9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa

Ngày 24/03/2020 12:06 PM (GMT+7)

Gần 2 năm kể từ ngày trải qua cuộc chiến "sinh tử" cùng con, dấu vết để lại trên cơ thể bà mẹ trẻ là những vết sẹo chằng chịt, thâm đen mà ngay cả chồng, cô cũng không muốn cho chạm vào.

"Ghê quá!", "Trời ơi khiếp thế", "Nhìn xót xa quá",... là những câu cảm thán nhiều người phải thốt lên khi xem hình ảnh vết sẹo mổ trên bụng bà mẹ Nguyễn Lệ (26 tuổi, hiện đang sống tại Yên Bái). Một đường sẹo dài thâm đen như con rết chạy giữa bụng, một vết sẹo nhỏ hơn nằm bên phải cùng sự tổn hại không thể nói bằng lời về sức khỏe và tinh thần chính là những gì lưu lại sau lần "vượt cửa tử" khi mang bầu bé đầu lòng cách đây 2 năm của Nguyễn Lệ. Nhiều người càng xót xa và tiếc nuối hơn khi nhìn thấy ảnh thời son trẻ với vòng eo phẳng lì, thân hình quyến rũ của bà mẹ trẻ. 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 1

Bức ảnh vòng 2 chằng chịt sẹo được chị Lệ đăng trên mạng xã hội, phía sau đó là cả một câu chuyện xót xa.

Mổ ruột thừa khi bầu 27 tuần, vài ngày sau cắn răng báo... chọn mẹ

Sau khi kết hôn không lâu chị Lệ vui mừng nhận tin mình đang mang bầu. Và chị nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng trải qua 9 tháng 10 ngày thai kỳ suôn sẻ rồi đón bé chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa như bao bà mẹ khác. Vậy nhưng như ông bà ta đã nói "gái chửa cửa mả", không ai có thể lường trước được những biến chứng ập đến bất ngờ trong 9 tháng mang bầu. 

Với chị Lệ, "nỗi ác mộng" bắt đầu vào tuần 27 của thai kỳ, khi chị bị viêm ruột thừa và bắt buộc phải phẫu thuật gấp. 

"Ngày 25/4/2018 là ngày mình mổ ruột thừa, vì có bé nên bác sĩ mổ rạch ở phần bụng bên phải chứ không nội soi được. Sau mổ mình nằm viện 5 ngày, đến ngày 30/4 thì được xuất viện về nhà", bà mẹ một con nhớ lại. 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 2

Chị Lệ nghĩ rằng mình sẽ có một thai kỳ suôn sẻ nhưng không ngờ lại bị viêm ruột thừa.

Vậy nhưng vừa buổi sáng được về thì tối ngày hôm đó chị Lệ lại phải nhập viện luôn vì đau bụng, nôn nhiều, mặt tái đi và không đi lại được. Đến ngày hôm sau, chị được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) rồi sau hai ngày lại chuyển sang bệnh viện Bạch Mai. 

Các bác sĩ cho biết vì sau khi mổ ruột thừa, chị Lệ đang mang bầu nên chỉ dùng được kháng sinh liều thấp nên đã bị nhiễm trùng. Tình trạng nhiễm trùng đang ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Ngày 4/5 có lẽ là ngày mà chị Lệ và gia đình không bao giờ quên được. Đó là ngày các bác sĩ yêu cầu phải đưa ra quyết định "chọn mẹ hay chọn con" - câu nói mà chắc hẳn không một gia đình nào có người mang bầu muốn phải nghe. Vậy nhưng cuối cùng hôm sau chồng chị Lệ vẫn phải cắn răng đưa ra quyết định...chọn mẹ.

Sau khi gia đình lựa chọn, các bác sĩ đã sắp xếp để mổ cho chị Lệ vào buổi chiều ngày 5/5. Nhưng ngay trưa ngày hôm đó, một "phép màu" đã xảy ra. 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 3

Con trai chị Lệ đã tự chui ra khỏi bụng mẹ ngay trước khi bác sĩ quyết định bỏ con cứu mẹ.

"Đến bây giờ nếu đi hỏi ở tầng 17 khoa hô hấp, bệnh viện Bạch Mai, chắc hẳn có người vẫn nhớ về ca của mình. Trưa ngày hôm đó khi chuẩn bị mổ thì mình bỗng thèm uống nước dừa quá. Mình uống xong thì bắt đầu đau bụng, cảm giác buồn đi vệ sinh. Bác sĩ nói mình hãy nằm ngay trên giường và "đi" vào bô. Thế là người nhà đỡ nằm trên giường và mình bắt đầu rặn.

Vậy nhưng được một lát thì mẹ mình mới giật mình thấy hiện tượng lạ. Mẹ đi xuống dưới nhìn thì thấy bọc ối ra ngoài rồi. Thật không ngờ con mình đã tự chui ra ngay trước ca mổ và bé còn nguyên trong bọc ối nữa. Sau đó các bác sĩ khoa sản đến đưa con vào phòng chăm sóc đặc biệt còn mình cũng vào phòng mổ luôn", bà mẹ trẻ kể lại. 

2 năm sau sinh bao lần ôm bụng khóc, nhìn ảnh ngày xưa càng xót xa

Chị Lệ phải mổ trong hai ngày mới xong và dấu vết để lại chính là "con rết" to ngoằn nghèo chính giữa bụng. Chị nằm viện 1 tuần thì được bác sĩ cho về tuyến dưới. Và ngày xuất viện cũng là lần đầu tiên chị được nhìn mặt con.

"Lần đầu vào gặp con, mình còn yếu lắm, chồng phải dìu đi từng bước. Các y tá, bác sĩ nhìn thấy ai cũng thương. Con nhỏ xíu nằm trong lồng kính, người chằng chịt toàn ống xông, ống thở. Mình nhìn con không cầm được nước mắt nhưng các bác sĩ nhắc không được quá xúc động, khóc sẽ làm ảnh hưởng đến vết mổ nên chỉ nhìn con một chút rồi lại phải ra", chị Lệ rơm rớm nước mắt nhớ lại ngày đó. 

Con trai chị Lệ sinh non phải nằm phòng điều trị tích cực 1 tháng với tình trạng nhiễm trùng máu, phổi chưa phát triển hoàn thiện và viêm nhiều vị trí khác nhau. Chính các bác sĩ cũng không dám chắc bé có sống được không mà chỉ cố gắng hết sức để "đánh cược". 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 4

Chính các bác sĩ cũng không dám khẳng định con trai chị Lệ có thể sống sót sau ca sinh non bất ngờ.

Trong thời gian đó, chị Lệ nằm chữa trị tại bệnh viện ở Yên Bái. Chồng chị cứ 6 giờ sáng lại vào với vợ, đợi chị vắt sữa rồi mang xuống cho con. "Dùng kháng sinh nhiều quá nên vắt mà có sữa đâu, mỗi lần chắc được 10ml thôi nhưng chồng cũng cứ mang xuống Hà Nội cho con", chị Lệ nói. 

Sau đó 1 tháng, chị được xuất viện và con cũng được ra khỏi phòng điều trị tích cực. Vậy là dù vừa trải qua ca mổ, sức khỏe còn yếu nhưng chị vẫn cùng chồng thay nhau vào chăm con. "Vừa mổ dậy mà vẫn giặt đồ, vẫn thức đêm trông con, giờ nghĩ lại tự thấy mình giỏi quá", bà mẹ trẻ cười nói. 

Sau 3 tháng điều trị, con trai chị Lệ cuối cùng cũng được xuất viện. Vậy là hai mẹ con đã vượt qua được "cửa tử", cùng sống sót trở về. Con trai chị lớn lên từng ngày, đến nay đã được gần 2 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là niềm hạnh phúc mà chị không muốn đánh đổi với bất cứ thứ gì. 

Vậy nhưng còn một điều khác khiến bà mẹ một con bao lần rơi nước mắt xót xa, đó chính là vùng bụng chằng chịt sẹo mà mỗi lần "trái gió trở trời" lại đau nhói. 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 5

Từ thân hình cân đối, vòng 2 phẳng lì...

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 6

...đến nay chị Lệ bao lần bật khóc nhìn bụng chằng chịt sẹo.

"Mình bây giờ chẳng khác gì máy dự báo thời tiết, cứ chuẩn bị mưa thì bụng đã đau trước một ngày. Sức khỏe cũng chẳng được như trước, không làm được gì nặng, đau lưng, ngứa vết mổ thường xuyên và còn bị hay quên nữa.

Mình bị stress một thời gian dài, chán ghét và thậm chí không bao giờ muốn nhìn vào bụng cả. Dù chồng cứ động viên là chẳng may thôi em, cố gắng một thời gian nữa đi làm thẩm mỹ nhưng là phụ nữ mà, bị như thế sao tránh được tự ti", chị Lệ bộc bạch. 

Sau lần mang bầu nhiều phen "hú tim", vợ chồng chị cũng còn ám ảnh và chưa có ý định sinh thêm em bé.

"Bác sĩ cũng nói vết mổ dọc của mình nếu mang bầu sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên hai vợ chồng để vài năm nữa, sức khỏe của mình ổn định hơn mới đi khám để xác định có sinh thêm con được không. Chồng mình nói nếu an toàn thì mới để mình đẻ nữa, còn nếu không thì thôi, chỉ tập trung nuôi bé đầu cho tốt là quá tuyệt vời rồi", chị tâm sự. 

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 7

9X Yên Bái khoe vết mổ đẻ như con rết giữa bụng, nhìn ảnh thời son trẻ mà xót xa - 8

Gia đình nhỏ hạnh phúc hiện tại giúp chị Lệ thấy mọi hy sinh của mình đều đáng giá.

Mẹ Phú Thọ bầu tam thai bụng to khổng lồ, sinh ra 3 con bụ bẫm nặng tổng 7,5kg
Mang bầu 3 đến tuần thứ 32, sức khỏe chị Vân Anh vẫn khá tốt nhưng thành tử cung lại mỏng nên có nguy cơ sảy thai cao.
Minh An - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai