Hết lòng chăm con dâu ở cữ, nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và mẹ đẻ, tôi quyết định về quê

Thy Dung - Ngày 15/02/2025 18:00 PM (GMT+7)

Ngày biết tin con dâu mang thai, tôi hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Cả đời tôi chỉ có một đứa con trai, giờ đây nó sắp làm cha, gia đình nhỏ lại chuẩn bị đón thêm 1 thành viên mới. Nghĩ đến cảnh đứa bé chào đời, bi bô tập nói, tôi đã thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.

Từ khi con dâu có thai, tôi hết lòng chăm sóc cô ấy. Tôi biết mang thai vất vả, nhất là những tháng cuối, cơ thể nặng nề, đi đứng cũng khó khăn. Thế nên, tôi chủ động đến nhà con trai, giúp con dâu cơm nước, dọn dẹp để cô ấy được nghỉ ngơi.

Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm nấu đồ ăn cho cô ấy, chỉ mong con dâu ăn ngon miệng, có đủ dinh dưỡng để thai nhi khỏe mạnh. Có lần, cô ấy nói cả đêm không ngủ được, sáng dậy chán ăn. Tôi lo cô ấy bị thiếu chất nên tự tay nấu một bát cháo táo cá chép, mong cô ấy có thể dễ ăn hơn.

Nhưng khi tôi vừa đặt bát cháo xuống, con dâu chỉ nếm thử một miếng rồi cau mày: "Mẹ ơi, cháo mặn quá, con không ăn được".

Tôi hơi bối rối, vội vàng bảo để tôi nấu lại bát khác, nhưng cô ấy đã đặt thìa xuống, không buồn động thêm miếng nào. Tôi không trách, chỉ nghĩ có lẽ do khẩu vị thay đổi khi mang thai.

Đến khi con dâu sinh nở, tôi vẫn là người ở bên chăm sóc. Tôi hiểu giai đoạn ở cữ quan trọng thế nào, nên cố gắng lo cho cô ấy từng bữa ăn, giấc ngủ. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng tôi vẫn gắng gượng làm mọi thứ, mong con dâu được thoải mái nhất.

Tôi gắng gượng làm mọi thứ, mong con dâu được thoải mái nhất. (Ảnh minh họa)

Tôi gắng gượng làm mọi thứ, mong con dâu được thoải mái nhất. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, có một chuyện khiến tôi thực sự thất vọng. Hôm ấy, mẹ đẻ con dâu sang thăm. Tôi vui vẻ chào đón, trò chuyện một lúc rồi đi vào bếp pha trà. Khi bước đến cửa, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

Ban đầu, tôi cũng không chú ý, chỉ nghĩ họ đang tâm sự như bao mẹ con khác. Nhưng khi nghe con dâu hạ giọng than thở, tim tôi bỗng thắt lại. Mẹ biết không, mẹ chồng con nấu ăn không hợp khẩu vị con chút nào. Hôm trước, con chỉ chê cháo hơi mặn, mà mẹ ấy cứ nhất quyết nói do con nghén chứ cháo nêm nếm bình thường.

Tôi lặng người.

Câu nói ấy nghe qua tưởng chừng chẳng có gì to tát, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để chăm lo cho cô ấy, nhưng trong mắt con dâu, mọi sự quan tâm của tôi lại trở thành điều đáng phàn nàn. Cô ấy tiếp tục nói, giọng mang theo chút trách móc:

"Mẹ chồng làm gì cũng chậm, con nhờ nấu món này thì làm món khác, bảo đừng nêm mặn mà vẫn mặn. Mẹ xem, con ở cữ đã mệt, còn phải để ý từng chút một, thật sự phiền phức".

Mẹ cô ấy im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Con cũng phải thông cảm, dù sao bà ấy cũng có tuổi rồi, không nhanh nhẹn như người trẻ nữa".

Tôi đứng đó, nước mắt tự nhiên trào ra. Mỗi ngày tôi lo cho con dâu từ miếng ăn đến giấc ngủ, chỉ mong cô ấy khỏe mạnh, hồi phục nhanh. Tôi nào có nghĩ cho bản thân, nào có muốn được cảm ơn, chỉ mong con dâu hiểu được tấm lòng của tôi.

Vậy mà, những điều tôi làm lại bị cô ấy kể lể với mẹ ruột như một gánh nặng, như một sự phiền phức. Tôi im lặng quay vào bếp, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh. Ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý, quyết định trở về quê. Khi tôi nói với con dâu rằng tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cô ấy chỉ ậm ừ, không hỏi han gì thêm.

Một tuần sau, con dâu gọi điện thoại. Giọng cô ấy có chút vội vã:

"Mẹ ơi, con chăm con nhỏ mệt quá, mẹ có thể lên đây giúp con một thời gian được không?"

Tôi không trả lời ngay. Nghe tôi im lặng, cô ấy liền tiếp:

"Mẹ, mỗi tháng con gửi mẹ 5 triệu, mẹ coi như giúp con một thời gian".

Tôi cười nhạt. Tôi chăm sóc con dâu không phải vì tiền. Tôi đã coi con dâu như con gái, hết lòng chăm lo mà chẳng đòi hỏi gì. Nhưng giờ đây, cô ấy lại nghĩ có thể dùng tiền để đổi lấy sự giúp đỡ của tôi sao?

Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đáp:

"Không cần đâu, con nhờ mẹ ruột của con chăm sóc đi".

Nói xong, tôi tắt máy. Tôi biết, ngay từ lúc nghe được cuộc trò chuyện kia, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không tiếp tục hy sinh cho một người không trân trọng mình nữa.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vuongha…@gmail.com

Theo quan điểm của bạn, mẹ chồng có nên ở lại chăm con dâu trong thời gian ở cữ không?

Theo quan điểm của bạn, mẹ chồng có nên ở lại chăm con dâu trong thời gian ở cữ không?





* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Hết lòng chăm con dâu ở cữ, nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và mẹ đẻ, tôi quyết định về quê - 2

Gửi vợ mới sinh xong vào trung tâm để được chăm sóc tốt, vài ngày sau, chồng đau đớn khi nhận tin dữ
12h30, sản phụ mặc đồ ngủ của trung tâm, khoác một chiếc áo ngoài rồi rời đi. Suốt quá trình này, không có bảo vệ nào túc trực, nhân viên cũng không...

Trầm cảm sau sinh

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]15/02/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu