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: “Anh đã làm gì mà phải tháo thắt lưng rồi lại đeo nhầm cái khác về?”.

Hoàng tắm xong, tôi hỏi anh về chiếc thắt lưng thì anh giải thích: “À, nay ở công ty mấy anh em thi hít đất nên anh cởi ra cho dễ ấy mà, bụng to quá”. Lời anh giải thích nghe cũng hợp lý, nhưng thái độ hấp ha hấp háy thì đã tố cáo anh rồi.

Tôi không nói thêm câu gì. Đêm đó tôi nằm nghĩ mãi không ngủ được, lòng như lửa đốt. Dù biết xem điện thoại của chồng là không đúng, nhưng tôi vẫn phải làm. Hoàng không bao giờ cho tôi động vào điện thoại, anh nói đó là quyền riêng tư của mỗi người nên để mật khẩu.

Hoàng ngủ khá tỉnh nên hôm đó tôi chưa thể mở được điện thoại của anh. 2 hôm sau, tôi mua hải sản về ăn, hai vợ chồng cùng uống vài chai bia. Có chút men, Hoàng ngủ say không biết gì. Nhân cơ hội đó, tôi dùng vân tay của anh để mở khoá điện thoại.

Làm vợ Hoàng 4 năm, tôi sững sờ khi phát hiện một thế giới khác, một con người hoàn toàn khác của anh trong chiếc điện thoại. Còn đâu người chồng tài giỏi, chân thành, đáng yêu mà bao lâu nay tôi vẫn tự hào.

Đọc hết những đoạn tin nhắn của anh và người bạn tên Quân, tôi sốc toàn tập. Lâu nay, Hoàng và Quân cùng quan hệ với một cô gái. Thỉnh thoảng họ lại hẹn nhau đến một khách sạn quen thuộc. Có lẽ hôm trước họ đã rủ nhau đi khách sạn và Hoàng đeo nhầm thắt lưng của Quân về. Thật kinh khủng, tôi không thể tin mình lại có một người chồng bệnh hoạn như thế.

Tôi run lẩy bẩy lưu lại bằng chứng rồi thức trắng cả đêm, không thể ngừng khóc.

Tôi không thể sống tiếp với người chồng biến thái. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể sống tiếp với người chồng biến thái. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau khi nói chuyện với Hoàng, trước những bằng chứng tôi có, anh không thể cãi được. Hoàng xin lỗi tôi, giải thích rằng đợt này tôi đang phải kiêng quan hệ tình dục nên anh thiếu thốn chuyện “chăn gối”, đành phải làm như vậy để giải toả.

Nghe lời bao biện của anh tôi càng khó chấp nhận. Tôi đi khám phụ khoa để chuẩn bị sinh con thì phát hiện bị viêm phần phụ và đang phải điều trị, kiêng quan hệ. Tôi đã nói với anh rất rõ ràng. Anh tỏ ra thông cảm, chia sẻ với tôi nhưng sau lưng lại làm chuyện khó chấp nhận.

Mấy hôm nay không khí gia đình tôi rất căng thẳng. Hoàng tỏ ra dằn vặt, xin tôi tha thứ nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh biến thái của chồng, tôi lại không thể chịu đựng nổi. Phải chăng tôi bị viêm phần phụ vì lây nhiễm từ chồng? Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này đây? Ly hôn chồng rồi, sau này tôi có khả năng có con không nếu đã từng bị viêm nhiễm phần phụ? 

Bệnh viêm phần phụ của tôi ảnh hưởng thế nào đến chuyện sinh con?

Phần phụ ở nữ giới gồm có: Vòi trứng, buồng trứng và hệ thống dây chằng xung quanh vòi trứng - tử cung. Viêm phần phụ là hiện tượng viêm ở các cơ quan này.

Nguyên nhân dẫn đến viêm phần phụ là do: Đời sống tình dục không an toàn; Vệ sinh vùng kín chưa đúng cách; Nạo hút thai không an toàn; Đặt vòng tránh thai không đúng cách; Viêm nhiễm phụ khoa trong thời gian dài; Nhiễm trùng sau sinh,...

Viêm phần phụ có thể dẫn đến: Mang thai ngoài tử cung; Ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục (viêm âm đạo; viêm cổ tử cung;...); Vô sinh,...

Viêm phần phụ có thể được chữa trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa. Phụ nữ khi có những dấu hiệu của viêm phần phụ như: Mệt và sốt; Tiết dịch âm đạo bất thường; Tiểu buốt, rát; Rối loạn kinh nguyệt; Đau thắt lưng,... cần đến bệnh viện thăm khám để có hướng điều trị kịp thời. 

Thấy chồng đeo nhầm thắt lưng về nhà, tôi sửng sốt phát hiện bí mật động trời - 3 

Vừa ra khỏi phòng hậu phẫu sau sinh con thứ 3, tôi hết hồn khi nghe lời mẹ chồng thì thầm với bác sĩ
Cứ tưởng tôi ngủ nên mẹ chồng tôi hồn nhiên nói chuyện với bác sĩ mà không biết tôi đã nghe thấy hết.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu