Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng

Ngày 07/10/2019 10:15 AM (GMT+7)

Ca sinh con của bà mẹ khuyết tật này vào năm 2016 từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Ba năm trước, Hu Lu (sống tại Hoàng Thạch, Trung Quốc) đã trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội sau khi những hình ảnh trong ca sinh nở của cô được đăng tải rộng rãi trên các mặt báo. Cô được ví như “búp bê sứ” khi chỉ cao 89cm, mắc bệnh xương thủy tinh và chỉ cần hắt xì cũng khiến cô bị gãy xương. Ngoài ra, Hu Lu còn bị vẹo cột sống, dị dạng xương chậu và nhiều vấn đề y tế khác.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 1

Bà mẹ Hu Lu từng gây bão mạng xã hội khi liều mình sinh con dù mang nhiều dị tật trên cơ thể. 

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 2

Hình ảnh bà mẹ tật nguyền hiện tại. 

Vì bị cong chân tay và vẹo cột sống, cô chỉ có thể dựa vào xe lăn điện để di chuyển ở nhà. Vào tháng 11 năm 2013, Hu Lu và người chồng hiện tại của cô, anh Duan đã gặp nhau trên trang web của người khuyết tật. Duan bị liệt chân trái và anh chỉ có thể đi tập tễnh bằng chân phải. Anh Duan bị thu hút bởi lòng chân thành và lạc quan từ Hu Lu. Sau nhiều lời phản đối từ gia đình, tháng năm 2015 họ tổ chức đám cưới, chính thức về một nhà.

Trước khi đến với anh Duan, bà mẹ 38 tuổi từng có một cuộc hôn nhân và cũng đã mang thai. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đứa trẻ sinh ra sẽ có khả năng cao mắc chứng xương giòn giống mẹ, vì thế mà cô đã phải “đứt ruột” từ bỏ cái thai trong bụng.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 3

Trước khi đến với anh Duan, bà mẹ 38 tuổi từng có một cuộc hôn nhân và cũng đã mang thai.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 4

Sau lần bỏ con đầu tiên, Hu Lu đã quyết giữ lại giọt máu của mình với người chồng hiện tại. 

Đến lần kết hôn thứ 2 này, việc mang thai nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng Hu Lu. Nhận thấy được sự nguy hiểm của việc lựa chọn sinh con, anh Duan muốn vợ mình bỏ đứa trẻ. Tuy nhiên, bà mẹ U40 vẫn muốn giữ lại em bé khi đó đã được 12 tuần.

May mắn thay, vào tháng 1 năm 2016, bệnh viện thông báo xác xuất thai nhi trong bụng chị Hu Lu bị di truyền từ cha mẹ là rất thấp, cùng với bản năng của người mẹ, cô quyết định giữ lại đứa con này. Những ngày sau đó, cô Hu Lu chỉ có thể ăn uống và sinh hoạt trên giường. Thậm chí, vào tháng thứ 6 thai kỳ, cô buộc phải nằm nghiêng bên trái suốt một tháng, nếu không muốn thai nhi có thể làm vỡ xương của chính mình.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 5

Bà mẹ U40 từng có thời gian mang thai vô cùng khó khăn. 

Gần tới ngày sinh, các bác sĩ cho biết ca sinh con của cô Hu Lu quá gian nan, bởi người mẹ đã lớn tuổi, mắc bệnh xương thủy tinh, vẹo cột sống, dị dạng xương chậu và rất nhiều vấn đề khác. Vào ngày 4/5/2016, cô Hu Lu khi đó đang mang thai 29 tuần đã được đến bệnh viện cấp cứu và 9 ngày sau đó, cô được chuyển đến phòng sinh.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 6

Hu Lu đẻ non khi thai mới được 8 tháng. 

Anh Duan khi đó đã kỹ vào đơn đồng ý cho vợ phẫu  thuật sinh mổ và cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, dù thế nào thì tính mạng người mẹ cần phải được đặt lên hàng đầu.

Cuối cùng, bé gái nặng 1,48kg đã được chào đời, tuy lúc vừa lọt lòng em bé có bị ngạt thở, nhưng đã được cứu sống bởi đội ngũ y tế tận tâm. Đứa trẻ được chăm sóc và theo dõi trong lồng kính suốt 45 ngày, còn Hu Lu thì ở nhà đợi hồi phục sức khỏe và chờ con.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 7

Khoảnh khắc 2 mẹ con lần đầu được gặp nhau sau sinh. 

Thời gian đó, có tới hơn 10 triệu cư dân mạng đã biết tới câu chuyện của bà mẹ này và đã quyên góp được số tiền lên tới 150 nghìn nhân dân tệ để tặng cho gia đình Hu Lu. Vào ngày 27/6, bà mẹ 38 tuổi được thông báo có thể đến khoa sơ sinh để gặp con. Suốt đêm đó, cô đã phấn khích, hồi hộp mà không thể ngủ được. Khi y bác sĩ đưa em bé từ phòng chăm sóc đặc biệt trao lại cho Hu Lu, cô đã rơi nước mắt vì đây là lần đầu tiên 2 mẹ con được gặp nhau.

Sau khi vợ sinh nở, anh Duan tiếp tục công việc kinh doanh online để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Anh còn trở thành "bếp trưởng" ở nhà, chăm sóc vợ con.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 8

Em bé nhà Hu Lu hiện tại đã được 3 tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu. 

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 9

Bé mang dị tật nhẹ ở chân và đang được điều trị rất tích cực. 

“Tôi đã sinh ra được một đứa con khỏe mạnh. Con bé biết gọi bố từ khi mới 8 tháng tuổi. Bây giờ con được 3 tuổi, tuy có chút khiếm khuyết về việc đi lại nhưng đang dần được cải thiện. Tôi rất tự hào vì con không chỉ khỏe mạnh ngoài mong đợi của tôi mà còn xinh đẹp nữa”, Hu Lu chia sẻ mới đây.

Hình ảnh mới nhất về gia đình khuyết tật này đã nhận về nhiều lời chúc mừng, đặc biệt là những lời khen ngợi cho bé gái gần 3 tuổi vô cùng đáng yêu.

Mẹ tật nguyền cao 89cm từng oằn mình sinh con, đứa trẻ sau 3 năm ai nhìn cũng mừng - 10

Hình ảnh mới nhất về gia đình khuyết tật này đã nhận về nhiều lời chúc mừng.

Xúc động hình ảnh mẹ cụt 2 tay oằn lưng cho con bú
Hình ảnh bà mẹ trẻ khuyết tật cong chân cho con bú khiến nhiều người xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng.
May Lily (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết