Mẹ tự đẻ ở nhà không ai quan tâm, bế con đến bệnh viện bác sĩ rơi nước mắt

Ngày 11/09/2019 15:30 PM (GMT+7)

Bà mẹ mới sinh 9 ngày cùng con sơ sinh được nhân viên cộng đồng cho nhập viện mà không có gia đình đi cùng.

Sinh con là thiên chức cao cả của người phụ nữ. Chính vì vậy, khi mang bầu hay sinh nở, phụ nữ xứng đáng được quan tâm, chăm sóc, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít trường hợp mẹ bầu hoặc mới sinh bị bỏ rơi, thờ ơ bởi chính người thân trong gia đình. Chẳng hạn như bà mẹ đáng thương trong câu chuyện dưới đây. 

Câu chuyện do bác sĩ sản khoa Vương Mộng Cầm, làm việc tại bệnh viện Đa khoa Chiết Giang (Hàng Châu, Trung Quốc) kể lại. 

"Hôm đó, tôi trực đêm tại bệnh viện và có hai bệnh nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là một bà mẹ 20 tuổi vừa sinh con cùng đứa con sơ sinh được các nhân viên cộng đồng đưa vào khoa sản, không có người thân nào đi cùng. Người mẹ gầy gò đến đáng thương, đứa trẻ thì thật sự vừa nhìn đã khiến mọi người phải rơi nước mắt.

Tìm hiểu sơ qua tình hình, tôi được biết bà mẹ này đã tự sinh con tại nhà, không hiểu vì lý do gì mà người nhà không ai chăm sóc. Suốt 9 ngày rốn của bé vẫn chưa rụng và chẳng được vệ sinh gì. 

Ngay khi nghe những tin tức gây sốc đó, chúng tôi lập tức tiếp nhận đứa trẻ trước vì lo sợ nhiễm trùng rốn. Đứa trẻ non nớt chỉ được quấn một chiếc tã cũ, sợi dây buộc thô ráp và thậm chí tã còn đang bốc mùi. Khi bỏ tã ra, phần rốn của bé có dấu hiệu đỏ và ướt nhưng may mắn chưa nhiễm trùng. Sau khi được vệ sinh thì rốn cũng tự rụng ra khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Mẹ tự đẻ ở nhà không ai quan tâm, bế con đến bệnh viện bác sĩ rơi nước mắt - 1

Đứa trẻ 9 ngày tuổi được quấn bằng chiếc tã tạm bợ khi nhập viện.

Vậy nhưng phần háng của bé có lẽ do quấn tã không đúng nên bị rách một đường dài gần 5cm, đỏ ửng, có dấu hiệu viêm nhiễm nặng. Chúng tôi lập tức khử trùng và băng lại vết thương.

Xử lý xong xuôi mới nhận ra đứa trẻ không có quần áo sẵn cũng không có sữa. Y tá phải bế bé đến từng phòng bệnh để xin quần áo và sữa bột của các sản phụ khác. Nhưng đứa bé rất ngoan, khi vừa được ăn no và mặc ấm thì đã ngủ ngon lành, cả đêm đều không quấy khóc. 

Trong khi đó, người mẹ được xác định bị thiếu máu nặng và suy dinh dưỡng. Bản thân cũng là một người phụ nữ, một người mẹ, tôi thấy hoàn cảnh của bệnh nhân mà không cầm được nước mắt". 

Sau chia sẻ của bác sĩ Vương, nhiều phóng viên đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc. Được biết, hai mẹ con sản phụ trên hiện được các y bác sĩ và tình nguyện viên của hội phụ nữ thay nhau chăm sóc. Tình hình của bé đã ổn định sau 5 ngày điều trị, vết thương ở háng đã lành, ăn tốt ngủ tốt. Người mẹ bị suy nhược sau sinh cũng đã có những chuyển biến tích cực sau khi được nghỉ ngơi và truyền dịch. 

Tuy nhiên, hoàn cảnh cụ thể của gia đình và lý do cô bị bỏ mặc, không được chăm sóc dù mới sinh con vẫn không được tiết lộ. 

Xót xa cô gái trẻ mang bầu bị người yêu bỏ, bố mẹ từ mặt, vượt cạn đơn côi
Câu chuyện về mẹ bầu với hoàn cảnh đáng thương đang được cư dân mạng quan tâm.
Ngọc Linh (Dịch từ CS)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu