"Nếu biết trước kết quả thì tôi đã không mất công nạo một chậu cùi dừa thế này"
"Đây hẳn là món bì lợn kho có vị mứt dừa lạ nhất tôi từng biết"
Mứt này có đãi được khách không đây?
Thấy bảo mứt dừa non ngon dẻo, cũng tự tin làm một mẻ, ai ngờ...
Có chị em nào thấy giống hoàn cảnh của mình không?
Mạnh tay làm mứt dừa vị gấc ăn chơi, nào ngờ gấc hỏng, mứt cũng đành bỏ đi...
Hẳn là dừa trộn tương đen chứ mứt dừa gì tầm này nữa...
Tạm biệt mứt dừa tự làm nhé, nhà bao việc!
Nhỡ tay một chút mà mứt dừa đã thành kẹo dừa!
Lực bất tòng tâm, không thể cứu vãn nổi mẻ mứt này nữa rồi
Chỉ thích ăn mứt dừa vị thanh nên cho ít đường nên kết quả đường chẳng có mà kết tinh
Hẳn là món dừa khô thần thành để rắc lên các món chè ngày hè chứ mứt dừa gì tầm này nữa!
Lúc làm khí thế hừng hực, làm xong thề sang năm mua mứt về ăn!
Thôi chỉ làm một lần cho biết nhé, này thì mứt dừa này!
Lại thêm một người chỉ thích ăn mứt dừa ít đường khiến đường chẳng có mà kết tinh
Đây vẫn là dừa trộn tương đen, xin nhắc lại đây không phải là mứt dừa...
Muốn khoe chồng nên làm mứt dừa lá dứa, cuối cùng thành phẩm là dừa... dứa
Nói "Mứt dừa thật dễ làm" thật là một điều giả dối!
Mứt dừa vị gấc đã thành công... 50% rồi
Một phút lơ đãng cũng khiến mứt dừa sợi trắng sợi nâu thế này!
Nguồn: http://khampha.vn/bep/cuoi-khong-ngam-duoc-mom-voi-canh-luc-bat-tong-tam-khi-lam-mut-du...Nguồn: http://khampha.vn/bep/cuoi-khong-ngam-duoc-mom-voi-canh-luc-bat-tong-tam-khi-lam-mut-dua-cua-chi-em-c39a753623.html
Theo Minh Hằng (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 20/01/2020 10:00 AM (GMT+7)