10X dân tộc mang bầu, chồng Hàn hơn 20 tuổi bưng nước rửa chân, đi sinh viện lụp xụp

Hồng Nhung - Ngày 24/11/2021 05:40 AM (GMT+7)

Không chỉ khi mang bầu đến khi sinh, ngay cả lúc yêu Hoàng Linh đã được ông xã người Hàn Quốc chăm sóc như công chúa, cắt móng tay, bê nước rửa chân, mát xa cho vợ.

“Đàn ông Hàn Quốc gia trưởng, kiệt sỉ”,… và vô số những lời nói không hay nữa mà Hoàng Thị Linh (2001, Yên Bái) đã phải đối diện khi quyết định lấy ông xã Hàn Quốc Shin Dong Won hơn 20 tuổi sau 2 tháng quen biết. Thế nhưng đến bây giờ, Linh vẫn chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Điều đó được chứng minh qua suốt quãng thời gian cô quen ông xã Dong Won đến khi mang bầu, sinh con và hiện tại.

Tổ ấm nhỏ của Linh.

Tổ ấm nhỏ của Linh.

10X dân tộc mang bầu, chồng Hàn hơn 20 tuổi bưng nước rửa chân, đi sinh viện lụp xụp - 2

Một tháng theo chồng về Hàn Quốc sinh sống, hiện nay vợ chồng Linh và con trai vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Mặc dù làm dâu xa xứ nhưng một tháng qua cô chưa phải nấu cơm ngày nào, cũng không phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng bởi mọi việc đã có một tay bố mẹ và chồng lo liệu. Thậm chí mẹ chồng tâm lý còn bảo Linh cứ đi ngủ thêm vì chăm con mệt mỏi.

Linh tâm sự, cô sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em ở một vùng dân tộc thiểu số của Yên Bái. 15 tuổi Linh đã tự lập, bươn trải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô và chồng quen nhau khi cô đi học tiếng Hàn thực hiện ước mơ đi xuất khẩu lao động còn chồng học tiếng Việt ở trung tâm tiếng Hàn. Dong Won đã chủ động xin số điện thoại và kết bạn với cô. Cả 2 đăng ký kết hôn chỉ sau 2 tháng quen nhau nhưng đến bây Linh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình mặc dù trước đó cô gặp phải rất nhiều những lời nói không hay, dị nghị của mọi người như “Đàn ông Hàn Quốc gia trưởng, đánh đập vợ con, ky bo, kiệt sỉ”, “chỉ người Hàn Quốc nghèo khổ không có tiền mới yêu, lấy gái Việt Nam”, hay “Con gái đi lấy chồng xa, trước là mất giỗ, sau là mất con”…

“Gia đình mình trải qua nhiều chuyện, mình từng không nghĩ đến kết hôn. Trước khi lấy anh, mình có nói với anh rằng em phải lo cho gia đình, bố mẹ và 2 em ăn học, nếu anh đồng ý lấy em, anh hãy giúp đỡ gia đình em”.

Đám cưới, anh gửi gia đình mình 200 triệu để lo liệu. Từ khi lấy nhau mỗi tháng gửi bố mẹ mình 5 triệu tiền sinh hoạt chi tiêu gia đình.  Gia đình mình nợ ngân hàng 30 triệu từ lâu, anh biết cũng đi rút tiền đưa cho mình mang về trả nợ luôn. Anh còn hay mua quần áo, giày dép cho bố mẹ, 2 em mình, cho các em tiền đóng học từ đầu năm.

Đợt vừa rồi, anh có ý định quay về Hàn Quốc, mình buồn bảo “em vẫn chưa giúp đỡ gia đình nhiều, em muốn xây cho bố mẹ căn nhà vì nhà e dột, rách nát lắm rồi, anh đồng ý luôn không do dự nào”, Linh thổ lộ.

Linh kết hôn năm 2019, khi ấy cô 18 tuổi, ông xã Dong Won 38 tuổi.

Linh kết hôn năm 2019, khi ấy cô 18 tuổi, ông xã Dong Won 38 tuổi.

Từ khi gặp ông xã, cuộc sống của Linh thay đổi hoàn toàn bởi anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh chăm sóc, chiều chuộng cô. Khi biết tin cô mang bầu, anh xúc động rưng rưng nước mắt.

Linh kể, khi biết tin có bầu cô đi khám thai nhưng thai vẫn chưa vào tổ nên vô cùng lo lắng. Cô sợ mang thai ngoài tử cung nên cứ cách 2-3 ngày lại đi khám một lần. Mãi đến lần thứ 3 cô đi khám, thai mới vào tổ và có tim thai. Lần đầu tiên nghe nhịp tim con, biết trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, Linh và ông xã vỡ òa hạnh phúc.              

Mang bầu Linh không hề bị nghén nên cô không gặp nhiều khó khăn. Cô được chồng chăm sóc từng li từng tí, chiều như công chúa, hễ cô thích anh gì anh lại không nề hà đi mua cho cô ăn.

“Mình thích ăn gì chồng đều mua cho nhưng ăn được 1-2 miếng chán chồng mình lại ăn hết. Mọi người thường kiêng đủ thứ khi mang bầu còn mình ăn cả thế giới, uống sữa tươi không đường, ngũ cốc và ăn nhiều hoa quả suốt thai kỳ. Chồng mình lúc nào cũng rót sẵn sữa, vắt nước cam cho vợ uống.

Lúc mình bầu chồng chiều như công chúa, mình không phải làm việc gì hết. Thậm chí, sợ bụng vợ bị rạn nên ông xã mình hôm nào cũng mát xa bụng bằng dầu dừa cho vợ.

Từ khi yêu đến khi bầu, sinh xong đến giờ, chồng mình làm tất, cắt móng tay, rửa chân, mát xa cho vợ. Anh thường xuyên nấu ăn rửa bát, dọn dẹp nhà cửa nên hầu như mình không phải quét nhà, dọn dẹp nhà cửa bao giờ”, Linh chia sẻ.

Sau khi gặp gia đình chồng ở Hàn Quốc và quay lại Việt Nam, Linh biết tin có bầu.

Sau khi gặp gia đình chồng ở Hàn Quốc và quay lại Việt Nam, Linh biết tin có bầu. 

Ông xã chăm sóc, chiều chuộng cô như công chúa.

Ông xã chăm sóc, chiều chuộng cô như công chúa. 

Nhờ ông xã chăm sóc chu đáo nên cả thai kỳ Linh tăng 25kg. Mang bầu lần đầu chưa có kinh nghiệm dù thai kỳ khỏe mạnh nhưng hễ gặp phải điều gì Linh cũng lo lắng. Tuy nhiên ông xã luôn là chỗ dựa động viên cho Linh. Anh luôn đồng hành với cô mỗi lần đi khám thai. Vì muốn tốt cho con, khám cột mốc quan trọng cứ 2 tuần Linh lại đi khám một lần. Lần nào cũng vậy vợ chồng cô cứ bắt taxi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội khám cho yên tâm nên mỗi lần cũng tốn đến 2-3 triệu.

Linh mang bầu tăng 25kg.

Linh mang bầu tăng 25kg.

10X dân tộc mang bầu, chồng Hàn hơn 20 tuổi bưng nước rửa chân, đi sinh viện lụp xụp - 7

Được biết, Linh sinh con tại bệnh viện ở tỉnh, xây dựng đã lâu nên khá lụp xụp, cơ sở vật chất cũ kỹ. Bé chào đời nặng 3,3kg. Chia sẻ về lý do chọn bệnh viện ở quê sinh bé thay vì lên các bệnh viện quốc tế 5 sao ở Hà Nội, Linh cho biết, đợt đó dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên cô chọn sinh ở bệnh viện gần nhà ở Vĩnh Phúc.

Linh kể, trước sinh cô vẫn do dự để sinh thường hay sinh mổ nhưng cuối cùng cô đã chọn sinh mổ và nhắn tin cho bác sĩ đặt lịch. Ngày đi sinh, cô có sự đồng hành của em gái, bác và chồng. 3 người lo lắng cho cô nên khóc khiến cô cũng khóc theo.

Nhìn thấy vợ khóc như vậy, ông xã Hàn Quốc đã đến bên động viên “Cố lên em, anh vẫn luôn ở bên em, đẻ nốt lần này hoàn thành nhiệm vụ rồi mình sẽ không đẻ nữa” khiến Linh được an ủi và có sức mạnh bước vào phòng mổ.  

“Mình mổ lấy thai xong, được đưa ra khỏi phòng mổ, 30 phút sau bác sĩ mới cho người nhà vào. Anh là người vào đầu tiên thơm mình và nói “Cảm ơn vợ nhiều vì đã sinh cho anh một người con. Sau này vợ chồng mình sẽ nuôi con khôn lớn và chỉ đẻ một bé thôi”, Linh nhớ lại.

Linh sinh ở bệnh viện quê.

Linh sinh ở bệnh viện quê. 

Chia sẻ thêm, Linh cho biết, cô không chọn bệnh viện quốc tế hay bệnh viện phụ sản lớn ở Hà Nội và sinh ở bệnh viện gần chung cư mình ở nên không lớn lắm, lụp xụp, cơ sở vật chất không tiện nghi, thậm chí không có cả quạt. Thời điểm đó, cô sinh vào tháng 8 trời nóng, không có quạt, trong khi đó trong phòng sau sinh ở chung với nhiều sản phụ khác nữa, mọi người chỉ có thể dùng quạt tay.

Nếu như các sản phụ cùng phòng có mẹ chồng mẹ đẻ chăm sóc thì cô chỉ có một mình chồng chăm sóc. Tuy nhiên, ông xã không nề hà mọi việc từ lấy nước lau rửa, vệ sinh cho cô, thay nước tiểu rồi ngồi bên cạnh quạt tay cho vợ cả đêm để vợ có giấc ngủ ngon sau sinh.

Mình có thuê một người nhưng họ chỉ chăm bé thôi còn mọi việc chăm sóc vợ chồng mình làm hết. Anh tự lấy nước rửa, lau người cho vợ, anh dìu mình tập đi, đi vệ sinh, tắm cho mình, rồi vệ sinh vết mổ, thay băng mà không cần y tá giúp. Cả phòng mình ai nhìn anh cũng rất ngưỡng mộ.

Lúc đó, anh trách vui mình một câu là “tại sao mình có tiền không đi bệnh viện quốc tế lớn mà chọn ở đây”. Hồi đó, ngoài do tình hình dịch COVID-19, mình nghĩ chi phí sinh ở Hà Nội cao quá khoảng 40-50 triệu nên mình tiếc tiền, nghĩ để đấy dành mua đồ cho con. Mình đi sinh ở bệnh viện quê nhưng cũng hết gần 20 triệu”, Linh cười cho hay.

10X dân tộc mang bầu, chồng Hàn hơn 20 tuổi bưng nước rửa chân, đi sinh viện lụp xụp - 9

Bé nhà Linh chào đời nặng 3,3kg.

Bé nhà Linh chào đời nặng 3,3kg.

Ông xã làm hết mọi việc.

Ông xã làm hết mọi việc. 

Không chỉ chăm sóc khi ở viện mà khi về nhà, ông xã hơn 20 tuổi cũng là người chăm cô ở cữ. Anh nấu đồ ăn Hàn, canh rong biển cho cô ăn để lại sức và có nhiều sữa cho con bú. Anh còn nấu cơm cữ cho cô 3 bữa/ngày suốt một tháng rồi anh phụ cô tắm rửa và vệ sinh cá nhân khi vẫn còn yếu sau sinh mổ. Hiện tại, Linh hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình bên ông xã Dong Won và con trai ở Hàn Quốc.

Hiện vợ chồng Linh đã sang Hàn Quốc sống được 1 tháng.

Hiện vợ chồng Linh đã sang Hàn Quốc sống được 1 tháng. 

Chồng Hàn Quốc nói vợ: Ai đẻ chẳng đau, đến khi vào phòng sinh mới hối hận xin lỗi
Sinh con đầu lòng ở Việt Nam, ông xã Hàn Quốc của chị Dịu không hề hay biết những khó khăn vợ đã trải qua nên đã nói một câu khiến chị tủi thân.

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai