Gái trẻ sững sờ thấy bàn chân thò ra khỏi "vùng nhạy cảm" dù bác sĩ nói bị đầy hơi

Ngày 05/07/2020 19:14 PM (GMT+7)

Vì không biết mình đang chuyển dạ nên bà mẹ này vẫn thực hiện chạy 7km, đi bộ 5km rồi tập thể dục với huấn luyện viên cá nhân.

Khi trong thời gian chuyển dạ, các mẹ bầu thường được khuyên nên đi bộ nhẹ nhàng để cổ tử cung mở nhanh và sinh con dễ dàng hơn. Vậy nhưng trường hợp chạy bộ 7km, đi bộ 5km rồi lại tập gym như bà mẹ Charlotte Wheeler-Smith (31 tuổi, sống tại Amsterdam, Hà Lan) dưới đây thì chắc hẳn không nhiều. Lý do Charlotte làm như vậy là cô không hề biết mình đang mang thai và chuẩn bị sinh con.

Ban đầu, Charlotte bị đau bụng âm ỉ tương tự như khi sắp đến kì kinh nguyệt. Cô vẫn sinh hoạt và tập thể dục chăm chỉ như bình thường. Vậy nhưng đến sáng ngày hôm sau, cơn đau vẫn không dứt nên Charlotte gọi cho bác sĩ gia đình để được thăm khám. 

Bác sĩ nói cô có thể bị đầy bụng hoặc hội chứng ruột kích thích nên không cần quá lo lắng. Vậy nhưng một tiếng sau, Charlotte đi vệ sinh và phát hiện một "vật thể lạ" ở "vùng kín". 

Gái trẻ sững sờ thấy bàn chân thò ra khỏi amp;#34;vùng nhạy cảmamp;#34; dù bác sĩ nói bị đầy hơi - 1

Cô bé Evelyn đã bất ngờ chào đời trong sự sững sờ của bố mẹ.

"Đó là một đoạn dây rốn. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì bỗng thấy cơ thể thôi thúc như muốn rặn ra, tôi hít sâu rồi rặn thì hai bàn chân nhỏ xuất hiện. Tôi thật sự bàng hoàng nhưng cũng phải lấy lại bình tĩnh ngay vì nhớ rằng từng đọc được là khi sinh con mà dây rốn sa ra ngoài là rất nguy hiểm. Tôi cần làm gì đó ngay để cứu lấy con mình", Charlotte nhớ lại. 

Sau đó, bà mẹ trẻ đứng giữ chặt lấy phần dưới và thúc giục chồng gọi cấp cứu. Nhưng các nhân viên y tế không thể đến kịp vì cô chỉ rặn thêm 2 lần nữa là em bé ra ngoài hoàn toàn. 

"Tôi đỡ được con nhưng bé tím tái, mềm oặt và không khóc được. Tôi đã cố gắng ép ngực để con có thể hô hấp", Charlotte chia sẻ. 

May mắn thay, sau đó đội cứu thương đã có mặt và đưa hai mẹ con đi cấp cứu. 

"Lúc đó tôi đã sợ rằng con sẽ không sống được. Tôi chỉ kịp biết rằng đó là một bé gái trước khi các bác sĩ đưa đi cứu chữa. Những ngày sau đó là ngày tháng dài dằng dặc với vợ chồng tôi vì phải chờ đợi kết luận xem bé có bị tổn thương não không", bà mẹ mới sinh tâm sự. 

Gái trẻ sững sờ thấy bàn chân thò ra khỏi amp;#34;vùng nhạy cảmamp;#34; dù bác sĩ nói bị đầy hơi - 2

Dù chào đời tím tái và không khóc được, bé Evelyn hiện vẫn có sức khỏe ổn định.

Và may mắn một lần nữa mỉm cười với gia đình Charlotte khi bác sĩ kết luận bé không có vấn đề gì về não.

Chia sẻ về lý do không nhận ra đang mang thai, Charlotte cho biết chu kỳ kinh nguyệt của cô vốn thất thường. Cô cũng không hề thấy bụng mình lớn lên. Tuy vậy, bà mẹ này rất hối hận vì không nhận ra sự xuất hiện của con sớm hơn.

"Vì không biết mang thai, tôi đã tập thể dục rất nhiều và nặng. Tôi còn đi du lịch và thỉnh thoảng uống rượu nữa. Khi em bé được 2 tháng, tôi cũng đã phẫu thuật nâng ngực và cắt bỏ da thừa sau giảm cân. Tôi luôn cầu nguyện những chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đến con gái mình", Charlotte nói. 

Con gái Charlotte - bé Evelyn hiện tại đã được chuyển về phòng thường để theo dõi thêm sau khoảng thời gian nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai vợ chồng cô đều rất mong ngóng ngày được đón "món quà bất ngờ" về nhà.

Chỉ một đêm lỡ dại với tình cũ, người phụ nữ choáng váng khi lên chức mẹ 6 con
Charliann đã rất bất ngờ khi dính bầu chỉ sau một đêm "lỡ dại". Vậy nhưng kết quả khám sau đó còn khiến cô choáng váng hơn.
Ngọc An (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu