Chồng bất ngờ đi công tác về "đứng hình" trước cảnh tượng của vợ bầu trong bếp

Chương Ngọc - Ngày 13/01/2024 11:00 AM (GMT+7)

Anh đã phát hiện ra sự thật bấy lâu mình không hề hay biết.

Cô Lý Mạn và chồng là bạn đại học cùng nhau. Họ thường xuyên ngồi cạnh nhau trong các lớp học và dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai rất hợp nhau và có thể nói về mọi thứ trên đời. Từ bạn bè thân thiết, họ trở thành người yêu và cùng đồng hành đi qua những năm tháng sinh viên đáng nhớ.

Sau khi ra trường, cặp đôi đã bàn tính chuyện kết hôn với những dự định tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, bố mẹ cô Lý Mạn không đồng ý chuyện hôn sự này vì bạn trai cô không khá giả. Người đàn ông không đủ tiền để mua một căn nhà riêng nên nếu cả hai lấy nhau họ sẽ sống chung với các thành viên trong gia đình đằng trai.

Cha mẹ cô Lý Mạn không muốn con gái mình phải chịu thiệt thòi, vất vả. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của con gái, họ đành đồng ý mối hôn sự này. Hôn lễ diễn ra đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng đầy đủ các nghi thức quan trọng. Kể từ đó, cô Lý Mạn sống chung với gia đình chồng. Bố chồng cô mất sớm, chồng cô là anh cả, dưới anh có 2 người em gái đang học cấp 3 và đại học.

Cặp đôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành (Ảnh minh họa).

Cặp đôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành (Ảnh minh họa).

Lúc có nàng dâu mới, mẹ chồng cô Lý Mạn vẫn thi thoảng làm việc nhà, dọn dẹp mọi thứ. Nhưng dần dần, bà giao lại hết các việc cho con dâu từ nấu nướng, giặt quần áo, cho đến quét dọn. Kể từ đó, người mẹ chồng có thời gian nhàn nhã ngồi xem tivi hoặc ra ngoài nói chuyện phiếm với người hàng xóm còn hai cô em chồng cứ hễ về nhà là nằm trên giường xem điện thoại cả ngày.

Trong khi đó, chồng Tiểu Nhã mới chuyển công việc có mức lương cao hơn nên anh rất bận rộn, thường xuyên đi công tác, chính vì thế,  anh không hề biết vợ mình vất vả thế nào. Rồi cô Tiểu Nhã cũng có tin vui sau nửa năm kết hôn. Nhưng thay vì nhận được sự hỗ trợ từ mẹ chồng và hai cô em chồng, bà bầu này vẫn phải làm việc nhà quần quật.

Khi Tiểu Nhã bước sang tháng thứ 4 của thai kỳ thì cũng là lúc sinh nhật của mẹ chồng, trong khi đó chồng cô vẫn đang đi công tác. Bà bầu này có nhã ý mời cả gia đình chồng đi ăn nhà hàng để chúc mừng thì mẹ chồng cô kêu tốn kém, muốn con dâu nấu một bàn đồ ăn đầy ắp để tiếp đãi người thân.

Bà không mảy may quan tâm đến việc con dâu đang mang thai mà đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Trong khi đó, hai cô em chồng lấy lý do bận học nên ở luôn trong phòng không ra giúp chị dâu của mình. Cực chẳng đã, cô Lý Mạn buộc phải làm theo ý của mẹ chồng. 

Người chồng không ngờ vợ mình phải chịu cảnh khổ sở trong gia đình. (Ảnh minh họa).

Người chồng không ngờ vợ mình phải chịu cảnh khổ sở trong gia đình. (Ảnh minh họa).

Lúc này, người chồng bất ngờ đi công tác trở về thì anh "đứng hình" trước cảnh tượng ở trong bếp. Vợ anh mồ hôi nhễ nhại, đang vất vả đứng xào nấu, còn mẹ anh đang xem tivi, hai cô em gái thì ở trong phòng chơi. Anh cảm thấy vô cùng tức giận khi nhìn thấy người vợ đang mang bầu phải khổ sở phục vụ các thành viên trong gia đình mình.

Chồng cô Tiểu Nhã đã yêu cầu vợ mình dừng lại việc nấu ăn. Anh nói rằng mình sẽ gọi điện đặt nhà hàng để tổ chức sinh nhật mẹ. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh xin phép mẹ mình sẽ ra ngoài ở riêng cùng với vợ để cô được thoải mái, không phải khổ cực. Anh còn nói rằng, hai cô em chồng đã lớn, đủ sức để lo chuyện nhà cửa, bếp núc. Anh lấy vợ về để quan tâm và yêu thương không phải bắt cô làm người giúp việc cho gia đình mình. 

Chồng bất ngờ đi công tác về amp;#34;đứng hìnhamp;#34; trước cảnh tượng của vợ bầu trong bếp - 3
 

Về quê vay mẹ 30 triệu đi đẻ, lúc đi bà đưa chiếc khăn len, lên xe mở ra tôi khóc rưng rức
Cứ nghĩ đến mẹ đẻ là tôi lại thương, lấy chồng nghèo quá thành ra cũng phải phiền lụy tới bà.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu