Cùng vợ đi sắm Tết, hành động của người chồng khiến chủ cửa hàng vừa ngạc nhiên vừa mừng

Cẩm Tú - Ngày 06/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Khi đi vào một cửa hàng bán quần áo, cô rất ưng một bộ quần áo nhưng thấy giá khá đắt nên không nỡ mua.

Không chỉ trẻ nhỏ mới thích mua quần áo mới để mặc Tết mà ngay cả người lớn cũng muốn sắm sửa cho mình thật tươm tất.

Mới đây, một người phụ nữ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã cùng chồng đi sắm Tết. Khi đi vào một cửa hàng bán quần áo, cô rất ưng một bộ quần áo nhưng thấy giá khá đắt nên không nỡ mua.

Phát hiện ra tâm tư của vợ, người chồng đã kiên nhẫn dỗ vợ lên xe rồi lặng lẽ quay lại cửa hàng. Anh vội vàng bước vào cửa hàng rồi hỏi người bán hàng: “Vừa rồi vợ tôi thích bộ đồ nào vậy? Chiếc đó có còn không?”.

Người vợ thích một chiếc áo nhưng không nỡ mua.

Người vợ thích một chiếc áo nhưng không nỡ mua. 

Người bán hàng tươi cười chào rồi chỉ vào chiếc áo khoác len trong góc và nói với người đàn ông: "Đây, đây!". “Cô ấy không nỡ mua nên tôi mua cho cô ấy”, người đàn ông cười nói.

Câu nói này khiến người bán hàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không kìm nén được cảm xúc, cô liền hét lớn vào trong nhà gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ tới đây nhanh đi, vừa rồi có một chị đi với chồng nhưng không nỡ mua đồ cho mình, giờ anh chồng quay lại mua cho vợ này”.

Mẹ của người bán hàng cũng cảm kích trước tình yêu của anh chồng kia dành cho vợ. Nhưng có lẽ vì người bán hàng phản ứng quá khích khiến anh hơi xấu hổ, chỉ biết cười trừ.

Chủ quán cho biết, cô rất xúc động trước hành động của anh chồng, đồng thời cảm thấy chị vợ kia thật may mắn khi gặp được người chồng yêu mình nhiều như vậy.

Sau khi dỗ vợ lên xe, anh chồng đã lén quay lại cửa hàng mua chiếc áo vợ thích.

Sau khi dỗ vợ lên xe, anh chồng đã lén quay lại cửa hàng mua chiếc áo vợ thích.

Chủ cửa hàng sau đó cẩn thận gấp gọn quần áo cho vào túi rồi đưa cho người đàn ông. Anh ta lấy điện thoại ra thanh toán mà không chút do dự.

Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nó đã sưởi ấm trái tim của nhiều người trong mùa đông lạnh.

Một số người để lại bình luận: “Tết có bao nhiêu thứ phải sắm sửa, rất tốn kém, vậy mà anh chồng này đã không do dự để mua đồ cho vợ. Thật sự là người chồng tốt”, “Có thể thấy anh chồng là một người rất tinh ý, tỉ mỉ và ấm áp. Tôi đi mua đồ cùng chồng nhiều lần nhưng anh ấy chỉ ngồi xem điện thoại thôi chứ chẳng bao giờ để ý được tôi thích cái nào đâu”,…

Vợ chồng là phải như vậy, cần biết trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau!

Rất nhiều phụ nữ đều như người vợ kia, dù điều kiện kinh tế dư dả nhưng ngại chi tiền. Họ sẵn sàng chi tiền cho mọi người trong gia đình, muốn dành những điều tốt nhất cho những người mình yêu thương, quý trọng nhưng lại quên yêu bản thân mình. Cũng may cô có một người chồng ấm áp như vậy, hiểu được tâm tư của vợ, biết vợ không muốn mua nên đã mua cho vợ.

Thực ra vợ chồng là phải như vậy, cần phải biết trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Không dễ để em hiểu được anh, anh biết những khó khăn của em, nhưng chỉ khi vợ chồng trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau thì cả hai mới có thể nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, chỉ có gia đình như vậy mới bền vững và ấm áp.

Còn nếu hai vợ chồng không trân trọng nhau, không thấu hiểu nhau thì tình cảm sẽ dần dần bị phai nhạt, hôn nhân bị nguội lạnh. Và hễ khi có khó khăn, thử thách ập đến, vợ chồng khó cùng nhau gắng gượng để vượt qua dù đó chỉ là một “cơn sóng nhỏ”.

Cô giáo 38 tuổi yêu công nhân vệ sinh 66 tuổi say đắm, bất chấp sự phản đối của gia đình
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vốn không muốn đi bước nữa nhưng không ngờ một chuyến tàu đã thay đổi cuộc đời người phụ nữ.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình