Bạn thân Hà Tăng đau đẻ còn "tỉnh bơ" vẫn chưa bằng mỹ nhân tự lái xe đến bệnh viện

Minh An - Ngày 20/04/2022 06:00 AM (GMT+7)

Chuẩn bị đến giờ "vượt cạn", hội mỹ nhân Việt này vẫn bình tĩnh, khác xa vẻ hoảng loạng, lo lắng thường thấy ở những mẹ bầu khác.

Chuyển dạ, sinh con luôn được xem là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của đời người phụ nữ. Nếu đến phòng chờ sinh viện sản, không khó để thấy cảnh tượng chị em "quằn quại", vật vã chịu đau đớn khi chuyển dạ. Vậy nhưng những mỹ nhân Việt dưới đây lại khác hoàn toàn khi cận kề giây phút "vượt cạn", họ vẫn bình tĩnh làm những việc... khó tin. 

Thân Thúy Hà sắp sinh còn đi uống cà phê, làm móng

Xuất thân là người mẫu,Thân Thúy Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là người mẫu quốc dân. Sau đó cô chuyển sang điện ảnh và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt với hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Thân Thúy Hà và hai con.

Thân Thúy Hà và hai con.

Năm 2009, Thân Thúy Hà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Duy Anh. Tuy nhiên một năm sau đó, vợ chồng Thân Thúy Hà ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Năm 2020, cô sang Mỹ sinh thêm con gái tên Hera ở tuổi 40 nhưng từ chối tiết lộ về bố em bé. 

Khi sinh bé đầu lòng, Thân Thúy Hà không đau bụng mà chỉ ra chút dịch nâu. Khi nhập viện cô còn khỏe khoắn và tỉnh táo hoàn toàn nên còn đòi y tá cho đi làm móng, uống cà phê. Thân Thúy Hà còn cho biết, trong lúc chuyển dạ cô vẫn tập thể dục và đi loanh quanh trong bệnh viện để xem các mẹ bầu khác như thế nào. Mãi đến khi nước ối vỡ, nữ diễn viên mới bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng nhưng mọi chuyện sau đó đều diễn ra suôn sẻ.

Khi sinh con trai đầu lòng, Thân Thúy Hà thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái đi làm nail, uống cà phê.

Khi sinh con trai đầu lòng, Thân Thúy Hà thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái đi làm nail, uống cà phê.

Quá trình sinh con trai của Thân Thúy Hà dễ dàng bao nhiêu thì khi sinh con gái lại khó khăn bấy nhiêu. Đến gần ngày sinh, nữ diễn viên quyết định sang Mỹ "vượt cạn". Sau khi tìm hiểu, cô mong muốn được sinh thường bởi lần đầu sinh mổ cũng đã cách đây 10 năm. 

Trong quá trình thăm khám, cô dặn bác sĩ là mình muốn sinh thường và không gây tê vì bị đau lưng. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như nữ diễn viên nghĩ. Cô chia sẻ: "Mình đau bụng 3 ngày 4 đêm, tới giờ mình vẫn còn nhớ những cơn gò kinh khủng cỡ nào. Ở bên Mỹ mình không có bảo hiểm, mỗi lần đi vô đo tim thai tốn 2.700 đô, mình phải đi ba lần như vậy. 3 ngày 4 đêm đó mình không ăn nổi mà cũng không ngủ được, mình kiệt sức sau mỗi cơn gò. Khi vào viện, mình đau quá không chịu nổi và yêu cầu bác sĩ gây tê liền. Ban đầu mình sợ đau lưng nhưng lúc đó cứ kệ, vậy mà hơn 6 tiếng sau mới sinh được". 

Trải nghiệm sinh con thứ 2 của anh thì khó khăn và đau đớn hơn hẳn.

Trải nghiệm sinh con thứ 2 của anh thì khó khăn và đau đớn hơn hẳn.

Thanh Thúy bình tĩnh gọi đội quay phim, chụp ảnh

Thanh Thúy là diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Sau 13 năm về chung một nhà với đạo diễn Đức Thịnh, cô đã sinh hai cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (Tết).

Thanh Thúy chia sẻ trước ngày sinh con trai đầu lòng, cô vẫn "cháy hết mình" trong bữa tiệc sinh nhật. Cô kể: “Hôm đó là sinh nhật của Thúy. Bụng cũng gần 9 tháng rồi. Đi chơi tăng 1 không có đã, đi tiếp tăng 2, rồi hát karaoke, quẩy tùm lum tùm la hết. Khuya hôm đó đang ngủ thì vỡ ối. Mình mới gọi anh Thịnh dậy. Ảnh hốt hoảng, mặt xanh lè, run rẩy, không biết phải làm gì”.

span styletext-align: justify;Cả hai lần đi sinh, Thanh Thúy đều bình tĩnh gọi người đến quay phim, chụp ảnh./span

Cả hai lần đi sinh, Thanh Thúy đều bình tĩnh gọi người đến quay phim, chụp ảnh.

Trái ngược với vẻ bối rối của chồng, nữ nghệ sĩ lại bình tĩnh đến không ngờ, hết gọi phóng viên đến liên hệ ekip quay phim, chụp hình lưu niệm. Ban đầu, Thanh Thúy mong muốn sinh thường nhưng vì bé nằm ngôi ngược nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. "Bác sĩ nói vậy rồi mà mình vẫn không chịu đâu, vẫn đòi sinh thường cơ. Sau đó bác sĩ mới nói là bây giờ sẽ thử xoay ngôi thai từ bên ngoài, nếu thành công thì đẻ thường, còn không thì buộc phải mổ. Và kết quả là chịu đau đó nhưng có xoay được ngôi đâu. Lúc này mình mới chấp nhận sinh mổ. Khi mổ thì chỉ gây tê phần dưới thôi, còn phần trên thì rất tỉnh, nhìn tất cả mọi người xung quanh nhìn xem mọi người đang làm gì, rồi chỉ đạo quay phim, chụp ảnh luôn”, Thanh Thúy nhớ lại ngày đi sinh bé Cà Phê. 

Lần đi sinh bé thứ hai của Thanh Thúy cũng hồi hộp và hài hước không khác gì lần đầu. Cô cho biết quá ngày dự sinh mình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

Bạn thân Hà Tăng đau đẻ còn amp;#34;tỉnh bơamp;#34; vẫn chưa bằng mỹ nhân tự lái xe đến bệnh viện - 5

Ở lần sinh thứ 2, y bác sĩ còn phải ép cô vào phòng đẻ.

Ở lần sinh thứ 2, y bác sĩ còn phải "ép" cô vào phòng đẻ.

"Lúc này bác sĩ có nói là nên mổ lấy thai thôi vì em bé khá to, nặng khoảng 4kg rồi mà lần đầu mình lại sinh mổ nên nếu để lâu sẽ có nguy cơ bục vết mổ cũ, nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nhưng mình ngang ngược lắm, mình vẫn muốn sinh thường cơ. Hơn nữa là bản thân vẫn thấy khỏe, thấy ổn nên nhất định không chịu mổ, muốn chờ đến lúc đau đẻ để mọi thứ tự nhiên. Bác sĩ thì cứ vài ngày lại gọi điện giục đi đẻ, như là năn nỉ luôn đó mà mình không đồng ý. Cuối cùng bác sĩ giận luôn không gọi nữa mà chuyển sang cho nhân viên gọi. Cho tới ngày mùng 3 Tết là ngày khám thai định kỳ, mình vừa đến bệnh viện thì nhân viên lập tức gọi cho bác sĩ báo là: "Cô Thúy tới rồi đó, giờ sao". Bác sĩ đang uống cà phê lập tức bỏ ngang để về bệnh viện, các y tá thì chuẩn bị sẵn phòng sinh rồi đẩy mình vào luôn. Tới lúc đó thì mọi người năn nỉ, thuyết phục nhiều quá, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nên cuối cùng mình đành phải đồng ý đẻ. Mà trước lúc mổ vẫn đòi bác sĩ chờ để gọi ekip quay phim, chụp ảnh lên nữa nha", Thanh Thúy hài hước kể lại. 

Quế Vân đau đẻ còn tự lái xe đến bệnh viện

Cựu người mẫu Quế Vân sinh con trai thứ 3 vào đúng đợt dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Cũng vì vậy mà cô đã có trải nghiệm sinh nở đặc biệt khiến nhiều người phải ngạc nhiên. 

Cụ thể, chia sẻ về hành trình đi đẻ của mình, Quế Vân cho biết khi mang thai cô chủ yếu ở Hải Phòng nhưng ba ngày trước dự sinh, cô lên Hà Nội để sẵn sàng chờ ngày chuyển dạ. Khi thấy dấu hiệu sắp lâm bồn, mẹ bầu tự lái xe vào một bệnh viện quốc tế, mang theo đầy đủ đồ đạc cho mẹ và bé. Sau nửa ngày đau đẻ, cô sinh thường thành công.

Khi sinh bé thứ 3 đúng đợt dịch, Quế Vân đã tự mình lái xe đi đẻ.

Khi sinh bé thứ 3 đúng đợt dịch, Quế Vân đã tự mình lái xe đi đẻ.

Vượt cạn một mình nhưng Quế Vân không thấy tủi thân. Nằm trong viện, cô luôn tươi cười và giữ tinh thần tích cực. "Tôi sống mạnh mẽ, không bao giờ để ảnh hưởng đến con và làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bé. Lúc đau quá, tôi biết là con cũng vất vả kiệt sức cùng mẹ để vượt cạn thành công ra gặp mẹ", Quế Vân chia sẻ. Một ngày sau khi sinh, Quế Vân được người nhà đón và đưa thẳng về Hải Phòng. Người nhà cô không thể lên Hà Nội đón hai mẹ con vì thành phố yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 mới được qua các chốt kiểm tra.

Khi em bé mới chào đời, Quế Vân nhắn gửi đến con: "Con à, hãy lớn lên thật mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi, luôn tử tế và bao dung nhé con trai của mẹ".

1 ngày sau sinh, cô xuất viện và tự đưa con về nhà.

1 ngày sau sinh, cô xuất viện và tự đưa con về nhà.

Khi có dấu hiệu chuyển dạ mẹ bầu nên làm gì?

Chuyển dạ là quá trình diễn ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ làm cho thai nhi và bánh nhau được đưa ra khỏi buồng tử cung qua đường âm đạo của người mẹ. Các dấu hiệu chuyển dạ thường gặp bao gồm: Có cơn gò, vỡ ối, bong nút nhầy, ra máu âm đạo,... 

Khi xuất hiện dấu hiệu sắp sinh em bé, mẹ cần bình tĩnh, không lo lắng và thực hiện những điều sau: 

- Đầu tiên là mẹ cần đi khám thai đúng lịch để bác sĩ theo dõi và biết chính xác đã đến thời điểm cần nhập viện hay chưa. Khi đó, mẹ sẽ được các bác sĩ và nữ hộ sinh hướng dẫn chuẩn bị những vật dụng và giấy tờ cần mang theo, dặn dò các biểu hiện sắp chuyển dạ cần nhập viện,...

- Làm quen với cơn đau: Mọi cơn gò chuyển dạ đều gây cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, cơn gò chuyển dạ chính là một phần rất tích cực và cần phải có, vì cứ sau mỗi lần co thắt thì thời điểm chào đời của con càng đến gần hơn. 

- Kiểm soát hơi thở, thả lỏng cơ thể bằng cách thở chầm chậm và nhẹ nhàng, điều này giúp bạn giảm bớt lo âu và đau đớn.

- Thông báo cho người thân, chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để đi đẻ.

Sao Việt đi đẻ thập tử nhất sinh, có người làm cả bệnh viện náo loạn
Nhiều mỹ nhân Việt đã phải trải qua rất nhiều cơn đau, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng để đón con chào đời.

Câu chuyện đi đẻ

Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con