Bụng bầu to không gội đầu được phải ra tiệm mất 20k mà về chồng tát cháy má

Thảo Nguyên - Ngày 23/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Người mệt mỏi, bụng lại to, cúi xuống gội đầu khó nên em ra hàng gội. Chồng em về nhìn thấy, anh gọi ngay về rồi thẳng tay tát vợ 2 cái đỏ tím mặt.

Nghe audio
0:00
0:00

Bụng bầu to không gội đầu được phải ra tiệm mất 20k mà về chồng tát cháy má - 1

Thi thoảng vào nhóm, thấy chị em khoe bầu bí được chồng yêu chiều, chăm sóc, người ngồi cắt móng chân cho vợ, người sắm cả ghế gội đầu về để tự tay gội cho vợ mà em ngưỡng mộ vô cùng. Nghĩ tới mình, em chạnh lòng tủi thân kinh khủng.

Chồng em vô tâm sống lại tính toán. Em có bầu được 1 tháng bị ra máu, bong rau dọa sẩy. Bác sỹ chỉ định kiêng đi lại, tránh vận động nhiều, mà công ty em làm cách nhà hơn chục cây, đường tắc nên chẳng còn cách nào, em buộc phải xin nghỉ việc không lương, đợi sinh xong mới đi làm lại.

Buồn rằng chồng em không hiểu, không thông cảm cho vợ. Thấy em nghỉ việc không làm ra tiền, anh ấy hằn học coi thường lắm. Vợ thèm chua mua mấy quả cóc về ăn, anh nhìn cũng quát: “Cô không đi làm, chỉ ngồi chơi vẽ ra cách tiêu tiền chồng là giỏi”.

Bầu bí em ra hàng gội đầu hết 20k chồng cũng mắng xối xả (Ảnh minh họa)

Bầu bí em ra hàng gội đầu hết 20k chồng cũng mắng xối xả (Ảnh minh họa)

Cũng vì anh tính toán, tiếc vợ từng đồng nên em bầu bí chẳng được tẩm bổ bao giờ. Mẹ đẻ biết, bà thương con gái, thi thoảng lại hầm cháo chim, cháo gà gọi sang ăn vậy mà chồng em cũng kiếm cớ mắng vợ rằng: “Tôi có để cô đói khát bao giờ mà lại cứ mò về nhà đẻ ăn uống như thế. Cô làm vậy là để bố mẹ cô nghĩ rằng tôi là người chồng không ra sao, không chăm sóc cho vợ bầu à?”.

Sang tháng thứ 7, em đi khám bác sỹ siêu âm bảo thai nhỏ hơn mức quy định, yêu cầu mẹ về bổ sung thêm dinh dưỡng. Em kể với chồng, giục anh đưa cho mấy trăm mua hộp sữa bầu. Vậy mà anh ấy đỏ mặt quát vợ: “Cô chỉ giỏi bòn ăn. Người ta chửa đẻ vẫn đi làm kiếm tiền, về nhà nội trợ chăm sóc gia đình cũng không đòi hỏi tẩm bổ giống cô. Đằng này cô đã ăn bám lại yêu cầu nhiều, muốn ăn muốn uống tự kiếm tiền mà mua”.

Nghe chồng nói, em ứ nước mắt nhưng vì con vẫn cố gắng tự động viên mình phải lạc quan để những tháng thai kỳ còn lại được suôn sẻ, sau con chào đời mới được khỏe mạnh. Em sợ lúc bầu mẹ không vui, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới tính cách của con sau này nên trong mọi hoàn cảnh em luôn cố gắng.

Thai bước sang tháng cuối, bụng to vượt mặt em lại bị xuống nước sưng phù cả 2 chân, đi lại khó khăn bất tiện hơn. Cách đây mấy ngày em đau bại, đêm mất ngủ sáng dậy mệt mỏi đành ra quán nhờ người ta gội đầu cho vì bụng to cúi gội khó.

Hàng gội đầu cách nhà có mấy bước chân, một lần gội mất có 20k cũng không gọi là đắt. Thế mà chồng em đi làm về nhìn thấy vợ liền hùng hổ sang gọi về ngay. Không cho em giải thích, anh giơ thẳng cánh tát vào mặt vợ 2 cái đau tới nổ đom đóm mắt, rồi trách em tiêu hoang, không biết tiết kiệm.

Ông bà ngoại thì cứ động viên em phải thương đứa con trong bụng mà bỏ qua cho chồng. (Ảnh minh họa)

Ông bà ngoại thì cứ động viên em phải thương đứa con trong bụng mà bỏ qua cho chồng. (Ảnh minh họa)

2 cái tát của chồng làm má em đỏ sưng mấy ngày, nghe tiếng gì cũng ù ù. Em tủi quá chỉ muốn ly hôn luôn cho đỡ khổ nên về ngoại.

Hiện em đã về ngoại 2 ngày rồi, chồng em hình như cũng đã biết lỗi cứ ngày gọi cả trăm cuộc nhưng em chẳng thèm nghe. Anh ấy bảo anh nóng tính quá với cả muốn tiết kiệm để em có tiền thoải mái sinh nở ở các bệnh viện tốt.

Anh còn bảo, nếu cuối tuần này em không về nhà thì sẽ xuống ông bà ngoại đón mẹ con em về. Ông bà ngoại thì cứ động viên em phải thương đứa con trong bụng mà bỏ qua cho chồng. Nhưng em càng nghĩ em càng thấy tủi các chị a. Em nên tha thứ cho chồng hay quyết ly hôn đây ạ? 

Khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng mũm mĩm nhưng xinh
Dù tăng cân kha khá, thân hình mũm mĩm, tròn trịa hơn trước song mẹ bầu Hồ Bích Trâm luôn giữ được vẻ tươi tắn.

Nhân vật mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu