Cãi lời gia đình lấy chồng Trung Quốc, 9X sững sờ trước thái độ của nhà chồng trong lần đầu gặp mặt

Cẩm Tú - Ngày 01/05/2024 09:29 AM (GMT+7)

Chị Yến kiên quyết lấy anh Trương làm chồng. Khi đó chị thẳng thắn nói với bố mẹ: “Cho dù có bị lừa, con cũng sẽ chấp nhận số phận của mình”.

Cặp đôi Trung – Việt quen nhau qua mạng

Chị Yến (25 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở Việt Nam. Năm 17 tuổi, khi đang học trung học, vì quan tâm đến văn hóa Trung Hoa do ông bà chị là người Trung Quốc sang Việt Nam sinh sống nên chị Yến đã tự học tiếng Trung rồi tải mạng xã hội Trung Quốc về điện thoại mình.

Một hôm, chị nhận được lời mời kết bạn từ một anh chàng Trung Quốc. Chị Yến đồng ý. Vì tò mò nên cả hai nhanh chóng trò chuyện với nhau. Qua đó, cô nàng sinh năm 1999 biết đối phương lên là Tiểu Trương đến từ tỉnh Hà Bắc. Anh đang làm việc ở công trường, vì cô đơn nên mới tìm người nói chuyện qua mạng.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ và 9X cũng rất vui khi có được một người bạn Trung Quốc. Từ đó, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau.

Chị Yến.

Chị Yến.

Năm 2017, chị Yến không có ý định tiếp tục học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và muốn ra ngoài làm việc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Khi đó, Tiểu Trương cũng mới hoàn thành dự án công trường và muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch để thư giãn. Biết chuyện này, cô nàng 9X nồng nhiệt mời anh đến Việt Nam du lịch, hứa sẽ làm hướng dẫn viên của anh.

Ban đầu chị Yến nghĩ anh Trương sẽ không tới, nhưng không ngờ anh đã nhanh chóng đặt vé tới Việt Nam. Khi ấy, chị đã đi xe máy đến sân bay đón anh.

Lần đầu gặp mặt ngoài đời, hai người có chút ngượng ngùng, sau khi trò chuyện vài câu thì sự e ngại dần được buông bỏ. Khoảng thời gian đó, cả hai đều rất vui vẻ.

Chị Yến và anh Trương.

Chị Yến và anh Trương. 

Vào ngày cuối cùng trước khi Tiểu Trương rời đi, anh đã đề xuất đến thăm nhà chị Yến. Trước đó anh nghe 9X nói điều kiện ở nhà không tốt, anh muốn tận mắt nhìn thấy và giúp gia đình chị cải thiện điều kiện sống.

Thấy anh Trương đối xử tốt với mình như vậy, chị Yến bằng lòng đưa anh về nhà mình. Nhưng chị không dám báo trước với bố mẹ, sợ bố mẹ sẽ có suy nghĩ lung tung, nên chị đưa anh về khi không có ai ở nhà.

Thấy nhà chị Yến không có máy giặt, bếp gas, cuộc sống rất khó khăn nên anh Trương càng thương chị Yến hơn, muốn cho chị một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khoảng thời gian sau đó, anh Trương thường xuyên thể hiện sự quan tâm của mình với chị Yến. Cô nàng 9X không thể cưỡng lại sự tấn công ngọt ngào như vậy nên nhanh chóng đồng ý hẹn hò với anh.

Trong suốt 1 năm yêu nhau, anh Trương thường sang Việt Nam thăm bạn gái bất cứ khi nào có thời gian, mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó.

Cãi lời gia đình lấy chồng Trung Quốc, 9X sững sờ trước thái độ của nhà chồng trong lần đầu gặp mặt - 3

Người thân, bạn bè phản đối kịch liệt

Bố mẹ anh Trương không ngại có nàng dâu nước ngoài, chỉ cần con cái có thể sống tốt, họ tôn trọng sự lựa chọn của con trai. Thấy con ngày càng lớn, họ mong anh lấy vợ sớm để sớm có cháu.

Tuy nhiên mối quan hệ của họ lại vấp phải sự phản đối của bố mẹ chị Yến. Nguyên nhân là họ thấy nhiều cô gái Việt Nam bị lừa sang Trung Quốc và không bao giờ quay lại nữa. Trong làng chị Yến cũng có 2 cô gái lấy chồng Trung Quốc rồi không về nhà nữa, nên họ sợ mất con gái.

Tuy nhiên, chị Yến kiên quyết lấy anh Trương làm chồng. Khi đó chị thẳng thắn nói với bố mẹ: “Cho dù có bị lừa, con cũng sẽ chấp nhận số phận của mình”.

“Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất”, sau một thời gian dài, bố mẹ chị Yến đành cho hai người kết hôn. Tuy nhiên khi chú của 9X nghe tin chị sắp lấy chồng Trung Quốc, chú tức giận về nhà và mắng bố mẹ: “Anh bị làm sao thế? Trung Quốc cách xa Việt Nam như vậy, gả con gái đi xa thế thì coi như mất con gái luôn rồi. Muốn lấy người Trung Quốc thì lấy nhà giàu. Muốn lấy người quê thì lấy người Việt Nam cũng được..."

Tổ ấm nhỏ của chị Yến.

Tổ ấm nhỏ của chị Yến.

Người thân, hàng xóm làng giềng ai cũng nói, khi đó bố chị Yến bị họ mắng đến chảy nước mắt. Nhưng dù người thân có nói gì thì bố mẹ chị Yến vẫn đứng về phía con gái. Chỉ cần con gái muốn gả thì họ sẵn sàng chịu đựng mọi áp lực.

Năm 2018, cặp đôi đăng ký kết hôn. Họ dự định quay lại Hà Bắc để gặp bố mẹ anh Trương trước, sau đó trở về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đám cưới đã trì hoãn tới 4 năm. 

9X hưởng hạnh phúc khi lấy chồng Trung Quốc

Sau khi kết hôn, chị Yến theo chồng về thăm nhà chồng. Đây là lần đầu tiên chị gặp bố mẹ chồng nên rất hồi hộp. Tuy nhiên, mẹ anh Trương lại rất thẳng tính, hào sảng, bà có gì nói nấy, thẳng thắn bày tỏ sự yêu quý với nàng dâu Việt.

“Bố mẹ chồng tôi rất dễ gần, thoải mái. Biết tôi sẽ về nên họ đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn lớn. Gia đình rất chào đón tôi. Ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi vốn định dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng và bố mẹ chồng. Nhưng vì đi đường mệt quá nên tôi không thể dậy sớm vào sáng hôm sau.

Khi mở mắt ra đã hơn 8 giờ sáng rồi, tôi thầm nghĩ: ‘Mình là con dâu mới mà dậy muộn hơn mẹ chồng, chắc chắn mẹ chồng sẽ không hài lòng mất’. Không ngờ mẹ lại không hề có ý trách móc tôi mà bảo tôi ăn xong hãy quay về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ mẹ biết tôi mệt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Có thể gặp được mẹ chồng tốt như vậy càng khiến tôi tin chắc rằng mình đã thực sự chọn đúng người”, chị Yến chia sẻ.

Chị Yến và mẹ chồng.

Chị Yến và mẹ chồng. 

Bố mẹ chồng chị Yến đều làm ruộng, nhà có nhiều ruộng đất. Vốn nàng dâu muốn giúp đỡ nhưng mẹ chồng không cho vì không muốn chị Yến phải vất vả quá.

Đặc biệt khi chị có thai, cả gia đình nhà chồng lại càng không cho chị động tay động chân làm gì. Khi chị sinh, mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Đôi khi vợ chồng chị cãi nhau, mẹ chồng luôn đứng về phía con dâu.

Chị Yến cho biết, sau cưới không lâu, vợ chồng chị sống riêng. Anh Trương đi làm công trường, hàng tháng đều gửi tiền về cho vợ con. Chị Yến chi tiêu rất tiết kiệm, hai mẹ con mỗi tháng chỉ chi khoảng 1.300 tệ (khoảng hơn 4,5 triệu đồng). "Tôi thực sự sang Trung Quốc để hưởng phúc. Cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều", mẹ một con nói. Bố mẹ 9X cũng nhẹ nhõm khi thấy con gái có một cuộc sống tốt đẹp ở nơi đất khách quê người.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu