Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc "ăn vạ" bác sĩ

Bình An - Ngày 17/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sau sinh, chị Mai được bạn bè nhắc về chuyện kiêng cữ, tặng chị các món ăn kích thích sữa mẹ như chân giò, đu đủ cùng nồi thịt nghệ để vết mổ sớm lành lặn.

Xuất hiện trong chương trình “Vợ chồng son” số 213, cặp vợ Việt chồng Tây Ondra Slowik (tên thường gọi là Nam, 35 tuổi, phiên dịch viên du lịch, cộng hòa Séc) và Trần Thị Hoàng Mai (33 tuổi, thiết kế thời trang) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Năm 7 tuổi, vì ấn tượng với cô hàng xóm người Việt xinh đẹp, Nam quyết định học tiếng để sang Việt Nam lấy vợ. Ấn tượng chưa dừng lại ở đó, anh từng bị người yêu cũ ghen tuông đến mức đổ cả chai nước mắm lên đầu và được gắn biệt danh “chàng Tây nước mắm” cũng khiến mọi người phải cười lăn. Và đúng như sự sắp đặt của định mệnh, năm 2015 trong một lần ra ngoài uống sinh tố Nam đã gặp được Mai – một cô gái người Việt không trang điểm và ăn mặc giản dị trên chiếc xe cub cá tính. Hình ảnh đó khiến Nam nhớ mãi, anh chủ động làm quen và sau một tháng thì cả hai có cuộc hẹn hò đầu tiên.

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 1

Tháng 11/2015, chị Mai đã tới Séc thăm gia đình anh Nam. Và tháng 4/2016, cả hai người chính thức tổ chức đám cưới.

Cuối năm đó chị bay qua Séc để thăm gia đình anh. Và không lâu sau, hai người chính thức tổ chức tiệc cưới. Gần 5 năm về chung một mái nhà, cùng nhau đi qua bao thăng trầm cuộc sống, chị Mai đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã nước ngoài và 2 công chúa Mila (3 tuổi), Ester Minh Anh (2 tháng tuổi). Song niềm vui ấy trọn vẹn hơn rất nhiều khi bản thân chị được thực hiện thiên chức người phụ nữ với hai lần mang bầu và sinh con.

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 2

Tổ ấm nhỏ của chị Mai khi chưa sinh em bé Ester Minh Anh.

Mang bầu 9 tháng 3 lần "thót tim" khi đi khám 

Sau 5 năm kết hôn, mở thêm hai cửa hàng thời trang và sinh hai em bé, cuộc sống của chị Mai thay đổi khá nhiều. Chị thấy hai vợ chồng vui hơn và có trách nhiệm hơn. Bế Ester Minh Anh trên tay, chị nhớ lại cảm xúc về ngày có bầu em bé thứ 2.

Theo bà mẹ trẻ, đó là một buổi sáng khi chồng và cô con gái Mila vẫn đang ngủ say thì chị bất ngờ bị tỉnh giấc, dù đã tìm mọi cách nhưng chẳng thể ngủ lại được, chị tò mò lấy que ra thử thai thì biết có em bé. “Lúc đó vui lắm vì hai đứa đang mong đợi em bé thứ 2, chỉ muốn kéo Nam dậy cho xem nhưng thấy tội nghiệp quá nên mình ngồi đó đợi đến sáng luôn. Đến khi Nam dậy mình đã để que thử bên cạnh khiến anh vô cùng bất ngờ” – chị nói.

Trong tam cá nguyệt thứ nhất bác sĩ báo chị bị tụ máu dễ bị động thai, buộc phải sử dụng thuốc tăng cường hormone và hạn chế đi lại để bảo vệ em bé. Ba tháng giữa trong một lần thử máu chị được phát hiện tụt tiểu cầu đột ngột. Chưa hết, ở chu kỳ 3 tháng cuối chị không may rối loạn dung nạp đường, mỗi ngày 3 lần chị đều phải tự chích máu để kiểm tra.

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 3

Lần mang thai thứ 2 chị 3 lần gặp rắc rối ở 3 chu kỳ.

Thời gian chị Mai mang bầu cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Việt Nam có lệnh giãn cách xã hội, công việc của Nam ở trường Đại học chủ yếu làm trực tuyến, nhờ vậy hai vợ chồng có khá nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc nhau.

Để vợ được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, ông xã chủ động đưa bé Mila đi chơi và không quên thúc giục vợ đi vẽ tranh, đánh đàn giúp đầu óc thư thái. Với mong muốn cùng vợ đồng hành trong quá trình sinh con anh Nam đã lên trường xin giảm giờ dạy và nghỉ nguyên tuần, sẵn sàng kích hoạt nút: “Bố siêu nhân”.

Gần ngày sinh cả bụng chị nổi mề đay đến mức ngứa gãi gần chảy máu. Em bé mỗi lúc một lớn, cơ thể mẹ cũng trở nên nặng nề, trong khoảng một tháng cuối đến ngày bé con chào đời chị Mai gần như không ngủ chút nào. Đến đỉnh điểm không còn chịu đựng được nữa hai vợ chồng năn nỉ bác sĩ mổ sớm để lấy thai nhưng không được đồng ý do hệ hô hấp của thai nhi chưa hoàn thiện. “Có lúc mình ngồi trong bệnh viện khóc với bác sĩ như em bé luôn. Bác phải cho thuốc chống ngứa và có chứa thành phần giúp ngủ. Cứ như vậy mình đã chịu được đến ngày sinh. Vui lắm luôn, đi đẻ mà như đi trẩy hội vậy đó” – chị hài hước nói.

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 4

Anh Nam chủ động đưa con gái đi chơi để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Lấy chồng Tây sau sinh vẫn bịt tai, thoa rượu gừng nghệ 

Kể về hành trình vượt cạn thứ hai của mình, bà mẹ 8X thú nhận bản thân vẫn hồi hộp y chang lần đầu sinh bé Mila. Trước giờ sinh, bác sĩ thông báo không nghe thấy nhịp tim thai, y tá yêu cầu sản phụ hít thở rất mạnh và sâu, điều đó khiến chị vô cùng lo lắng. Chỉ đến khi em bé cất tiếng khóc chào đời chị mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bé Ester Minh Anh lọt lòng được da kề da liền với mẹ, với mỗi người làm mẹ đó thực sự là điều vô cùng thiêng liêng.

Về phía “chàng Tây nước mắm”, anh được vào tận phòng mổ, nói chuyện với bác sỹ và nắm tay vợ suốt quá trình “vượt cạn”. “Khi cả hai nghe tiếng em bé khóc chào đời, rất hạnh phúc, rất nghẹn ngào không tả được, anh nhẹ nhàng bồng bé và để vào lòng vợ”- 8X xúc động.

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 5

Cưới thầy giáo từng bị đổ mắm lên đầu, 8X mang bầu khóc amp;#34;ăn vạamp;#34; bác sĩ - 6

Chị sinh em bé Ester Minh Anh vào tháng 10/2020.

Sau sinh chị Mai nhận được nhiều sự quan tâm từ những người thân yêu bên cạnh, họ nhắc chị về chuyện kiêng cữ, tặng chị các món ăn kích thích sữa mẹ như chân giò, đu đủ cùng vô số rau củ khác, bạn thân không quên kho tặng chị nồi thịt nghệ để vết mổ sớm lành lặn.

Không nằm than như nhiều mẹ vẫn hay làm, chị Mai chăm chỉ sử dụng các loại cao gừng, cao ngải cứu săn bụng, rượu nghệ gừng hạ thổ, nằm túi muối thảo dược. Để tránh tiếng ồn, chị còn thường xuyên nhét bông gòn vào tai. Nhờ chăm sóc chu đáo mà sau sinh một tháng sức khoẻ của chị đã cải thiện gần 90%.

Lần thứ hai chăm sóc em bé sơ sinh, hai vợ chồng chị đã có thể đọc được hết các biểu hiện của con để đoán con đang cần gì. Khi em bé bị bệnh cả hai cũng không còn bị rối lên, khi thấy con tiêm chủng anh chị cũng bớt lo lắng hơn, dần dà mọi thứ yên ổn đến bây giờ.

5 năm bước vào cuộc hôn nhân với "chàng Tây nước mắm", chị Mai cho biết không biết sau này ra sao nhưng hiện tại chị cảm thấy hạnh phúc viên mãn với ông xã yêu thường, tinh tế và hai cô công chúa ngoan ngoãn, khỏe mạnh. 

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai
Lần đầu làm cha, lại thấy em bé quá nhỏ nên ông xã của chị Phương Lan không dám bế con.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai