Liều mình mang bầu cho chồng thứ 3, mẹ 41 tuổi chỉ còn 32kg, đẻ xong ra đi mãi mãi

Ngọc Linh - Ngày 27/09/2021 09:30 AM (GMT+7)

Khi mang thai, chị Ma thường xuyên bị buồn nôn, mệt mỏi và sụt cân nhưng chỉ nghĩ là phản ứng phụ của thai kỳ.

Mang thai, sinh con luôn được xem là "thiên chức" của người phụ nữ. Vậy nhưng có những trường hợp chị em mắc một số bệnh nghiêm trọng và được bác sĩ khuyên không nên mang thai bởi mẹ bầu bí khi không đủ điều kiện sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến cả bản thân và thai nhi. Bà mẹ dưới đây đã mang bầu trong tình trạng sức khỏe rất tệ và cái kết của cô khiến nhiều người xót xa. 

Mã Phụng Trân (41 tuổi, sống tại Vân Nam, Trung Quốc) là một người phụ nữ có trí tuệ phát triển không toàn diện, hồi nhỏ học đến 4 năm vẫn không qua được lớp 1 nên gia đình đành cho nghỉ. Đến tuổi kết hôn, chị lấy người chồng đầu tiên và mang thai, sinh một cô con gái năm nay đã 16 tuổi. Tuy nhiên vì chị chậm chạp, không thể dạy con đàng hoàng nên cô bé bị bạn bè xấu lôi kéo, đã bỏ học và đi bụi nhiều năm. Về phần chị Trân thì thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành. 

Chị Trân bị khiếm khuyết trí tuệ nên hai lần đầu kết hôn đều bị chồng bạo hành.

Chị Trân bị khiếm khuyết trí tuệ nên hai lần đầu kết hôn đều bị chồng bạo hành.

Không chịu nổi cuộc sống bên người chồng bạo lực, chị Trân ly hôn và sau đó vài năm lấy chồng thứ 2. Tuy nhiên, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Chị vẫn phải hứng chịu những trận đòn roi từ người "đầu ấp tay kề" sau mỗi lần gây ra vấn đề vì đầu óc chậm chạp của mình. Chị Trân tiếp tục bỏ chồng lần 2 và kết hôn với anh Tất Thiên Tài (45 tuổi) vào tháng 3 năm ngoái. Dù nhà anh Tài rất nghèo nhưng anh là người đàn ông hiền lành, chắc chắn sẽ không đánh vợ. 

Sau khi kết hôn, chị Trân vốn định không sinh con vì người hàng xóm từng nói chị đã ngoài 40 tuổi, người lại có bệnh, gầy yếu sau nhiều năm bị đánh đập, nếu sinh con thì sẽ là một đứa trẻ chậm phát triển giống chị. Vậy nhưng đương nhiên gia đình chồng không đồng ý bởi nhà anh Tài có 3 người con trai nhưng chỉ có mình anh lấy được vợ, nếu không sinh con thì sẽ không có người "hương hỏa" sau này. Vậy là chị Trân đành chấp nhận mang bầu. Sau ngày cưới khoảng 3 tháng thì chị nhận "tin vui", cả nhà chồng đều rất hào hứng.

Chị kết hôn với người chồng thứ 3 và mang bầu ở tuổi 40.

Chị kết hôn với người chồng thứ 3 và mang bầu ở tuổi 40.

Trong thời gian mang thai, chị Trân thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn nhưng cả gia đình chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường trong thai kỳ. Cho đến tuần thứ 30, triệu chứng nôn mửa ngày càng nghiêm trọng và chị Trân liên tục sút cân, người gầy gò còn "da bọc xương" nên anh Tài đã đưa chị đi bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khám khiến cả gia đình sững sờ. Bà mẹ đáng thương này được chẩn đoán bị rối loạn cân bằng điện giải. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là một khối u nằm ngay gần thai đã phát triển thành ung thư dạ dày. Ngày nhập viện, chị Trân chỉ còn vỏn vẹn 32kg. Vẻ ngoài "da bọc xương" của chị khiến các bác sĩ làm việc tại bệnh viện nhiều năm, chứng kiến đủ số phận con người cũng phải rơi nước mắt thương xót. 

Khi mang thai, chị Trân bị nôn mửa nghiêm trọng, sụt cân liên tục và được chẩn đoán bị ung thư dạ dày.

Khi mang thai, chị Trân bị nôn mửa nghiêm trọng, sụt cân liên tục và được chẩn đoán bị ung thư dạ dày.

Vì ung thư đã phát triển đến giai đoạn 3 nên bác sĩ khuyên gia đình chị Trân nên đình chỉ thai kỳ để điều trị càng sớm càng tốt. Vậy nhưng gia đình chồng chị đã phải cay đắng lựa chọn giữ lại đứa bé vì muốn chữa bệnh cho chị Trân cũng không đủ điều kiện. Cả nhà và các bác sĩ thống nhất không cho chị Trân biết bệnh ung thư mà chỉ nói chị bị loét dạ dày. 

Hơn 1 tháng sau khi nhập viện, chị Trân sinh con gái bằng phương pháp mổ lấy thai. Vì mẹ chịu đủ thứ bệnh nên bé chỉ nặng 1,56kg nhưng may mắn là hoàn toàn khỏe mạnh. Khi được bế con trên tay, chị Trân rất vui mừng, hạnh phúc, đặc biệt là thầm cảm ơn ông trời vì bé đã không mắc bệnh giống mình. Vậy nhưng chị không hề biết mạng sống của mình chỉ còn tính bằng tháng. 

Bác sĩ khuyên đình chỉ thai kỳ nhưng gia đình chồng muốn giữ đứa bé vì dù bỏ bé thì cũng không có tiền cho chị Trân điều trị.

Bác sĩ khuyên đình chỉ thai kỳ nhưng gia đình chồng muốn giữ đứa bé vì dù bỏ bé thì cũng không có tiền cho chị Trân điều trị.

Sau sinh, gia đình xin cho chị Trân về và chưa đầy 6 tháng sau, chị đã ra đi mãi mãi. Hiện tại, ông xã cùng gia đình chị đang chăm sóc cho đứa bé. Khi được hỏi có định lấy vợ mới và sinh con trai để "hương hỏa" hay không, anh Tài cho biết dù anh muốn thì gia đình cũng không có kinh tế để cưới vợ. Việc chăm sóc bé sơ sinh tiêu tốn rất nhiều nên anh chỉ biết đâm đầu đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền, không dám nghĩ đến việc tái hôn. 

Con gái chị Trân chào đời chỉ nặng hơn 1,5kg và gần 6 tháng sau ngày sinh, chị đã ra đi mãi mãi.

Con gái chị Trân chào đời chỉ nặng hơn 1,5kg và gần 6 tháng sau ngày sinh, chị đã ra đi mãi mãi.

Những trường hợp không nên mang thai

Mang thai là mong muốn của nhiều người phụ nữ, tuy nhiên những trường hợp dưới đây không nên mang bầu vì nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con.

- Người mắc bệnh tim nặng, bệnh lao đang tiến triển, basedow nặng, ung thư đang điều trị bằng tia xạ có thể bị nguy hiểm tính mạng trong thai kỳ. 

- Người mắc bệnh lý di truyền có nguy cơ cao truyền sang con. Nếu muốn mang thai mẹ cần tham khảo ý kiến chuyên gia xem có thể sàng lọc phôi khỏe mạnh được không. 

- Người mắc bệnh tiểu đường phải điều trị đường huyết thật ổn định rồi mới nên có thai. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ sảy thai, sinh sớm hoặc phát triển không bình thường.

- Người nhiễm HIV cũng nên suy tính kỹ trước khi mang thai. Dù đã có phương pháp ngăn ngừa lây truyền cho con nhưng quá trình mang thai, sinh nở khiến sức khỏe người mẹ giảm sút nhiều, sức đề kháng suy giảm, nguy cơ chuyển từ HIV sang AIDS nhanh chóng hơn.

Mẹ U60 mang thai 36 năm không đẻ và đây là hình dạng đứa trẻ khi bác sĩ lấy ra
Người phụ nữ này từng mang thai ngoài tử cung nhưng vì sợ hãi nên không phẫu thuật lấy thai ra.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu