Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi

Ngày 04/12/2019 05:59 AM (GMT+7)

Thai 28 tuần chị Mai có dấu hiệu chuyển dạ, bằng sự hỗ trợ hết mình của bác sĩ hai bệnh viện. Em bé cũng được chào đời, tuy nhiên, con mắc quá nhiều bệnh lý trẻ sinh non nên em bé được bố mẹ chuyển tới nhiều phòng khoa và bệnh viện để cấp cứu.

Mang thai là một hành trình nhiều xúc cảm và bí ẩn. Với nhiều người, thai kỳ diễn ra rất suôn sẻ, khỏe mạnh nhưng ở những tháng cuối lại gặp vô vàn rắc rối, thậm chí buộc phải để con chào đời thiếu tháng cùng quá nhiều bệnh lý trẻ sinh non. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1992) sống tại thành phố Hải Dương là một điển hình trong số đó.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 1

Hình ảnh bé Diệu Anh sau 2 tháng sinh non

Bầu lần 3 bị khuyên bỏ thai, 9X quyết giữ con để bé được làm người

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai kể, năm 22 tuổi chị lên xe hoa về nhà chồng, may mắn có thai luôn sau khi về chung một nhà. Thế nhưng em bé không thể ở lại bên bố mẹ được lâu do mẹ bị cổ tử cung thấp và quá yếu, dù đã tiêm và uống thuốc để giữ thai song con vẫn bỏ đi khi vừa tròn 14 tuần tuổi.

Sau ngày đó một tháng thì chị hay tin cấn bầu trở lại, thai kỳ lần này chị hoàn toàn khỏe mạnh nhờ được chồng nghén thay. Em bé Mai Anh (con cả) chào đời nặng 2.5kg vào năm 2014 trong niềm vui khôn siết của dòng tộc.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 2

Con đã trải qua một cuộc hành trình rất dài do chào đời thiếu tháng

Con gái lớn vừa chào đời được 2 tháng thì chị Mai bất ngờ khi phát hiện mình tiếp tục có bầu. Do lần một sinh mổ nên khi hay tin mang thai chị thấp thỏm lo âu vì đẻ mổ thời gian gần nhau tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu. Tức tốc tìm đến bác sĩ chuyên khoa để nhờ tư vấn thì may mắn sức khỏe của chị đáp ứng được nên có thể để em bé lại. “Nghe bác sĩ nói xong mà mình thấy cay khóe mắt, hạnh phúc vỡ òa vì không phải bỏ đi giọt máu thiêng liêng của mình” – 9X nói.

Ròng rã 9 tháng vừa mang thai vừa chăm con sơ sinh của chị Mai cũng đến ngày “lâm bồn”. Lần thứ hai này chị được mổ bắt em bé chủ động khi thai kỳ bước sang ngày thứ 5 của tuần thai 39, em bé chào đời nặng 2.6kg được bố mẹ đặt tên cho là Phúc Anh.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 3

Dù bé xíu nhưng con rất mạnh mẽ và kiên cường.

Chị Mai kể tiếp, nếu như 2 lần mang thai đầu chị thuận lợi bao nhiêu thì lần mang thai thứ 3 này chị lại khó khăn bấy nhiều. Khi biết chuẩn bị được làm bố làm mẹ thêm lần nữa cũng là thời điểm khó khăn nhất vì đôi vợ chồng trẻ rơi vào cảnh làm ăn đổ bể, cuộc sống bộn bề khó khăn.

Lúc báo tin có thêm em bé nữa chị Mai nhận được rất nhiều lời trách móc, chì chiết và đặc biệt là ai cũng khuyên chị nên bỏ thai. Để tốt cho mẹ, tốt cho cuộc sống lúc này và hơn hết là có thời gian và kinh tế để chăm cho 2 đứa con đang còn nhỏ.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 4

Trong cơn cùng quẫn, chị Mai như đứng giữa đôi dòng nước, chị đắn đo đấu tranh giữa việc bỏ hay giữ. Đã hơn một lần chị bước chân vào bệnh viện, nhưng rồi chị lại âm thầm đi ra. Lúc này chị đang đi học nghề xa nhà, một mình đương đầu với những hỗn độn giằng xé tâm can. Nhưng rồi chị đã dùng tất cả sự dũng cảm để giữ con lại, chị âm thầm giữ thai, giấu tất cả mọi người xung quanh mà không một ai biết.

Khi thai được 24 tuần, chị lấy hết can đảm nói với chồng, khi biết chuyện mọi người xung quanh đay nghiến, trách móc chị rất nhiều. Song, người mẹ ấy để ngoài tai tất những bàn tán, xì xào, cả những lời lẽ cay đắng để giữ con được làm người.

Thai 28 tuần đã chuyển dạ, đẻ xong mẹ con mỗi người một nơi

Suốt thai kỳ chị đều đi kiểm tra và siêu âm định kỳ. Dù đi học xa nhà, không đủ kinh tế để bồi bổ nhưng em bé thương mẹ nên vẫn đạt đủ các chỉ số phát triển thai nhi. Thai 26 tuần chị thấy em bé đạp rất nhiều, vết mổ cũ hơi đau, bụng hơi tức, tuy nhiên qua kiểm tra không phát hiện bất thường. Cho đến khi chị được nghỉ học và về thăm nhà, vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi chị thấy các cơn đau kéo đến dồn dập, đi tiểu nhiều hơn. Linh cảm cho chị thấy có điều gì đó không ổn nên chị dặn chồng ở nhà nấu cơm, còn mình tự gọi xe đến phòng khám kiểm tra.

Tại đây chị được bác sĩ siêu âm khám trong thấy biểu hiện mở cửa tử cung và chỉ định nhập viện gần nhất để đẻ. Hoang mang tột độ chị gọi điện cho chồng vào viện còn mình tự đi taxi đến thẳng bệnh viện. “Lúc đó anh xã hoảng đến mức không hiểu tại sao lại đẻ lúc này, vì con vẫn chưa đến ngày dự sinh. Bản thân chỉ biết trấn an phải thật sự bình tĩnh để em bé được an toàn. Đến bệnh viện bác tài xế phi thẳng vào sân, nhảy xuống xe hô vang cả phòng cấp cứu là có người đẻ rơi trên xe. Y tá, hộ sinh tán loạn mang băng, gạc ra cửa xe. Mình chậm rãi bước xuống, cả sân viện thở phào vì nghĩ đã đẻ rơi trên xe thật” – mẹ bỉm sữa nhớ lại.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 5

Hình ảnh những ngày đầu mẹ được ấp con.

Nằm trên giường cấp cứu, chị Mai nghe rõ từng lời bác sĩ rằng: Sản phụ có dấu hiệu sinh non, con 28 tuần 5 ngày, nặng 1,2kg, chưa quay đầu, sẹo vết mổ lần gần nhất cách đây 4 năm. Nguy hiểm cứ thế ập tới, con chưa quay đầu, vì ối đã sa xuống hết cửa mình nhưng vẫn chưa bị vỡ nên không thể mổ được mà bắt buộc phải đẻ thường cấp cứu, nguy cơ vỡ tử cung, bục vết mổ cũ là rất cao, đặc biệt em bé được cảnh báo có thể bị ngạt thở.

Trước tình thế nguy kịch các bác sĩ đã hội chẩn để mời bác sĩ từ bệnh viện Nhi của tỉnh sang hỗ trợ. Vừa bắt tay vào để tiến hành ca sinh thì một bác sĩ hô lớn: “Em bé xoay đầu rồi”, vậy là các bác đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đúng 18h55p ngày 04/10/2019 sau vài hơi rặn bé Diệu Anh nặng 1.5kg đã cất tiếng khóc chào đời. Dấu ấn đầu tiên mà chị Mai nhớ tới con lúc mới lọt lòng là hình ảnh em bé dài, gầy tong teo, mắt mở to tròn. Vì chào đời non tháng nên con phản xạ yếu, ngay sau đó bác sĩ đã đưa em bé lên xe sang bệnh viện chuyên khoa Nhi của tỉnh để chăm sóc đặc biệt, còn mẹ vẫn tiếp tục nằm bệnh viện sản để hồi phục sau sinh.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 6

Vì lọt lòng thiếu tháng nên con gặp phải rất nhiều bệnh lý trẻ nhỏ sinh non.

Đã vài ngày nằm viện thở máy nhưng sức khỏe và các bệnh lý trẻ sinh non ở con vẫn không có nhiều tiến triển. Ngày 9/10 chị Mai cùng chồng chuyển con lên Bệnh viện Nhi Trung Ương. Nhắc nhớ lại thời điểm ôm con lên Hà Nội cầu cứu, chị Mai nói: “Hôm đó gia đình thuê xe 115 đưa con lên Hà Nội, con thở oxi chạy 70km liền, hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa. Lên đến nơi, bệnh viện quá tải, hết máy thở, hết cả giường con phải nằm tạm đợi xếp chỗ, nhìn con bé xíu, tự thở mà thương xót. Tại bệnh viện con được chuẩn đoán suy hô hấp, nhiễm trùng máu, vàng da, dịch dạ dày bẩn phải nằm lồng cách ly 100%, kể từ giây phút đó, 2 mẹ con lại tiếp tục phải xa nhau".

Sau ngày con nhập viện, mỗi trưa hai vợ chồng đều đặn dắt tay nhau lên phòng tiếp dân để lắng nghe thông tin của con từ bác sĩ. Sau mỗi lần nghe chị lại bỏ ra một góc, nhắn tin về cho chồng tình hình của con, để rồi chị lại ngồi một chỗ lau vội 2 hàng nước mắt.

Mang bầu sợ bị bắt bỏ, 9X giấu gia đình suốt 6 tháng, đẻ con ra cầu cứu khắp nơi - 7

Còn đây là hình ảnh Diệu Anh 56 ngày tuổi

Cuối cùng sau nửa tháng chăm sóc đặc biệt, con được chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn ổn định, những ngày này chị Mai chỉ biết thức trắng để canh con thở. Ngày con tự cai máy thở cũng là lúc mẹ vỡ òa trong niềm vui, con được tập bú, mỗi lần bú con ăn được 15-20ml đến 30ml.

Ngày 8/11 bé Diệu Anh được xuất viện nhưng chị vẫn chưa thực sự yên tâm nên đã thuê nhà trọ cạnh bệnh viện để tiện theo dõi. Kế tiếp lại là những ngày chị thức trắng để theo dõi con ăn con thở.

Sau một thời gian cách ly gia đình chị Mai đã được đoàn tụ đúng nghĩa, hiện tại em bé Diệu Anh đã tròn 2 tháng tuổi, sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn định, bé có tín hiệu tăng cân và bú tốt. Dù hành trình mang bầu, sinh và chăm con sinh non vất vả nhưng chừng ấy những hy sinh chẳng màng gì, chỉ cần được ở bên con chị như được tiếp thêm động lực để cố gắng.

Sinh non con thứ 5 ở Mỹ, vợ chồng Quách Thành Danh tốn 40 tỷ viện phí trong 5 tháng
Bị bóc tách nhau thai sớm khỏi tử cung nên chị Bảo Ngọc – vợ nam ca sĩ Quách Thành Danh phải mổ gấp.
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con