Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai

Bình An - Ngày 14/12/2020 05:53 AM (GMT+7)

Lần đầu làm cha, lại thấy em bé quá nhỏ nên ông xã của chị Phương Lan không dám bế con.

Mang trong mình cả 3 dòng máu Anh - Ấn Độ và Việt Nam, bé Bơ – con gái của chị Phương Lan (31 tuổi) có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu. Mới được gần 2 tuổi song con sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, làn da trắng bóc và đặc biệt là mái tóc xoăn độc đáo. Khi mới chào đời, con khiến rất nhiều người trong gia đình tò mò vì họ đều không biết em bé lai 3 dòng máu sẽ trông như thế nào.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 1

Dù suốt 9 tháng vợ mang bầu không thể ở bên song lúc con chào đời, ông xã của chị Phương Lan đã túc trực 24/24.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 2

Chị Lan và bé Bơ.

9 tháng mang bầu không có chồng ở bên

Mặc dù đã kết hôn được một thời gian, thế nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày đầu quen biết, chị Phương Lan đều không giấu nổi cảm xúc vừa hồi hộp xen lẫn những bất ngờ, thú vị. Chị cho biết chị và người chồng lai hai dòng máu Anh - Ấn Độ quen nhau qua một người bạn thân.

Công việc trước đây của chị vốn là một lễ tân tại khách sạn 5 sao ở Sài Gòn. Khi đó ông xã qua Việt Nam công tác, sợ anh buồn chán nên người bạn của chị Lan ngỏ ý muốn nhờ chị dẫn anh đi ăn uống một số nơi. Tuy nhiên cả hai đều từ chối gặp nhau vì chị thấy dường như cô bạn của mình đang có ý định làm mai giúp. Chị kể: “Chồng mình cũng không muốn gặp vì cảm thấy không cần thiết phải gặp một người địa phương nào để đi ăn uống vì bản thân anh có thể tự đi đây đi đó được.  Nhưng do bạn năn nỉ quá nên mình cũng chủ động nhắn tin hẹn để dẫn đi ăn một bữa. Và sau bữa ăn đó thì chồng mình là người chủ động hẹn gặp lần 2 rồi lần 3. Sau đó thì anh về nước và 2 đứa nhắn tin cho nhau mỗi ngày cho đến khoảng 3-4 tháng sau thì mới phát sinh tình cảm, tìm hiểu và đi đến kết hôn”.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 3

Chị Lan và chồng check in trước và sau khi sinh con.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 4

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 5

Bé Bơ sở hữu nét đẹp lạ nhờ lai 3 dòng máu.

Khi biết có em bé cũng là lúc ông xã chị đang ở Canada, chị không thông báo qua điện thoại và đợi tới lần chồng qua mới báo trực tiếp. Mang bầu được ở cạnh bố mẹ đẻ, với chị Lan đó là giai đoạn sung sướng nhất của cuộc đời. “Mình bầu bí được chăm sóc tận răng, ăn uống thoải mái, đi làm đến tháng thứ 8 của thai kỳ luôn. Trong thời gian có bầu mình luôn mang tiêu chí mẹ khỏe thì con khỏe, mẹ vui thì con vui nên mình thích gì làm nấy, thư giãn nhiều nhất có thể, miễn sao tâm lý thoải mái nhất là được. Có thể nhờ vậy mà sau này khi chào đời bé Bơ lúc nào cũng nhí nhảnh, vui tươi” – chị nói.

Mặc dù mỗi người ở một đất nước, thế nhưng thời gian mang bầu vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày, chị cập nhật tình hình sức khoẻ của hai mẹ con cho chồng rất nhiều. Thông qua mỗi tin nhắn hay lời thoại chị đều cảm nhận được sự phấn khích lo lắng của chồng. Bà mẹ 8X quan niệm, không vì chuyện chồng ở xa mà tủi thân, dù ở hoàn cảnh nào chị vẫn luôn giữ cho mình tâm lý ổn định nhất có thể.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 6

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 7

Em bé chào đời ai cũng tò mò, mẹ ở cữ như trong "truyền thuyết"

Nhờ lạc quan và tinh thần thoải mái lại không bị nghén nên suốt thai kỳ chị Lan tăng 22kg, những tháng cuối chị di chuyển khá khó khăn và thường xuyên đau vùng xương chậu. Mang thai đến tuần 39 chị đi khám thai và được bác sĩ cho lời khuyên về phương pháp sinh, sau những tư vấn tận tình và thiết thực, chị Lan quyết định mổ để đón con chào đời. Để không bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng đón bé yêu, anh xã của chị cũng bay kịp về Việt Nam ngay sau khi vợ hoàn tất thủ tục hồ sơ sinh.

Nhớ lại thời điểm trước khi vào phòng mổ, mẹ 8X tâm sự: “Trong suốt cả quá trình mang thai cũng như chuẩn bị đi đẻ thì tâm lý mình khá vững và luôn luôn trong trạng thái tích cực, chỉ có riêng một khoảnh khắc duy nhất cảm thấy sợ đó chính là buổi sáng khi nằm trên băng ca chia tay gia đình được đẩy vào phòng mổ thì mình cảm thấy hơi sợ, hồi hộp nhưng vào đến phòng mổ rồi nghe các bác sĩ y tá nói chuyện với nhau thì mình cũng lại thấy bình thường. Mặt khác có chồng ở bên cạnh suốt quá trình mổ nên mình cũng vững tâm hơn”.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 8

Đến hiện tại thì bé Bơ trắng hơn cả mẹ, mũi cao tóc xoăn như ba.

Để bù đắp lại khoảng thời gian 9 tháng vợ mang thai nhưng không thể ở bên, ngày vợ sinh mổ ông xã của chị Phương Lan túc trực liên tục bên vợ, anh sốt sắng chạy mua sữa, mua nước, đỡ vợ đi vệ sinh và giúp vợ tập đi lại sau mổ. Theo lời chị Lan, vì lần đầu làm cha nên anh xã khá lúng túng, thấy con nhỏ qua anh còn không dám bế. Chưa hết, anh còn chăm chú quan sát xem em bé giống ai, nét lai của ai nhiều hơn.

Là em bé lai ba dòng máu Anh da trắng, Ấn Độ da màu và Việt Nam da vàng nên gia đình hai bên ai cũng tò mò muốn nhìn xem bé trông sẽ như thế nào. Theo lời chị Lan, đến hiện tại thì bé Bơ trắng hơn cả mẹ, mũi cao tóc xoăn như ba. Thỉnh thoảng nếu đi ra ngoài gặp người lạ, chị vẫn thường bắt gặp những câu hỏi: “Bé có lai Ấn Độ không vì thấy có nét Ấn Độ trong ánh mắt”, điều đó khiến người làm mẹ như chị Lan cảm thấy vô cùng thú vị.

Sinh con ở Việt Nam lại gần bố mẹ đẻ nên chị Lan đã có một tháng ở cữ đúng như trong "truyền thuyết". Chị cho hay từ việc ăn mặc quần áo, mang vớ, vệ sinh tắm gội, không lên xuống cầu thang, không xách đồ nặng... chị đều tuân thủ nghiêm ngặt như các bà các mẹ xưa nay vẫn hay làm. Dù đôi lúc cảm thấy không thoải mái, có khi còn hơi bực bội với chuyện ở cữ như vậy song chị biết được rằng những lợi ích của việc ở cữ bây giờ là để cho sức khoẻ khi bản thân bắt đầu đứng tuổi.

Cô gái Việt mang bầu chồng không ở cùng, lúc đẻ chồng Tây chăm chú nhìn xem con giống ai - 9

Mẹ bỉm sữa chia sẻ: “Việc ở cữ sau sinh với người Việt ta như một thói quen song hồi đó ông xã mình thấy chuyện này lạ lắm. Anh sợ mình buồn chán và thấy mình rất tội nghiệp nên cứ lén đi ra ngoài mua đồ ăn linh tinh về cho vợ ăn vì sợ vợ ngán cơm với thịt kho tiêu ăn mỗi ngày”.

Trải qua thời kỳ mang bầu, sinh con và ở cữ thuận lợi, tốt đẹp, giờ đây khi đã sang Canada định cư cùng chồng song chị Phương Lan vẫn nhớ da diết quãng ngày bấu bí đáng nhớ. Ở phương xa chị thầm biết ơn mẹ vì chính bà đã hỗ trợ con gái 100 % công lực để chị được khoẻ mạnh và sinh bé Bơ xinh xắn như ngày hôm nay.

Khoa sản đóng cửa vì COVID-19, mẹ Việt ở NewZealand vào khách sạn đẻ, em bé lọt lòng không thở
Ngày Trang đi sinh đất nước New Zealand có lệnh đóng cửa, khoa sản của bệnh viện nơi cô sinh sống có ca nhiễm COVID-19. Bà mẹ trẻ phải tới một khách...
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài