Có 3 con dâu và 10 căn nhà nhưng tôi không cho đứa nào ở vì sợ con hư

Thảo Nguyên - Ngày 30/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Khi ở riêng, chúng thuê trọ ở đâu thì tùy, tôi không quan tâm. Và 3 con trai, con dâu của tôi, đứa nào cũng theo quy trình ấy. Hiện cả 3 con đều thuê nhà sống riêng bên ngoài.

Lâu nay, tôi bị rất nhiều bạn bè, người thân, hàng xóm xì xào nói vào nói ra về cách tôi cư xử với các con. Nhưng tôi để ngoài tai tất cả vì tự thấy mình đang hành động đúng.

Khi con trai thứ 3 chào đời được ít ngày thì anh xã tôi mất. Chồng mất mà chẳng kịp trăng trối cho vợ lời nào khiến tôi đau lòng lắm. Nhưng vì 3 đứa con trai nhỏ nên tôi phải nén đau buồn vững vàng vượt qua mất mát này nuôi con.

Tất nhiên, để các con ăn học nên người như hôm nay, tôi phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Không có công việc nào mà tôi không làm. Nhưng phải đến khi tôi mở đại lý bán gạo, đại lý bán trứng gà và đồ khô thì mới bắt đầu ăn nên làm ra và có của ăn của để. Bao nhiêu tiền tích cóp được, ngoài để dành nuôi các con, tôi cứ âm thầm đi mua đất quanh vùng.

Hiện cả 3 con đều thuê nhà sống riêng bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Hiện cả 3 con đều thuê nhà sống riêng bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Khi các con đã lớn và dựng vợ gả chồng, tôi đương nhiên có tới 3 nàng dâu. Dù các nàng dâu có xuất thân và hoàn cảnh, tính cách khác nhau, nhưng đứa nào tôi cũng đối xử rất công bằng. Nhưng khác với mọi người là cho con nhà cao cửa rộng ở sẵn, còn tôi dù có tới 10 cái nhà đang cho người ta thuê, tôi vẫn không cho 3 con 1 cái nhà nào.

Ban đầu sau đám cưới, con trai và con dâu sẽ ở chung với tôi 1 thời gian trong căn nhà 3 tầng tôi đang ở. Ở được khoảng 1 năm hay vài tháng, tôi sẽ cho các con ra ngoài ở riêng.

Khi ở riêng, chúng thuê trọ ở đâu thì tùy, tôi không quan tâm. Và 3 con trai, con dâu của tôi, đứa nào cũng theo quy trình ấy. Hiện cả 3 con đều thuê nhà sống riêng bên ngoài.

Hàng tháng dù có 1 khoản tiền lớn từ việc cho thuê 10 căn nhà nhưng tôi chẳng hỗ trợ cho chúng một đồng nào cả. Số tiền này tôi gửi vào ngân hàng dưỡng già hay thoải mái chi tiêu. Tôi dự định khi 3 con trai con dâu mua được nhà riêng thì sẽ hỗ trợ cho chúng 1 khoản giá trị bằng nửa căn nhà chúng mua. Hoặc khi các con làm ăn, mở quán cafe hay mở công ty, tôi cũng sẽ cho 1 khoản làm vốn.

Nhiều lần không chỉ các con mà cả những người thân, hàng xóm, bạn bè thấy tôi nhiều tiền mà cứ giữ bo bo một mình, họ ý kiến:

“Chết bà có mang theo được đâu mà cứ giữ khư khư thế. Mang tiếng 10 cái nhà mà không cho 3 đứa con trai được mỗi đứa một cái”.

Tôi thẳng thừng bảo:

“Từ nhỏ tới lớn tôi lo cho chúng đến lúc này là quá đủ rồi. Giờ đủ lông đủ cánh trưởng thành thì phải tự ra ngoài bảo nhau mà mưu sinh”.

Thực tình, không phải tôi tiếc mười mấy triệu tiền khách thuê 1 căn nhà mỗi tháng nhưng tôi làm vậy để 3 con tự lập, không muốn chúng ăn sẵn hay ỷ lại vào mẹ được. Bên ngoài xã hội bao nhiêu gia đình khá giả cứ cả đời ki cóp cho con nhưng chúng ăn tiêu như phá, có biết đến công sức của bố mẹ đâu, thậm chí còn bất hiếu với bố mẹ. Tôi rất sợ điều này.

Vì thế tốt nhất là cứ để các con tự phấn đấu và tự tích lũy tài sản riêng của mình. Còn tôi kiếm được tiền để phòng thân, chẳng phải nhờ vả đến con nào. Lúc tôi mất đi, lúc đó tôi sẽ di chúc chia tài sản cho các con sau.

Tôi muốn đón vợ chồng nó về nhà, cho ở tầng 1 để tiện chăm sóc và cho con dâu hạn chế phải leo cầu thang. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn đón vợ chồng nó về nhà, cho ở tầng 1 để tiện chăm sóc và cho con dâu hạn chế phải leo cầu thang. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên thời gian này điều tôi hơi lo lắng, đó chính là con dâu thứ 3 của tôi đang bầu lần 2. Lần này con ốm nghén và dọa sảy suốt nhưng vợ chồng lại đang thuê nhà ở một khu tập thể cũ nên không có thang máy, suốt ngày con dâu phải đi thang bộ.

Tôi muốn đón vợ chồng nó về nhà an thai một thời gian , cho ở tầng 1 để tiện chăm sóc và cho con dâu hạn chế phải leo cầu thang nhưng các con còn lần lữa chưa muốn chuyển. Hôm qua tôi lại vừa giục chúng về nhà vì hàng ngày nhìn con dâu ốm nghén như vậy leo cầu thang tôi lo quá. Có bầu đang dọa sảy leo cầu thang nhiều có không vậy mọi người?

Có bầu leo cầu thang được không?

Phụ nữ mang bầu có thể leo cầu thang, nhưng leo cầu thang nhiều thì không nên, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Việc té ngã ở giai đoạn đầu của thai kỳ dễ gây sảy thai hoặc chuyển dạ sớm. Vì vậy, nếu phải leo cầu thang thì cũng nên hạn chế và cẩn thận hơn.

Phụ nữ chưa có tiền sử sảy thai hoặc các dấu hiệu dọa sảy có thể đi cầu thang nhưng cần hạn chế. Tuy nhiên, với các đối tượng sau tuyệt đối kiêng leo cầu thang:

- Có tiền sử sảy thai hoặc nguy cơ sảy thai cao.

- Bị ra máu âm đạo trong 3 tháng đầu thai kỳ.

- Thường xuyên bị đau, co thắt vùng bụng dưới.

- Có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp thấp hoặc các bệnh tự miễn.

- Phụ nữ mang thai khi đã trên 35 tuổi.

- Thường xuyên bị chóng mặt hoặc ngất xỉu.

- Phụ nữ mang song thai hoặc đa thai.

Có 3 con dâu và 10 căn nhà nhưng tôi không cho đứa nào ở vì sợ con hư - 3

Nhìn giúp việc mới lau nhà, tôi choáng váng nhận ra mẹ chồng giàu có đã đuổi mình 7 năm trước
Tôi luôn tin ở đời có nhân quả nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại mẹ chồng cũ trong tình cảnh trớ trêu này.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu