Đi sinh gặp ngay người yêu cũ đỡ đẻ, mẹ bầu chép miệng: "Thôi thì trước cũng nhìn hết rồi"

Ngọc Linh - Ngày 14/08/2021 09:39 AM (GMT+7)

Ban đầu, bà mẹ này đã có chút bối rối khi thấy bạn trai cũ là người sẽ đỡ đẻ cho mình.

Chuyện sinh nở của mỗi bà mẹ lại khác nhau nhưng chắc hiếm có trường hợp "oái oăm" như bà mẹ dưới đây khi đi đẻ thì gặp ngay người yêu cũ là người đỡ. 

Tarsha (28 tuổi, sống tại Brisbane, Australia) đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự chú ý. Tarsha cho biết khi mang thai con đầu lòng, cô đã biết bạn trai cũ - Tim - là y tá tại bệnh viện địa phương nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh anh ấy sẽ chính là người đỡ đẻ cho mình. 

Khi Tarsha nhập viện, một nữ hộ sinh khác là người tiếp đón và kiểm tra cho cô. Vậy nhưng sau đó cô ấy nói rằng mình sắp hết ca trực và sẽ có người khác thay thế. Tarsha không ngờ người thay thế đó lại chính là người yêu cũ của mình. 

Tarsha ban đầu rất bối rối khi biết người đỡ đẻ chính là bạn trai cũ.

Tarsha ban đầu rất bối rối khi biết người đỡ đẻ chính là bạn trai cũ.

"Anh ấy bước vào phòng, khoanh tay trước ngực và nói: "Chào Tarsha". Ban đầu tôi hơi bối rối, chắc ít ai có trải nghiệm kỳ cục thế này. Vậy nhưng sau đó tôi đã tự nghĩ trong đầu rằng dù sao anh ấy cũng từng nhìn hết cơ thể mình rồi, như vậy không phải sẽ đỡ ngại hơn một người xa lạ sao. Tôi bình tĩnh lại và nói chào với Tim, sau đó nhờ anh ấy giúp đỡ để sinh con thành công", bà mẹ trẻ kể lại kỉ niệm đi đẻ của mình. 

Và anh bạn trai cũ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đỡ đẻ của mình. Tarsha nói: "Anh ấy ấn tay trên bụng tôi và ra hiệu lệnh mỗi khi cần rặn, sau vài lần thì con gái tôi chào đời. Thú thật là tôi thấy yên tâm và tin tưởng khi người đỡ đẻ cho mình là người quen".

Cả Tarsha và Tim đều cảm thấy bình thường trong ca sinh nhưng bố của em bé thì không như vậy. Bà mẹ một con chia sẻ chồng mình đã rất sốc khi thấy anh bạn trai cũ và còn thốt lên rằng: "Có đùa không vậy?". Tuy nhiên, anh cũng chẳng thể can thiệp vào vấn đề người sẽ đỡ đẻ cho vợ mình. 

Không chỉ giúp Tarsha sinh con thành công, sau sinh Tim còn ở lại tận cuối ca trực để hỏi thăm cô. Khi Tarsha về nhà, cô liên lạc với bạn trai cũ và gửi lời cảm ơn đến anh. May mắn thay ông xã sau đó cũng hiểu rằng đây chỉ là mối quan hệ giữ bệnh nhân và y tá nên không hề phàn nàn gì. 

Dù bác sĩ đỡ đẻ là ai, mẹ cũng nên đặt việc sinh nở an toàn lên hàng đầu.

Dù bác sĩ đỡ đẻ là ai, mẹ cũng nên đặt việc sinh nở an toàn lên hàng đầu.

Phải làm gì khi bà bầu "ngượng đỏ mặt" vì gặp bác sĩ nam?

Những trường hợp gặp người yêu cũ đỡ đẻ như Tarsha chắc sẽ không nhiều nhưng việc gặp bác sĩ nam khi sinh nở không hề hiếm gặp. Nhiều mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ, bối rối trong tình huống này. Tuy vậy điều quan trọng là sản phụ cần bình tĩnh và tin tưởng vào sự hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ. Hãy đặt sự an toàn, khỏe mạnh của con lên hàng đầu.

Để đầu óc được thư thái

Nếu mẹ gặp bác sĩ nam trong phòng sinh, mẹ không được hốt hoảng hay kháng cự. Thêm vào đó cũng không được than vãn kêu ca quá nhiều vì sẽ chỉ làm hao tổn sức lực và thể lực của bản thân, rất bất lợi cho cuộc vượt cạn.

Người mẹ phải giữ tâm trạng luôn ở trạng thái thoải mái, nhẹ nhàng. Vì các bác sĩ nam khoa được vào phòng sinh ắt hẳn đều là những người có kinh nghiệm nên sản phụ phải tin tưởng vào ý kiến ​​chuyên môn của họ. Chỉ khi có trạng thái tinh thần như vậy, cuộc vượt cạn mới đạt kết quả tốt nhất.

Tập trung vào các vấn đề chủ chốt

Khi vào phòng sinh, gặp bác sĩ nam, mẹ không được quá ương bướng, tỏ thái độ nghi ngờ. Các bà mẹ phải dồn hết tâm sức cho việc sinh nở. Trong khi lắng nghe lời khuyên của bác sĩ, hãy cố gắng hết sức và thực hiện chính xác nhất để giúp bạn sinh con.

Nếu mẹ dồn sức vào việc lo lắng việc nam bác sĩ đỡ đẻ sẽ gây ra căng thẳng, xúc động thái quá. Điều này rất bất lợi cho quá trình sinh nở. Một khi mọi việc trở nên nghiêm trọng, mẹ bé đều sẽ gặp nhiều vấn đề.

Tin tưởng vào sự hướng dẫn của bác sĩ

Các bác sĩ đều có sự tích lũy chuyên môn của riêng mình. Đặc biệt là các bác sĩ sản khoa, chắc hẳn đã phải trải qua thực tế rất nhiều và từng xử lý nhiều sự cố không mong muốn. Nhờ những thành tích vượt trội, họ mới có thể làm công việc này. Hơn nữa, không có sự phân biệt giới tính trong lĩnh vực y khoa, sự khác biệt duy nhất về tốt và xấu của một bác sĩ nằm ở khả năng y tế của họ.

Câu hỏi khiến các bà mẹ đau đầu: Đi đẻ gặp bác sĩ là người yêu cũ phải làm sao?
Khi gặp lại người cũ trong hoàn cảnh trở trêu này, mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau.

Sinh con

Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ