7 năm mới có được bầu đôi, mẹ Sóc Sơn khóc nghẹn ký vào giấy cam kết "tử thần"

Ngày 09/11/2019 09:45 AM (GMT+7)

Khi thai được 9 tuần, chị Yến bất ngờ bị ra máu. Đến viện, chị quặn thắt tim khi bác sĩ đưa tờ giấy “tử thần” để ký chấp nhận có thể mất con bất cứ lúc nào.

Hơn nửa tháng nay, dù tất bật với công cuộc bỉm sữa, quay chóng mặt với 2 con trai mới chào đời nhưng chị Vũ Thị Yến (30 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng sau 7 năm mong ngóng, chờ đợi và chạy chữa, gia đình chị đã có thêm 2 thiên thần nhí sau khi sinh con gái đầu năm 2012.

7 năm mới có được bầu đôi, mẹ Sóc Sơn khóc nghẹn ký vào giấy cam kết amp;#34;tử thầnamp;#34; - 1

Chị Yến và mẹ đẻ cùng 2 bé trai. 

7 năm không có con lại, mẹ Sóc Sơn quặn thắt mỗi khi nghe người ngoài hỏi

Chị Yến và anh Thìn kết hôn vào năm 2011. Không lâu sau đó, anh chị đón nhận tin vui được làm bố làm mẹ. Năm 2012, chị sinh con gái trong niềm hạnh phúc ngập tràn của cả gia đình. Thế nhưng, sau đó dù thả để có con nữa nhưng 2 vợ chồng chị vẫn chờ mãi không thấy. Suốt năm này qua năm khác, con gái ngày một khôn lớn, mong muốn để con có chị có em của vợ chồng chị vẫn không thành hiện thực.

“Mình sinh bé gái đầu năm 2012. Sinh xong mình đặt vòng 1 năm nhưng không ưa phải tháo ra và từ đó cũng chẳng có kế hoạch, cứ thả để có bầu bé thứ 2 mà chờ mãi chẳng thấy”, chị Yến kể.

Suốt 7 năm ròng rã, chị chạy chữa không biết bao nhiêu nơi kể cả Đông Tây y kết hợp mà không được. Chị đi tìm thuốc Nam, thuốc Bắc cắt về uống. Chị cũng đi làm cả các phương pháp hỗ trợ sinh sản nhưng không ăn thua.

7 năm ấy, chị đã trải qua 2 lần IUI không thành công, 1 lần IVF thất bại và phải đối diện rất nhiều lời nói quặn thắt tim của mọi người xung quanh. Chị Yến tâm sự, đó là khoảng thời gian áp lực và căng thẳng của vợ chồng chị. Mặc dù so với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác những khó nhọc của gia đình chị chẳng là bao nhưng chỉ một câu nói hỏi thăm bâng quơ “Con lớn rồi sao không đẻ đi” của mọi người cũng khiến chị tủi thân, có cảm giác như dao cứa vào tim. Chị bị áp lực, stress khủng khiếp nên vợ chồng chị thường xuyên có những mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình.

“Vợ chồng mình đi khám, bác sĩ bảo chỉ số của vợ chồng mình bình thường, chồng mình bị tinh trùng dị dạng nhưng vẫn có thể có con bình thường được mà chẳng hiểu sau chờ 7 năm cũng không có. Như bác sĩ nói, trường hợp của vợ chồng mình là vô sinh thứ phát và nhiều trường hợp như vậy bác sĩ cũng không giải thích được.

Mẹ chồng và chồng mình cũng không áp lực chuyện con cái bởi có con gái rồi. Chồng mình thương, an ủi, động viên rằng “Một đứa cũng được, không cần nặng gánh quá. Con cái là trời cho muốn cũng không được. Mình có một đứa rồi nhiều người muốn cũng không được” nhưng mình biết chồng là con 1 rất vất vả. Mình muốn con có em có chị”, chị Yến bộc bạch.

7 năm mới có được bầu đôi, mẹ Sóc Sơn khóc nghẹn ký vào giấy cam kết amp;#34;tử thầnamp;#34; - 2

Để có được 2 bé chị Yến phải chạy chữa gần chục năm. 

Sau đó, chị làm IUI 2 lần không được. Vì sợ suy buồng trứng nên khi có người gần nhà mách, vợ chồng chị đã tìm đến Bệnh viện Bưu Điện nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF. Lần đầu làm chị chọc được 15 trứng và tạo được 13 phôi. Chị chuyển 3 phôi ngày 5 vào cuối năm 2018 nhưng không thành công đến tháng 3 năm nay chuyển phôi lần 2, chị mới có được niềm hạnh phúc làm mẹ một lần nữa.

Bầu đôi 9 tuần, khóc nghẹn ký vào cam kết “tử thần”

Đến bây giờ, chị vẫn không quên được cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Chị mừng rỡ gọi điện thông báo cho ông xã khi 2 vợ chồng tìm thấy niềm hy vọng mới trên hành trình tìm con.

“Sau 9 ngày chuyển phôi, mình thử que nhưng không có. Cũng buồn nhiều nhưng sau quay ra thấy một vạch mờ mờ mình sướng quá gọi điện ngay cho chồng thông báo. Đi xét nghiệm các chỉ số cũng thông báo có bầu và đến ngày 21 sau chuyển phôi đi siêu âm thì niềm vui nhân đôi khi biết mang bầu song thai. Mình sướng đến phát ngất đi”, chị Yến cười hạnh phúc.

Không giống như lần mang bầu đầu tiên thuận lợi đến khi sinh, lần thứ 2 này chị gặp khá nhiều khó khăn. Chị phải đối diện với những cơn nghén kinh khủng khi không ăn uống được gì, cả ngày chỉ ăn, nôn và ở nhà nằm bẹp trên giường.

Không những vậy, 9 tuần chị bị ra máu có nguy cơ mất con. Vào bệnh viện gần nhà, chị được bác sĩ đưa tờ giấy cam kết “tử thần” có thể mất con mà rụng rời chân tay.

“Mình khóc nhiều, đặc biệt khi nghe bác sĩ thông báo giữ được bé nào thì được không gia đình phải chịu và đưa tờ giấy cam kết mình càng lo sợ hơn. Tuy nhiên sau đó mình tiêm thuốc thấy ổn nên lại xin về nhà. Sau đó mình còn bị tụ dịch màng nuôi phải điều trị bác sĩ Trường – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và bị dọa đẻ non khi có cơn gò ở tuần thứ 31”, chị Yến nhớ lại.

Kể từ khi mang bầu đôi, chị Yến phải xin nghỉ hết công việc. Đối với chị con là quý giá nhất nên chị luôn cố gắng dưỡng thai tốt nhất. Suốt thời gian mang bầu, chồng và mẹ chồng chị chăm sóc, phục vụ từ A-Z. Mặc dù mẹ chồng đã gần 70 nhưng bà vẫn nấu nướng, giặt giũ, “cơm bưng nước rót” cho chị đến tận giường và lo công việc nhà cửa, con cái cho chị.

7 năm mới có được bầu đôi, mẹ Sóc Sơn khóc nghẹn ký vào giấy cam kết amp;#34;tử thầnamp;#34; - 3

2 bé trai nhà chị Yến. 

Chị sinh mổ 2 bé ở tuần thứ 35, một bé nặng 2,2kg còn một bé nặng 2,7kg. Hiện tại, dù đầu tắt mặt tối với sữa bỉm nhưng nhờ 2 con trai ăn ngon ngủ ngoan chị cũng đỡ vất vả phần nào. Hơn nữa, chị được mẹ đẻ hỗ trợ chuyện chăm con và mẹ chồng lo cơm nước, nhà cửa nên được nghỉ ngơi phần nào, dưỡng sức sau sinh. Đến bây giờ, chị hạnh phúc và toại nguyện với tổ ấm nhỏ mình đang có.

25 năm mỏi mắt tìm con, bố Hưng Yên quặn thắt khi vừa có cặp song sinh thì vợ mất
Làm bố của cặp song sinh sau 25 năm tìm kiếm con, niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu, anh Nguyễn Văn Hiểu đã phải đối mặt với tin dữ.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai