Nữ CEO giảm 71kg trong vòng 8 tháng khóc nức nở tiết lộ từng viết thư tuyệt mệnh sau sinh

Minh An - Ngày 22/04/2022 06:02 AM (GMT+7)

Ngoài câu chuyện giảm cân ngoạn mục, chị Ý Nhi cũng khiến nhiều người bất ngờ khi đã trải qua hành trình mang thai, sinh nở chẳng mấy dễ dàng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 127 là chị Trương Thị Ý Nhi. Chị Ý Nhi, 44 tuổi, quê Bình Phước hiện là CEO một học viện phun xăm ở TP HCM. Thời gian gần đây, chị là nhân vật nổi tiếng trên các diễn đàn và mạng xã hội thời gian vừa qua về câu chuyện giảm cân ngoạn mục 71kg trong vòng 8 tháng hoàn toàn chỉ bằng phương pháp ăn uống khoa học và tập luyện. 

Chị Ý Nhi đang gây chú ý với hành trình giảm cân ngoạn mục của mình.

Chị Ý Nhi đang gây chú ý với hành trình giảm cân ngoạn mục của mình.

Vậy nhưng đến với chương trình, chị Ý Nhi dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn về hành trình mang thai và sinh con trai cũng chẳng mấy dễ dàng của mình. 

Từng bị đàm tiếu béo quá không đẻ được, nhà chồng "vô phúc" 

Chị Ý Nhi cho biết mình kết hôn từ năm 26 tuổi nhưng sau đám cưới, hai vợ chồng chưa có ý định sinh con ngay vì muốn tập trung làm ăn, kiếm thêm kinh tế rồi mới tính chuyện con cái. Vậy nhưng người ngoài nhìn vào lại nghĩ lý do vợ chồng chị mãi chưa có con là vì chị thừa cân, mắc bệnh nên không thể sinh nở. 

"Từ đi chợ đến đi chơi, đi làm, mình đều nghe mọi người xì xào bàn tán về chuyện mình mập quá nên không đẻ được. Đến mức cuối cùng mẹ mình phải gọi vào ngồi tâm sự, nói là: "Con làm ơn con sinh bé đi rồi sau đó con làm gì thì làm. Chứ đi đâu mẹ cũng nghe chuyện con không đẻ được mẹ thấy rất buồn". Mình nghe vậy thì cũng nghĩ lại, thấy ông bà hai bên đều đang trông cháu mấy năm rồi nên quyết định "thả". Vậy nhưng lúc đó mình lại mới trải qua một ca phẫu thuật và phải sử dụng thuốc kháng sinh nhiều nên lại lo lắng có con thì không tốt", chị Ý Nhi chia sẻ. 

Chị Nhi từng bị đàm tiếu vì kết hôn 5 năm mới sinh con.

Chị Nhi từng bị đàm tiếu vì kết hôn 5 năm mới sinh con.

Dù quyết định sẽ có con nhưng khi phát hiện "tin vui", bản thân chị Ý Nhi cũng không tin nổi. Chị cho biết một lần bị cảm nên phải đi mua thuốc nhưng đứng chờ lâu quá nên quyết định đi mua hoa quả ăn. Đến lúc quay lại nhà thuốc, thấy chị xách một túi toàn đồ chua thì cô bán thuốc vốn là người quen mới nhắc nhở: "Hay là em có em bé rồi đó". Chị Nhi nghe vậy mới mua luôn que thử thai về thử, thử que đầu lên hai vạch chị còn chưa tin, phải thử thêm hai lần nữa thì mới dám tin mình đã thật sự có bầu. 

"Khi có bầu, người đầu tiên mình nghĩ đến để báo tin không phải là chồng hay mẹ đẻ mà chính là mẹ chồng mình. Bởi thực sự bao nhiêu năm mình kế hoạch, bà cũng rất áp lực vì phải nghe những lời đàm tiếu. Có người còn nói nhà chồng mình vô phúc nên mới lấy phải mình không thể sinh nở. Khi mình đến và nói "tin vui" với bà, bà đã rất ngạc nhiên và xúc động. Mình cảm giác cả gia đình và bản thân như trút được gánh nặng vậy. Sau đó mình mới báo tin cho mẹ đẻ và chồng", nữ CEO kể lại. 

Nhiều người nghĩ chị Nhi khó có con vì béo phì nhưng thực tế chỉ thả vài tháng chị đã có bầu.

Nhiều người nghĩ chị Nhi khó có con vì béo phì nhưng thực tế chỉ "thả" vài tháng chị đã có bầu.

Trong thời gian mang bầu, ngoài hạnh phúc, bất ngờ thì chị Nhi cũng có nhiều nỗi lo lắng. Đầu tiên là lo về sức khỏe bởi trước đó chị bị bệnh tái đi tái lại nhiều lần, phải điều trị bằng thuốc trong nhiều năm nên sợ thuốc ảnh hưởng đến con. Nỗi lo thứ hai là về kinh tế vì khi đó vợ chồng chị đang phải "cày" trả nợ, công việc lại không suôn sẻ. Cùng với đó, chị Nhi còn là một người béo phì nên nguy cơ tiểu đường thai kỳ rất cao, bác sĩ cảnh báo bé có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nên chị phải rất để tâm đến chế độ ăn uống. Chị phải đi khám, siêu âm thường xuyên để theo dõi tình hình của bé và từ đó điều chỉnh chế độ ăn của mình. 

May mắn thay, trong khi chị Nhi luôn căng thẳng, nhiều nỗi lo suốt thời gian mang thai thì lại có ông xã luôn vui vẻ, suy nghĩ lạc quan ở bên cạnh. Anh đã động viên chị rất nhiều để chị có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 

Đi đẻ đau 1 ngày 1 đêm, sau sinh 1 tháng đã bắt đầu làm việc

Cũng vì sự lạc quan của chồng nên đến ngày đi sinh, vợ chồng chị Nhi vẫn... tỉnh bơ. Sau khi chị thấy mình bị ra huyết hồng đã báo tin cho ông xã nhưng sau đó chồng về, cả hai còn bình tĩnh tắm rửa, gội đầu rồi lên giường nằm nghỉ ngơi, đùa giỡn tới khi mẹ đẻ phải giục mới chịu đi đẻ. 

Trong thời gian mang thai, sinh nở, ông xã luôn ở bên cạnh tiếp thêm động lực cho chị Nhi.

Trong thời gian mang thai, sinh nở, ông xã luôn ở bên cạnh tiếp thêm động lực cho chị Nhi.

"Khi đến bệnh viện thì mình chưa đau đớn gì đâu nên còn tự đi làm hết thủ tục, giấy tờ. Vì mình nhóm máu hiếm nên bác sĩ khuyên nên sinh thường, tránh sinh mổ kẻo nguy hiểm. Mình làm xong giấy tờ là bắt đầu đau, mà sao thấy người ta bảo đau theo cơn một lát rồi thôi còn bản thân mình thì đau liên tục không ngớt luôn. Đầu tóc trước lúc đi đẻ gội sạch sẽ rồi mà đau một lát mồ hôi túa ra lại bê bết hết. Mà mình vừa đau còn vừa phải mắc cười vì xung quanh các chị cũng đau đớn vật vã, người thì la khóc, người thì chửi mắng rồi còn gọi cha mẹ, cầu nguyện các thứ. Rồi hồi sau thì không cười nổi nữa vì đau quá, chuyển sang khóc lóc đòi đẻ. Mình cứ như vậy 1 ngày, 1 đêm thì bác sĩ phải rạch để cho sinh. Khi thấy con chào đời, mình chỉ kịp hỏi là bé có lành lặn, khỏe mạnh không. Nghe bác sĩ nói ổn là thiếp đi luôn vì kiệt sức", chị Nhi kể lại. 

Sau khi sinh, cuộc sống của chị Nhi càng khó khăn hơn vì gia đình phá sản, mất hết nhà cửa. Mẹ chị phải chăm sóc cho ông bà ốm yếu, ông xã thì đi làm đến tối muộn mới về nên bản thân chị phải một mình chăm con, tự giặt đồ, tắm cho bé, làm việc nhà,... Và mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi chị Nhi bị chính họ hàng đến đòi nợ, chửi bới, đòi siết nhà. 

"Thật sự đó là giọt nước tràn ly khiến mình bùng nổ vì quá mệt mỏi rồi. Mình có cảm giác bản thân bị bỏ rơi và buồn rất nhiều. Mọi người xung quanh, họ hàng ở rất gần nhà mà sao chẳng có ai chăm sóc mình trong khi lúc họ trong hoàn cảnh đó thì mình đối xử tốt, chăm lo cho. Mình căng thẳng nặng nên quyết định là tròn 1 tháng sau sinh đã làm việc lại. Mình nhận khách phun xăm về nhà, cứ canh lúc con ngủ là tranh thủ làm. Vừa để giải quyết kinh tế và cũng để mình khuây khỏa, bớt suy nghĩ", chị Nhi tâm sự. 

Sau sinh, chị Nhi nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử nhưng ông xã là người đã níu chị lại.

Sau sinh, chị Nhi nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử nhưng ông xã là người đã "níu" chị lại.

Chị Nhi cho biết người mình biết ơn nhiều nhất trong giai đoạn sau sinh chính là ông xã và con trai. Bởi đó chính là hai người đã níu giữ chị lại với cuộc đời này. Chị nhớ lại: "Đó là lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi, trong đầu luôn quanh quẩn nghĩ đến cái chết, nghĩ xem chết thế nào nhanh chóng và đỡ đau đớn nhất. Ngày nào tan làm xong mình cũng không về mà cứ đi lang thang như trốn chạy vậy. Đỉnh điểm là một lần mình viết thư tuyệt mệnh để lại và leo lên nóc một tòa nhà 20 tầng, quyết tâm sẽ nhảy xuống. Nhưng lúc đó ông xã cứ liên tục gọi điện, mình không nghe máy thì anh ấy nhắn tin là: "Em về đi, con đang khóc nhiều quá. Dù tất cả mọi người có quay lưng thì vẫn có anh và con bên em". Sau đó mình nghe máy thì là cuộc gọi video, thấy con đang khóc nên mới bừng tỉnh và về nhà. Mình thật sự rất biết ơn hai người đàn ông trong cuộc đời là ông xã và con trai vì họ là động lực giúp mình vượt qua giai đoạn đáng sợ đó". 

Đến nay, chị Ý Nhi đã có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng con. Đặc biệt, sau khi giảm cân, chị cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh hơn hẳn. Chị Nhi cho biết mục tiêu sắp tới của hai vợ chồng là có thêm một cô "công chúa" để gia đình thêm trọn vẹn. 

Nữ CEO trẻ có bầu với DV Đồng tiền xương máu, được cưng chiều, bụng vượt mặt vẫn điệu
Dù đã bước vào những tuần cuối của thai kỳ nhưng nữ CEO vẫn xinh đẹp, gọn gàng và tràn đầy năng lượng.

Nhân vật mang bầu

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa