Phú bà U60 tái hôn lần 3 với chồng Mỹ kém 15 tuổi, ngạc nhiên với thái độ gia đình chồng khi về ra mắt

Cẩm Tú - Ngày 19/01/2024 11:49 AM (GMT+7)

Mặc dù cách nhau 15 tuổi nhưng khi bạn trai kém tuổi đưa về nhà ra mắt, chị được mọi người chào đón rất nồng nhiệt bằng những cái ôm và nụ hôn.

Hai cuộc hôn nhân thất bại và sự dũng cảm khi dám thoát ly khỏi khổ đau

Có người yêu một người là biết đó chính là định mệnh của đời mình. Nhưng có người phải làm đi làm lại nhiều lần mới tìm được một nửa phù hợp. Năm 17 tuổi, chị Trịnh Thanh (sinh năm 1965, ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc) gặp người chồng đầu tiên, người đó là hàng xóm của chị.

Đó là một cuộc hôn nhân ép buộc, bởi chị không hề thích anh ta. Nhưng anh ta lại hăm dọa chị, thậm chí dọa giết anh trai chị nếu không chịu cưới. Trong cơn tuyệt cọng, chị đành phải nhắm mắt đưa chân và sinh một đứa con với người chồng thứ nhất.

Năm 27 tuổi, chị ly hôn. “10 năm sống cùng anh ta, khoảng thời gian đó vô cùng đau đớn và khó khăn với tôi, sự tra tấn tâm lý hết lần này đến lần khác khiến tôi khó thở. Nhưng tôi cũng dần dần nhận ra rằng, mình không thể sống vì người khác được nữa mà cần phải sống cho chính mình”, Trịnh Thanh chia sẻ.

Cuối năm 1991, chị rời khỏi thành phố Trịnh Châu và đến Thâm Quyến để nghiên cứu và học về ngành làm đẹp. Quyết định này không chỉ để rũ bỏ quá khứ mà còn để sống cho chính mình.

Chị Trịnh Thanh hồi còn trẻ.

Chị Trịnh Thanh hồi còn trẻ. 

Nhờ sự làm việc chăm chỉ, chị đã kiếm được một khoản tiền và mở một cửa hàng nhỏ vào năm 1992, rồi dần dần mở rộng thêm chi nhánh. Khi sự nghiệp đang tiến triển tốt đẹp, Trịnh Thanh lại yêu.

Người chồng thứ hai của chị làm việc ở một công ty gần đó. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cả hai đã kết hôn vào năm 1996. Công việc kinh doanh của Trịnh Thanh ngày càng khởi sắc, nhưng đường tình duyên của chị lại trắc trở vô cùng. 4 năm sau khi tái hôn, khi đã có sự nghiệp ổn định thì chị lại ly hôn.

Chia sẻ về lý do ly hôn, Trịnh Thanh nói: “Nguyên nhân là vì hai vợ chồng tôi giống bạn bè hơn là vợ chồng. Trong nhiều năm, chúng tôi đều ngủ riêng, sống cuộc đời của mình và thậm chí không chào hỏi khi đi làm về. Thời gian trôi qua, mối quan hệ dần phai nhạt, chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi không muốn tiếp tục sống trong tình trạng này nên đã ly hôn”.

Chị Trịnh Thanh cùng người chồng hiện tại kém 15 tuổi.

Chị Trịnh Thanh cùng người chồng hiện tại kém 15 tuổi. 

Lấy hết dũng khí để yêu lại sau những vết thương chằng chịt

Sau khi ly hôn, Trịnh Thanh cùng con gái sang Mỹ du học. Ngoài việc cùng con gái đến trường hàng ngày, thỉnh thoảng chị còn tập thể dục. Sống cạnh nhà chị có người hàng xóm tên là AL (sinh năm 1980) cũng rất thích tập thể dục.

Một ngày khi đi chạy bộ, cả hai đã tình cờ gặp nhau. “Anh ấy có đôi mắt sáng và nụ cười duyên dáng, thân thiện, tự tin và ấm áp. Dù ánh mắt chúng tôi chỉ gặp nhau trong vài giây nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã phải lòng tôi.

Sau này chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, lần nào anh ấy cũng chủ động chào tôi, cho tôi cảm giác được quan tâm, chăm sóc, rồi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc của nhau. Tuy nhiên, vì rào cản ngôn ngữ nên cả hai gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, phải nhờ công cụ dịch thuật hỗ trợ, cuộc trò chuyện khá rời rạc”, Trịnh Thanh chia sẻ.

Nhưng qua những lần trò chuyện lủng củng đó, chị cũng biết được gia đình anh AL kinh doanh nước hoa. Tình cờ chị cũng làm trong ngành làm đẹp, kinh doanh thêm nước hoa và chăm sóc da nên cả hai càng có nhiều chủ đề hơn để nói với nhau.

Phú bà U60 tái hôn lần 3 với chồng Mỹ kém 15 tuổi, ngạc nhiên với thái độ gia đình chồng khi về ra mắt - 3

“Mặc dù tôi hơn AL 15 tuổi nhưng tôi không cảm thấy có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào khi nói chuyện với anh ấy. Sau này anh ấy luôn chủ động bắt chuyện với tôi, mỗi lần nói chuyện phải kéo dài tới 2-3 tiếng, chủ đề nói thì vô tận. Qua nói chuyện, tôi thấy anh có kiến ​​thức về làm đẹp rất sâu rộng và sẵn sàng chia sẻ với tôi, nhờ đó tôi cũng có thêm cơ hội học hỏi”, nữ giám đốc nói.

Rồi khi biết Trịnh Thanh độc thân, anh AL đã bắt đầu theo đuổi chị. Tuy nhiên, vì chênh lệch tuổi tác và khác biệt về quốc tịch, bản thân đã có con và không thể sinh con được nữa, còn anh AL chưa kết hôn nên chị cảm thấy hai người không phù hợp. Chị không muốn trì hoãn tương lai tươi sáng của anh, cũng không muốn bị người ngoài đánh giá không hay về chị.

Phú bà U60 tái hôn lần 3 với chồng Mỹ kém 15 tuổi, ngạc nhiên với thái độ gia đình chồng khi về ra mắt - 4

Vì vậy, chị đã thẳng thắn kể với anh AL về quá khứ của mình, và khẳng định rằng chị không thể có con được nữa. Chị cũng không muốn tình cảm của mình bị tổn thương nữa.

Nhưng không ngờ anh AL không chút do dự nói rằng, anh không quan tâm đến những điều này, anh chỉ quan tâm đến việc hai người có thể ở bên nhau hay không và anh sẵn sàng dành trọn quãng đời còn lại cho chị. Những lời này khiến Trịnh Thanh xúc động vô cùng.

Trong 7 tháng tiếp theo, anh AL đã chứng minh cho Trịnh Thanh thấy tình yêu anh dành cho chị. Anh đưa chị đi ngắm cảnh nước Mỹ, thường giúp chị sửa nhà và thường xuyên tặng quà cho chị.

Anh khuyên chị nên tìm lại dũng khí để yêu lại, cho bản thân và cho anh một cơ hội. Chính lời nói này của anh khiến Trịnh Thanh suy nghĩ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị quyết định ở bên anh.

Phú bà U60 tái hôn lần 3 với chồng Mỹ kém 15 tuổi, ngạc nhiên với thái độ gia đình chồng khi về ra mắt - 5

Yêu xa 2 năm rồi tổ chức đám cưới lần 3 ở tuổi 58

Mặc dù cách nhau những 15 tuổi nhưng khi anh AL đưa Trịnh Thanh về nhà ra mắt, chị được mọi người chào đón rất nồng nhiệt bằng những cái ôm và nụ hôn. Tuy nhiên vào tháng 11/2020, vì công việc nên Trịnh Thanh đành phải từ Los Angeles về Trung Quốc và cả hai đã không gặp nhau trong 2 năm vì dịch bệnh.

Dù khó khăn và khoảng cách, cả hai vẫn duy trì thói quen gọi video cho nhau mỗi ngày ít nhất 1 tiếng. Hai năm xa cách, trọn vẹn 723 ngày, không ngày nào là họ không gọi điện cho nhau. Khoảng cách không làm họ xa nhau mà càng khiến nỗi nhớ thêm mãnh liệt.

“Dù xa nhau nhưng trái tim chúng tôi luôn gắn kết với nhau. Chúng tôi cùng nhau cười khi đón bình minh ngoài cửa sổ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và niềm vui mỗi ngày. Sự hiểu biết ngầm và sự cộng hưởng cảm xúc này đã củng cố quyết tâm được ở bên nhau của chúng tôi”, Trịnh Thanh tâm sự.

Khi yêu xa, ngày nào cả hai cũng gọi cho nhau ít nhất 1 tiếng.

Khi yêu xa, ngày nào cả hai cũng gọi cho nhau ít nhất 1 tiếng. 

Năm 2022, anh AL đến Trung Quốc và cuối năm đó cả hai bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Tới ngày 20/5/2023, cặp đôi tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Thâm Quyến trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

“Đám cưới này không chỉ mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, niềm vui mà còn khiến tôi vô cùng cảm động. Điều khiến tôi cảm động nhất là anh AL. Anh ấy một mình từ nước Mỹ xa xôi đến Trung Quốc để ở bên tôi mãi mãi. Sự kiên trì và tình cảm chân thành này của anh đã làm chữa lành trái tim đầy thương tổn của tôi. Dù hơi muộn một chút nhưng cuối cùng, tôi đã gặp được đúng người.

Đám cưới này là minh chứng cho hành trình theo đuổi hạnh phúc của tôi và cũng tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Tôi tin mình từ nay về sau tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn”, Trịnh Thanh nghẹn ngào.

Chị Trịnh Thanh mặc váy cưới lần thứ 3 và chị tin lần này chị đã chọn đúng người.

Chị Trịnh Thanh mặc váy cưới lần thứ 3 và chị tin lần này chị đã chọn đúng người. 

Tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhận về không ít lời chỉ trích nhưng chị Trịnh Thanh vẫn luôn cố gắng vươn lên, tập trung cho sự nghiệp, học cách yêu bản thân, nhờ đó mà chị ngày càng có khí chất, ở tuổi U60 vẫn trẻ đẹp và thu hút nhiều ánh nhìn rồi tìm được nửa kia của đời mình. 

Người phụ nữ 58 tuổi chia sẻ: “Dù trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng tôi không hề chán nản trước những thăng trầm trong cuộc đời. Ngược lại, những trải nghiệm này đã khiến cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn, khiến tôi kiên cường hơn.

Đám cưới của cặp đôi vào tháng 5 vừa qua.

Đám cưới của cặp đôi vào tháng 5 vừa qua. 

Bằng nỗ lực của bản thân, giờ đây tôi không chỉ có một gia đình hạnh phúc mà còn có khối tài sản giá trị. Từ cửa hàng nhỏ ban đầu rộng 29m2, nay đã phát triển thành chuỗi cửa hàng, sau đó mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và thành lập công ty truyền thông của riêng mình. Cũng nhờ đó mà tôi còn có thể giúp đời, giúp người. Tôi đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em bị bỏ rơi,… gần 30 năm nay.

Trải nghiệm khi còn trẻ cũng khiến tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, khiến tôi càng trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn. Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi luôn tin rằng dù gặp phải khó khăn gì cũng nên dũng cảm đối mặt và giải quyết thay vì trốn tránh. Có như thế bạn mới có cuộc sống hạnh phúc, có như thế bạn mới có thể tìm được một người thực sự phù hợp với mình”.

Bị câm điếc bẩm sinh, người phụ nữ bỗng nói được sau khi lấy chồng vì chuyện dở khóc dở cười này
Sau khi cưới, anh Kiến Quốc đối xử với chị Trần Lãng rất tốt. Nhưng cuộc hôn nhân nào cũng khó tránh khỏi những lúc cãi vã, xung đột và vợ chồng chị...

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu