Phải ly hôn vì mẹ chồng khó tính, tái hôn gặp được mẹ chồng mới chăm dâu ở cữ hơn trứng mỏng

Thảo Nguyên - Ngày 26/06/2023 12:00 PM (GMT+7)

Từng dang dở trong hôn nhân "tập 1", người phụ nữ sinh năm 1986 này chưa bao giờ nghĩ sẽ may mắn khi lấy chồng "tập 2", nào ngờ lại có cuộc sống bao người mơ ước.

Từng là cô giáo dạy tiếng Anh, chị Đỗ Trà My, sinh năm 1986 ở Ocean Park, Hà Nội có thu nhập nhiều người mơ ước. Chị kết hôn với bạn trai yêu 4 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh, chị từng nghĩ như thế là viên mãn.

Nhưng khi chị cuộc sống bình yên nhất thì biến cố chợt ập đến. Chị ly hôn ở tuổi 28 khi con trai mới 2,5 tuổi. Cuộc ly hôn của vợ chồng chị diễn ra chóng vánh chỉ sau đúng 3 tuần.

Phải ly hôn vì mẹ chồng khó tính, tái hôn gặp được mẹ chồng mới chăm dâu ở cữ hơn trứng mỏng - 1

Từng dang dở trong hôn nhân tập 1, người phụ nữ sinh năm 1986 này chưa bao giờ nghĩ sẽ may mắn khi lấy chồng tập 2, nào ngờ có cuộc sống bao người mơ ước. (Ảnh: NVCC)

Từng dang dở trong hôn nhân "tập 1", người phụ nữ sinh năm 1986 này chưa bao giờ nghĩ sẽ may mắn khi lấy chồng "tập 2", nào ngờ có cuộc sống bao người mơ ước. (Ảnh: NVCC)

“Tháng trước cả nhà vẫn đi chơi công viên cùng nhau, nhưng tháng sau đã mỗi người mỗi ngả. Vợ chồng tôi ly hôn ngoài vấn đề của 2 vợ chồng còn là vì tôi quá ngột ngạt khi phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng cũ của tôi khó tính, hay săm soi chấp nhặt chuyện tiểu tiết, chuyện bé xé ra to, không nhìn vào những điểm tích cực mà con dâu làm được như là người gánh vác kinh tế, nuôi chồng nuôi con, vẫn nấu cơm 2 bữa/ngày. Con dâu chỉ có mỗi không dọn nhà và chăm cọ toilet nhưng đã ngỏ ý thuê giúp việc mà bà không cho. Sáng nào cũng cứ 5h là bà gõ cửa, nói bóng gió con dâu sáng ra phải làm nọ làm kia hầu hạ mẹ chồng. Ngày nào con dâu đi làm về cũng bị mẹ chồng bắt lỗi. Khi thì quần áo gấp chưa gọn gàng, lúc thì để đồ đạc bừa bãi hoặc có tóc rơi ra sàn... Sống như vậy mệt mỏi và ngột ngạt quá nên tôi ly hôn. Việc ly hôn khiến chính tôi và mọi người xung quanh đều sốc", chị My chia sẻ.

Sau ly hôn, chị My quay trở lại nhà mẹ đẻ và rơi vào stress chán nản, nản chí, thậm chí thường xuyên mất ngủ, không còn sức lực để làm việc gì. Chị trở thành mẹ đơn thân nuôi con một mình với ngoại hình sồ sề, mái tóc mỏng hẳn đi vì rụng nhiều. Sau đó, chị vực dậy tinh thần, sắp xếp lại công việc dạy tiếng Anh ở trường, thời gian rảnh đi tập yoga.

Được yoga chữa lành, chị nghỉ dạy tiếng Anh và dồn hết thời gian đi học các khóa huấn luyện viên của các trường phái yoga khác nhau từ Mỹ, Ấn Độ và nhiều thầy cô Việt Nam. Yoga đã giúp chị My vượt qua cú sốc trầm cảm sau ly hôn, đem đến cho chị một vóc dáng gọn gàng và gương mặt tươi trẻ, đầy sức sống.

Một ngày khi tham gia khóa học về sức khỏe chị đã quen anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1996), chàng trai độc thân kém chị 10 tuổi. Trước sự theo đuổi của trai trẻ, chị My không quá băn khoăn về khoảng cách tuổi tác, không nghĩ mình là gái "nạ dòng vớ được trai tân" nên "chốt nhanh" làm chồng. Hiện cuộc hôn nhân của chị đã được tròn 1 năm.

Chị Trà My vóc dáng tươi tắn, trẻ trung dù bụng bầu vượt mặt. (Ảnh: NVCC)

Chị Trà My vóc dáng tươi tắn, trẻ trung dù bụng bầu vượt mặt. (Ảnh: NVCC)

Kết hôn với người chồng kém 10 tuổi, bản thân mẹ đơn này không gặp khó khăn gì từ phía 2 gia đình.

“Về phía gia đình tôi, do con gái lỡ dở 1 lần rồi nên khi thấy có bạn trai mới và gia đình mới thì rất vui. Còn về phía chồng tôi do là người có tiếng nói trong gia đình vì anh tự lập sớm, tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, hỗ trợ em gái ăn học nên khi có quyết định đến với gái 1 đời chồng, mới đầu mẹ anh cũng có 1 số lo ngại và sốc 3 ngày. Mẹ anh lo ngại hôn nhân của con trai với người vợ hơn 10 tuổi. Về sau mọi người cũng thấu hiểu và thấy 2 con không có chênh lệch về phía ngoại hình hay trình độ văn hóa nên gia đình chấp nhận con dâu rất thoải mái”, chị My không ngại ngần kể.

Kết hôn lần 2, chị My có cuộc sống rất hạnh phúc với gia đình mới của mình. Ngoài được anh xã cưng chiều, người vợ xinh đẹp này còn được mẹ chồng, em chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc lúc mang bầu, đi đẻ và ở cữ.

Suốt thai kỳ, chị luôn được mẹ chồng chăm sóc từng ly từng tí. Lúc đi đẻ hay khi về phòng nghỉ sau sinh và ở viện, ra viện mẹ chồng đều có mặt chăm sóc cho con dâu và hỗ trợ chăm em bé.

Suốt thai kỳ mẹ bầu này luôn được chồng kém 10 tuổi yêu thương và được mẹ chồng cưng chiều nên tinh thần thoải mái, nhan sắc thăng hạng. (Ảnh: NVCC)

Suốt thai kỳ mẹ bầu này luôn được chồng kém 10 tuổi yêu thương và được mẹ chồng cưng chiều nên tinh thần thoải mái, nhan sắc thăng hạng. (Ảnh: NVCC)

“Khi ở cữ, bà cũng đảm nhận nấu cơm cữ các bữa cho con dâu ăn. Em gái chồng mỗi khi đi học về là giúp chị dâu chơi và bế em bé. Đã vậy mẹ chồng còn luôn muốn con dâu nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe nhanh sau sinh nên bà giành chăm cháu thông đêm. Bà bảo để 2 vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi, sáng hôm sau còn đi làm. Nói chung mẹ chồng mới của em văn minh lắm. Bà nói con dâu không cần quá hoàn hảo, bảo nhà cửa có bừa bộn chút cũng không chết được”, nàng dâu hạnh phúc kể.

Để có được những tình cảm trân quý của cả nhà chồng dành cho, nhất là chăm chút hết lòng khi con dâu ở cữ như vậy, cá nhân mẹ 2 con này cho rằng, phần quan trọng là do chồng chị biết điều phối, dung hòa.

Khi ở cữ và chăm con mọn, người con dâu này luôn được anh xã và mẹ chồng đồng hành, giúp chăm sóc 2 mẹ con. (Ảnh: NVCC)

Khi ở cữ và chăm con mọn, người con dâu này luôn được anh xã và mẹ chồng đồng hành, giúp chăm sóc 2 mẹ con. (Ảnh: NVCC)

“Qua 2 lần lấy chồng tôi nghiệm ra, khi kết hôn phải chọn chồng kỹ càng. Chọn chồng quan trọng vì mình biết rõ chồng là người như thế nào để hạn chế các mối quan hệ rắc rối về sau. Ngoài ra phải thừa nhận, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hay không là do người chồng biết cách điều phối giữa mẹ và vợ mình”, mẹ bỉm nhận định.

Tới thời điểm này, sau một năm kết hôn, hạnh phúc của vợ chồng chị My càng được nhân đôi khi chào đón cô con gái nhỏ chào đời.

Chia sẻ về hành trình tìm hạnh phúc của chính mình, người vợ 37 tuổi tự tin khuyên các chị em từng lỡ dở trong hôn nhân “tập 1” muốn có được hạnh phúc trong “tập 2” cần phải thấu hiểu thâm tâm, thấu hiểu chính mình, biết mình cần gì, bản thân cũng phải có hạnh phúc tự thân, làm cho mình hạnh phúc trước. Đừng bao giờ vì sợ ế mà vơ đại 1 ai đó hay muốn dựa vào ai đó để mang lại hạnh phúc cho mình. Thà  sống 1 mình hạnh phúc còn hơn là có cuộc hôn  nhân sống không hạnh phúc. Bất cứ 1 mối quan hệ nào không hạnh phúc thì phụ nữ cứ mạnh dạn buông bỏ nó. Bởi được sống là chính mình và dù cuộc sống của mình độc thân hay có gia đình đều phải hạnh phúc là đủ.

Chân dung mẹ chồng tập 2 tuyệt vời của Trà My. (Ảnh: NVCC)

Chân dung mẹ chồng "tập 2" tuyệt vời của Trà My. (Ảnh: NVCC)

“Trước đây khi ly hôn tôi cũng mất 1 thời gian đau đớn khổ sở và cũng từng muốn có người yêu để đỡ cô đơn, bế tắc, để lấp chỗ trống. Nhưng suy nghĩ đó càng làm tôi bế rắc hơn. Sau này nhận ra, hạnh phúc phải độc lập về suy nghĩ, cảm xúc, phải tự bản thân thấy hạnh phúc được. Điều này mới khiến người khác luôn vui vẻ khi ở bên cạnh mình. Vì thế tôi mong chị em ai cũng có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Dù thế nào cũng cố gắng yêu bản thân mình trước và truyền tình yêu đó cho người khác”, chị My khẳng định.

Phải ly hôn vì mẹ chồng khó tính, tái hôn gặp được mẹ chồng mới chăm dâu ở cữ hơn trứng mỏng - 7

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lăng kính gia đình