Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết

Minh Ngọc - Ngày 10/02/2024 14:00 PM (GMT+7)

Đó cũng chính là hình ảnh khiến bao người xa quê cứ phải nao lòng, mong ngóng được trở về nhà mỗi khi Tết đến.

Cứ đến những ngày cuối năm, khi những cánh hoa đào đỏ thắm, những chậu quất vàng ươm sai lúc lỉu được bày bán khắp mọi nẻo đường cũng là lúc đâu đó dần xuất hiện hình ảnh gói bánh chưng quen thuộc, dân dã nhưng rất Tết.

Mặc dù cuộc sống hiện đại đem đến nhiều sự tiện lợi, chỉ một cú điện thoại hay một cái kích chuột là muốn đặt bao nhiêu bánh chưng cũng có. Thế nhưng, người người nhà nhà vẫn không quản cái gió, cái lạnh của mùa đông, cùng nhau lục tục chuẩn bị gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... đầy đủ đề huề để gói bánh.

Với họ, tự tay gói bánh là truyền thống khó lòng mai một, là sự ấm cúng, là niềm vui mỗi khi Tết đến xuân về. Cảm giác được ngồi cùng nhau chẻ lạt, rửa lá dong, ngâm gạo, thái thịt... cùng nhau thức đêm trông nồi bánh bên bếp lửa hồng nóng rực rồi rôm rả kể chuyện một năm qua đi thật ấm áp. Đó cũng là cảm giác mà bất cứ người con xa quê nào bắt gặp được trong hành trình mưu sinh cũng muốn gác lại bộn bề lo âu để trở về. 

Kết thúc công việc, chị Lê Thuận (Thái Bình) đã vội vã gói ghém hành trang để nhanh chóng trở về kịp giờ gói bánh với gia đình. Chị chia sẻ, đây là điều chị thích nhất ngày Tết. Mặc dù bánh chưng không phải là món ăn duy nhất dịp này nhưng không khí lúc gói bánh, luộc bánh luôn đem lại nhiều cảm xúc nhất với chị.

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 1

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 2

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 3

Những chiếc bánh chưng xanh là điều chị Lê Thuận mong ngóng nhất dịp Tết.

Những chiếc bánh chưng xanh là điều chị Lê Thuận mong ngóng nhất dịp Tết.

Cũng giống chị Thuận, chị Nguyễn Thị Thịnh (Phú Thọ) cũng đã gắn bó với hình ảnh cùng gia đình tự gói bánh chưng bao năm nay. Đặc biệt bà của chị dù cao tuổi nhưng vẫn rất thích cảm giác ngồi cạnh bếp lửa hồng trông bánh. 

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 5

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 6

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 7

Đại gia đình nhà chị Thịnh ấm cúng bên nồi bánh chưng.

Đại gia đình nhà chị Thịnh ấm cúng bên nồi bánh chưng.

Cùng xem thêm hình bảnh gói bánh chưng của nhiều gia đình khác:

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 9

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 10

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 11

Gia đình chị Thuần Nguyễn (Hà Nội) quây quần bên nhau gói bánh chưng.

Gia đình chị Thuần Nguyễn (Hà Nội) quây quần bên nhau gói bánh chưng.

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 13

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 14

Các thành viên trong gia đình  nhà chị Tâm Phương (Hà Nội) cùng nhau vui vẻ gói bánh.

Các thành viên trong gia đình  nhà chị Tâm Phương (Hà Nội) cùng nhau vui vẻ gói bánh.

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 16

Ảnh Hải Hoàng (Hà Nội) cùng con gái và gia đình gói bánh chưng.

Ảnh Hải Hoàng (Hà Nội) cùng con gái và gia đình gói bánh chưng.

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 18

Chị Trang Thơ vội kết thúc công việc kinh doanh ở thủ đô những ngày cuối năm để về gói bánh cùng mẹ.

Chị Trang Thơ vội kết thúc công việc kinh doanh ở thủ đô những ngày cuối năm để về gói bánh cùng mẹ.

Chẳng phải màu đỏ của phong bao lì xì, thứ màu xanh này mới gây thương nhớ nhất ngày Tết - 20

Những món ăn đem lại may mắn trong năm mới, mâm cỗ Tết nhất định nên có!
Vào dịp Tết Âm lịch, người Việt quan niệm, những món ăn dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và ý nghĩa.

Cùng Eva - Tết thăng hoa

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cùng Eva - Tết thăng hoa