Gặp chồng cũ sau 5 năm ly hôn, anh líu lưỡi vì gọi tôi là mẹ kế

Thảo Nguyên - Ngày 24/06/2023 11:30 AM (GMT+7)

Có lẽ người ta nói trái đất này quá tròn và nhỏ bé, tôi và chồng cũ vẫn còn nhiều duyên phận chưa dứt với nhau quá.

Cưới nhau 4 năm thì vợ chồng tôi ly hôn. Bình thường chồng cũng rất yêu thương và quan tâm vợ nên cả 2 có cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng rất nền tính và tôn trọng chồng. Đặc biệt, anh rất thích các món ăn tôi nấu cho và thường bảo:

“Anh ăn quen các món vợ nấu rồi, phải ăn ngoài hàng hay ăn ở nhà người khác thật sự thấy không ngon miệng gì”.

Tôi cũng đùa lại:

“Cứ ngoan thì vợ nấu ăn ngon cho cả đời”.

Anh bảo vợ chồng sống với nhau rồi thích thì sẽ sinh thêm 1 đứa con chung nữa cho vui cửa vui nhà. (Ảnh minh họa)

Anh bảo vợ chồng sống với nhau rồi thích thì sẽ sinh thêm 1 đứa con chung nữa cho vui cửa vui nhà. (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ có chồng tuyệt vời thì hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đổ vỡ. Nào ngờ một ngày chồng tôi lại lén ngoại tình với một phụ nữ trẻ. Hôm vô tình bắt gặp anh với bồ trẻ từ khách sạn bước ra, tôi làm um lên thì chồng mạnh miệng:

“Nếu cô thấy chán ngấy rồi thì ly hôn luôn, đừng làm um lên để mất mặt cả 2”.

Thấy thái độ chồng thách thức như vậy, tôi chủ động chia tay anh và đưa con 3 tuổi đi cùng. Do kết hôn mới 4 năm, cả 2 vẫn đang ở nhà cho thuê nên tài sản chung không có, vợ chồng tôi ly hôn nhanh chóng.

Sau ly hôn, tôi ngoài đi làm còn kinh doanh mỹ phẩm để nuôi con. Dần dần công việc tay trái cho thu nhập tốt nên tôi nghỉ làm để chuyên tâm vào kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng ổn định hơn. Tôi mua được nhà, mua được xe và có sự nghiệp vững chắc. Tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chồng cũ xem đang sống và làm việc thế nào cũng như cưới vợ hay chưa.

5 năm sau ly hôn, tôi quyết định tái hôn với người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Dù anh lớn tuổi nhưng giàu có và hết lòng yêu thương 2 mẹ con tôi. Vợ anh mất sau khi sinh con gái chưa lâu. Bởi thế bao năm nay anh là ông bố đơn thân nuôi con gái. Hiện con gái anh đã học xong đại học, ra trường đi làm nên không còn vướng bận nhiều, anh mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình.

Anh còn bảo vợ chồng sống với nhau rồi thích thì sẽ sinh thêm 1 đứa con chung nữa cho vui cửa vui nhà. Tôi cứ ừ cho xong chuyện chứ thấy dự định này không khả thi. Bởi đàn ông 50 tuổi khả năng thụ tinh sẽ kém đi phải không mọi người?

Quay trở lại câu chuyện về con riêng của chồng. Tuy là mẹ kế của con anh nhưng tôi ít khi gặp con lắm. Hơn nữa con cũng được anh mua nhà riêng trên phố nên ít khi về nhà.

Cách đây hơn tháng, thấy chồng bảo con gái sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Nghe con nói qua, người đàn ông này khá lớn tuổi, đã từng qua 1 lần đò nên từng trải. Chồng mới nói vậy thì tôi cũng chỉ biết thế. Để buổi ra mắt diễn ra long trọng, tôi cũng làm nhiều món ngon đãi khách và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.

Đàn ông 50 tuổi khả năng thụ tinh sẽ kém đi phải không mọi người? (Ảnh minh họa)

Đàn ông 50 tuổi khả năng thụ tinh sẽ kém đi phải không mọi người? (Ảnh minh họa)

Lúc con đưa bạn trai về giới thiệu mà tôi không tin nổi ở mắt mình. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là chồng cũ của tôi. Còn chồng cũ cũng nhận ra tôi ngay và líu lưỡi khi phải xưng hô, gọi tôi là mẹ kế.

Đến nay, đám cưới của con riêng đang được 2 vợ chồng tôi lên kế hoạch tổ chức. Tôi rất hạn chế gặp con rể của mình vì chẳng còn tình cảm gì, hơn nữa gặp nhau xưng hô thấy ngượng gạo. Tôi cũng chưa nói cho chồng mới biết về mối quan hệ đặc biệt của tôi với con rể tương lai. Tôi có nên nói không hay là cứ giấu đây?

Khả năng thụ tinh của đàn ông ra sao sau tuổi 50?

Đàn ông sau tuổi 30 thì cứ mỗi năm, hàm lượng hormone sinh dục nam testosterone giảm 1%. Chất lượng tinh trùng và khả năng chuyển động của tinh trùng cũng thay đổi theo tuổi tác, đặc biệt là sau tuổi 50.

Sau tuổi 50, "bộ máy sinh sản" của đàn ông không còn khỏe mạnh, trơn tru như ban đầu. Đàn ông ngoài 50 tuổi khả năng thụ tinh không chỉ giảm đi mà nếu sinh con, đứa trẻ còn dễ bị sinh non.

Khi đàn ông nhiều tuổi, cơ thể của họ bắt đầu có xu hướng sản xuất ra tinh trùng bị khiếm khuyết, dị dạng, trong đó chứa đột biến ADN có thể gây hại của trẻ sơ sinh. Càng lớn tuổi thì lượng đột biến ADN sẽ tăng gấp nhiều lần. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích rằng, đột biến ADN này sẽ gây cản trở thụ thai hoặc gây sẩy thai trong thai kỳ. Những đột biến ADN còn có thể gây dị tật bẩm sinh, bất thường về nhiễm sắc thể, hoặc các bệnh di truyền khác ở trẻ em.

Tuy nhiên không phải trường hợp "cha già con mọn" nào cũng đều gặp những vấn đề trên. Nếu người trong cuộc không gặp những vấn đề về sinh sản thì đứa trẻ sinh ra cũng không có vấn đề về thể chất hoặc sự khác biệt nào.

Gặp chồng cũ sau 5 năm ly hôn, anh líu lưỡi vì gọi tôi là mẹ kế - 3

Chồng ghen lồng lộn khi biết tôi được người yêu cũ đỡ đẻ
Từ ngày sinh con đến nay, tôi phải đối mặt với sự hằn học, lạnh lùng của chồng. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và tủi thân vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu