Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi thấy chồng mình đang cưới vợ

Diệu Thuỳ - Ngày 18/09/2023 05:00 AM (GMT+7)

Có trong mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện một ngày mình lại rơi vào tình cảnh như phim thế này.

Cuối tuần trước, em Lan, đồng nghiệp ở công ty của tôi tổ chức đám cưới và có lời mời mọi người. Công ty tôi đã thuê một chuyến xe 45 chỗ để đưa cán bộ nhân viên về quê dự ngày vui của Lan. Vì thân thiết với Lan nên tôi cũng về dự. Chiều trước ngày đi đám cưới, tôi còn sắm hẳn một chiếc váy thật đẹp.

Hôm sau, tôi có mặt ở công ty rồi lên xe cùng mọi người về quê của Lan, cách Hà Nội khoảng hơn 100 cây số. Địa điểm tổ chức đám cưới Lan là một khách sạn khá mới, đẹp và sang trọng ở địa phương.

Vì chưa đến giờ làm lễ nên mấy chị em đồng nghiệp chúng tôi tranh thủ chụp ảnh, đi loanh quanh ngắm nghía khách sạn. Bất chợt, tôi như người mất hồn khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của một cặp đôi khác. Tên cô dâu chú rể là “Tuấn Dũng - Mai Phương”, cùng chiếc mũi tên chỉ lên tầng 2 của khách sạn. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chú rể trong ảnh cưới không giống y hệt chồng tôi, nhưng tên thì khác, chồng tôi là Tuấn Nam.

Chồng tôi làm đám cưới với một người khác khi danh chính ngôn thuận anh vẫn đang là chồng hợp pháp của tôi. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi làm đám cưới với một người khác khi danh chính ngôn thuận anh vẫn đang là chồng hợp pháp của tôi. (Ảnh minh họa)

Ban đầu còn nghĩ là người giống người, nhưng sau đó tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên chạy thẳng lên tầng 2. Thật bất ngờ, đúng là Nam, chồng tôi đang trong vai chú rể, đứng cạnh cô dâu trẻ trung xinh đẹp, đón tiếp khách mời.

“Anh Nam”, tiếng tôi gọi lớn làm Nam kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô dâu, mấy vị phụ huynh cùng vài quan khách quay ra nhìn tôi. Nam nói gì đó với cô dâu rồi kéo tay tôi lôi xềnh xệch ra chỗ vắng. “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em về đi anh sẽ giải thích với em sau”, giọng Nam gấp gáp.

Thôi đi, câu này tôi nghe quen quá. Anh làm gì ở đây, anh cưới vợ mới trong khi tôi đường đường chính chính là vợ của anh sao? Để tôi lên nói chuyện với cô ta”, tôi tức giận.

Bất ngờ Nam quỳ xuống kéo lấy chân tôi. Anh ta cầu xin tôi tha thứ vì cô dâu đang mang thai. Nam xin tôi đừng làm gì để tổn hại đến mẹ con cô ấy: “Anh có lỗi, anh xin em, anh sẽ về nói mọi chuyện với em sau. Còn bây giờ xin em đừng làm gì ảnh hưởng đến Phương và đứa bé, nó là con anh”.

Từng lời Nam nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim người phụ nữ hiếm muộn là tôi. Tôi cảm thấy mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở được. Tôi buông tay Nam ra, để anh ta đi làm lễ cưới, còn mình lặng lẽ bắt taxi trở về Hà Nội ngay tức thì.

Sáng hôm sau, Nam về nhà. Anh ta thú nhận mọi chuyện. Qua mạng xã hội, Nam lấy tên là Dũng, làm quen với Phương, sau một thời gian thì cả hai có quan hệ tình cảm. Phương xinh xắn, con nhà khá giả nhưng không hề biết Nam đã có gia đình.

Ban đầu, Nam cũng chỉ định vui chơi qua đường. Nhưng rồi Phương có bầu. Bản thân tôi bị rối loạn phóng noãn nên khó có con. Hai vợ chồng tôi đều rất mong con. Bởi vậy khi Phương có bầu, Nam rất vui và trước sức ép của nhà gái, anh quyết định tổ chức lễ cưới.

Nam thuê một căn chung cư, vờ là nhà mình, thuê người đóng vai bố mẹ, họ hàng để tiến hành đám cưới. Nhà gái không chút mảy may nghi ngờ. Nhưng Nam có tính toán thế nào thì cũng không ngờ lại gặp tôi trong ngày anh ta cưới vợ.

Nam xin tôi hãy chấp nhận chuyện anh có vợ nhỏ, con riêng. Anh ta quả quyết rằng rất yêu tôi nhưng không biết làm gì khác trong hoàn cảnh này.

Giờ tôi như người đứng giữa ngã 3 đường, không biết phải bước về hướng nào. (Ảnh minh họa)

Giờ tôi như người đứng giữa ngã 3 đường, không biết phải bước về hướng nào. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay tôi phát ốm, bỏ ăn và chỉ khóc. Tôi nửa muốn ly hôn, nửa không. Bảo nói tôi hết yêu Nam là nói dối, nhưng tôi không biết mình có thể rộng lượng tới mức sống cảnh chung chồng được hay không? Còn bố mẹ tôi nữa, họ luôn tự hào rằng tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bố mẹ đã có tuổi, tôi sợ họ không chịu nổi chuyện con gái bỏ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chứng rối loạn phóng noãn là gì?

Rối loạn phóng noãn hay còn gọi là rối loạn rụng trứng là hiện tượng noãn không được phóng ra khỏi nang trứng theo một chu kỳ nhất định, trứng rụng không đều đặn gây ra rối loạn kinh nguyệt, khó có thai.

Một số nguyên nhân gây ra chứng rối loạn phóng noãn là: Hội chứng buồng trứng đa nang; Rối loạn chức năng vùng dưới đồi tuyến yên; Suy buồng trứng sớm; Rối loạn nội tiết tố do căng thẳng; Tăng hoặc giảm cân mất kiểm soát,... 

Việc điều trị chứng rối loạn phóng noãn phụ thuộc phần lớn vào nguyên nhân gây bệnh. Đa số các trường hợp rối loạn đều được chỉ định thực hiện phương pháp kích thích sự phát triển của các nang ở buồng trứng, nhằm đưa sự phóng noãn của trứng về quỹ đạo bình thường. 

Đây là phương pháp giúp tạo ra các nang noãn, đồng thời tăng khả năng phóng noãn của buồng trứng. Việc kích trứng sẽ được thực hiện bằng các cách như uống thuốc, tiêm hoặc sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhằm tăng khả năng mang thai.

Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi thấy chồng mình đang cưới vợ - 3

Chị dâu đẻ mẹ chồng cho 50 triệu, khi tôi đẻ bà đưa 1 phong bì, mở ra tôi ngỡ ngàng
Vào ngày đầy tháng cháu, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc phong bì nói là quà cho em bé. Khi bóc phong bì, tôi không tin vào mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu