Chàng trai 8X cãi lời bố mẹ lấy nữ giáo sư hơn 22 tuổi, 15 năm sau ai cũng bất ngờ

Cẩm Tú - Ngày 21/07/2023 11:30 AM (GMT+7)

Mối quan hệ của cặp đôi cô - trò này vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hai bên, nhưng họ đã âm thầm tổ chức đám cưới.

Cuộc đời này, tôi thật may mắn khi được gặp cô ấy – một tri kỷ mà tôi rất trân trọng. Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nhận định ngoài cô ấy sẽ không lấy ai khác”. Đó là lời Vương Địch nói khi nhắc đến cuộc hôn nhân của mình với người bạn đời ngoại quốc hơn 22 tuổi.

Mối tình từ cô – trò thành người yêu

Vương Địch sinh năm 1980 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một gia đình có bố mẹ đều là trí thức, điều kiện kinh tế khá giả. Vì say mê lịch sử và văn hóa nên khi học đại học, anh đã chọn chuyên ngành lịch sử.

Sau 4 năm ngồi trên ghế giảng đường, cảm thấy kiến thức của mình còn rất hạn hẹp, muốn tiếp cận đến lịch sử thế giới nên anh muốn đi du học để mở mang đầu óc. Bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ và chi trả mọi chi phí cho việc du học, sau đó anh nộp đơn thành công vào Đại học Humboldt ở Berlin, Đức.

Để không bị chênh lệch quá nhiều với người bạn đời hơn tuổi, anh Vương Địch đã không cạo râu.

Để không bị chênh lệch quá nhiều với người bạn đời hơn tuổi, anh Vương Địch đã không cạo râu. 

Không ngờ, tại đây anh đã gặp được tình yêu của đời mình – một nữ giáo sư cùng chuyên ngành anh học tại trường. Vương Địch kể, hôm đó bạn cùng lớp nói rằng nữ giáo sư đang tham gia vào việc trùng tu, bảo vệ các di tích văn hóa, và cô ấy hiện đang nghiên cứu một tấm bia Trung Quốc. Vì không biết nhiều về tiếng Hán nên cô muốn nhờ một sinh viên Trung Quốc giúp đỡ.

Vương Địch rất hứng thú nên sẵn sàng đồng ý và đến văn phòng của nữ giáo sư ngay ngày hôm sau. Vương Địch rất vui vì có thể giúp đỡ giáo sư của mình, và hai người cùng nhau nghiên cứu các di tích văn hóa Trung Quốc. Thật không ngờ, trong khoảng thời gian này tình cảm giữa hai người đã lớn dần lên.

Anh Vương Địch khi còn trẻ và nữ giáo sư, người bạn đời của anh.

Anh Vương Địch khi còn trẻ và nữ giáo sư, người bạn đời của anh. 

Sự hiểu biết ngầm giữa hai người ngày càng sâu sắc. Biết tình cảm nữ giáo sư dành cho mình không chỉ đơn thuần là tình cảm cô – trò, nên quen nhau một thời gian, Vương Địch đã chủ động tỏ tình với cô, người hơn anh 22 tuổi.

Mặc dù có ấn tượng tốt với Vương Địch, nhưng nữ giáo sư rất lo lắng về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, càng lo rằng Vương Địch chỉ ham sự mới lạ nhất thời. Nhưng sau khi bày tỏ với nhau, cô chắc chắn người đàn ông này thích mình nên dũng cảm tiến tới.

Chàng trai 8X cãi lời bố mẹ lấy nữ giáo sư hơn 22 tuổi, 15 năm sau ai cũng bất ngờ - 3

Từ trước tới nay cô chỉ biết đến việc học và công việc, quên mất chuyện tình cảm, giờ đây sự xuất hiện của Vương Địch đã khiến nữ giáo sư muốn thử một cuộc sống mới. Hai người nhanh chóng sống cùng nhau. Mặc dù khác biệt về văn hóa, chênh lệch về tuổi tác nhưng thói quen sinh hoạt của cả hai rất hợp nhau. Vương Địch thường xuyên nấu ăn cho bạn gái hơn tuổi.

Kết hôn bất chấp bị hai bên gia đình phản đối gay gắt và cuộc hôn nhân sau 15 năm

Sau hơn một năm yêu nhau, cả hai quyết định nói chuyện với gia đình để xin phép kết hôn. Dĩ nhiên, mối quan hệ của hai người bị phản đối gay gắt. Bố mẹ Vương Địch cho rằng con trai mình là một người tài giỏi, có thể tìm được một người bạn đời tốt, không cần thiết phải tìm một người nhiều tuổi như vậy.

Hơn nữa, họ cũng mong có cháu bế, trong khi bạn gái của con trai đã 50 tuổi rồi, gần như không thể sinh con được nữa. Đặc biệt là mẹ của Vương Địch, bà không thể chấp nhận nổi một nàng dâu còn già hơn mình. Bà cho rằng chính nữ giáo sư này đã dụ dỗ con trai mình.

Chàng trai 8X cãi lời bố mẹ lấy nữ giáo sư hơn 22 tuổi, 15 năm sau ai cũng bất ngờ - 4

Trong khi đó mẹ nữ giáo sư cũng phản đối mối quan hệ này. Mặc dù người phương Tây có tư tưởng thoáng hơn nhưng mẹ cô lại cho rằng hai người không hợp. Đầu tiên là chênh lệch rất lớn về tuổi tác, thứ hai là địa vị xã hội cũng chênh lệch, một người là nữ giáo sư thành đạt, còn người kia là sinh viên non nớt. Vì vậy bà cho rằng Vương Địch chỉ đang lợi dụng con gái mình để có cuộc sống tốt hơn.

Trước thái độ của bố mẹ hai bên, hai người cũng rất bất lực, tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ nhưng kết quả không mấy khả quan. Thế rồi vào năm 2008, không thông báo với bố mẹ, cặp đôi cô trò này đã tự đi đăng lý kết hôn tại Bắc Kinh rồi tổ chức lễ cưới ở Berlin. Họ chỉ mời những người bạn thân thiết, còn người thân và họ hàng đều giấu kín. Khi ấy, Vương Địch mới 28 tuổi, còn vợ anh đã 50 tuổi.

Cặp đôi đã âm thầm kết hôn mà không cần sự đồng ý của hai bên gia đình.

Cặp đôi đã âm thầm kết hôn mà không cần sự đồng ý của hai bên gia đình. 

Nhưng dù sao giấy cũng không giữ được lửa, bố mẹ Vương Địch vẫn biết chuyện này. Họ gọi điện liên tiếp, trách cứ con trai tại sao lại tự ý kết hôn, đồng thời thuyết phục con trai sớm ly hôn và quay về Trung Quốc bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy nhiên, Vương Địch kiên quyết từ chối: “Con và cô ấy yêu nhau thật lòng, nếu bố mẹ mãi không hiểu, con cũng chẳng còn lời nào để nói nữa”. Bố mẹ Vương Địch tức giận đến mức đòi từ mặt con trai, nhưng anh không vì thế là xuống nước. Đôi bên không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, bố mẹ Vương Địch cảm thấy có lỗi với con trai nên chọn lùi một bước. Họ đến Đức thăm con trai và con dâu, sống với cặp đôi một thời gian. Sau khi hiểu rõ hơn về con dâu, thái độ của họ cũng mềm mỏng hơn.

Bố Vương Địch từng tới Đức thăm con trai, con dâu.

Bố Vương Địch từng tới Đức thăm con trai, con dâu. 

Dẫu vậy, họ bằng mặt mà không bằng lòng, vẫn không ủng hộ cuộc hôn nhân của hai người. Họ cho rằng, kiểu tình yêu chênh lệch tuổi tác quá lớn như thế này rất không ổn định. Họ sợ sau này con trai còn phải chăm sóc cho vợ già, họ không muốn con trai mình vất vả như vậy.

Về phía Vương Địch, anh cũng cố gắng lấy lòng mẹ vợ nhưng vô ích, bởi bà ngay cả mặt anh còn không muốn gặp.

Chàng trai 8X cãi lời bố mẹ lấy nữ giáo sư hơn 22 tuổi, 15 năm sau ai cũng bất ngờ - 7

Mặc dù bị gia đình hai bên phản đối, nhưng cuộc hôn nhân giữa Vương Địch và nữ giáo sư suốt 15 năm qua vẫn êm ả, hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng sống, cùng làm việc, không hề có mâu thuẫn gì, ngược lại rất vui vẻ ngọt ngào, ít khi xảy ra cãi vã. 

Cặp đôi định cư ở Đức, nhưng thỉnh thoảng vợ chồng Vương Địch cũng về Bắc Kinh thăm bố mẹ.

Đến nay 15 năm đã trôi qua, tình cảm của cặp đôi cô - trò này vẫn bền chặt, ngọt ngào dù không có con chung.

Đến nay 15 năm đã trôi qua, tình cảm của cặp đôi cô - trò này vẫn bền chặt, ngọt ngào dù không có con chung. 

Bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình, Vương Địch và nữ giáo sư kiên quyết lựa chọn kết hôn. Không ngờ cặp đôi lại có được một tình yêu ngọt ngào như vậy. Đúng là sẽ có nhiều khó khăn nếu khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng chỉ cần hai người vững vàng, độc lập và có tình yêu thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Kiếp nạn thứ 82 khi lấy chồng: Xe hoa bị đâm nát bét, đôi vợ chồng 9X cùng trải qua sinh tử ngay trong ngày cưới
Trong 2 năm yêu, cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc cho cả hai, cùng nhau mở công ty, mọi thứ đều êm đềm nhưng tới ngày cưới cặp đôi lại trải qua “kiếp nạn" sinh tử.

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu