Sao Việt có bầu: Pha Lê nhiều lần mất thai, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng giờ vẫn chưa có con

Hồng Trần - Ngày 17/01/2021 06:23 AM (GMT+7)

Người ta thường nói “một lần sa bằng ba lần đẻ” để nói lên sự đau đớn của người phụ nữ khi bị sảy thai. Thế nhưng có nhiều mỹ nhân Việt đã phải trải qua chuyện này nhiều lần, thậm chí có người còn mất luôn khả năng sinh con.

Sảy thai là một sự cố mà không ai mong muốn nhưng đó là nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà đối với nhiều người phụ nữ khó có thể gượng dậy được. Nỗi đau này càng tăng lên gấp bội khi có những cặp vợ chồng phải đối mặt với việc sảy thai liên tiếp 2-3 lần. Và rất nhiều cặp đôi nghệ sĩ Việt từng trải qua nỗi đau này.

NSND Lê Khanh mất con vì mải đi diễn

Là một trong những gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt, NSND Lê Khanh kết hôn cùng chồng là đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh hơn 20 năm trước. Cả hai hiện đang có cuộc sống thảnh thơi cùng "gia tài" là 2 người con, một gái một trai và hiện đều đã trưởng thành.

NSND Lê Khanh và chồng.

NSND Lê Khanh và chồng.

Nhìn cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô, ít ai biết rằng Lê Khanh từng phải trải qua nỗi đau mất con trong day dứt. Năm đó, khi đang bầu con thứ hai thì cô nhận được vai chính trong vở kịch Bến Bờ Xa Lắc. Đến ngày tổng duyệt, cô phát hiện mình bị động thai. Cô căng thẳng vô cùng, băn khoăn không biết nên diễn hay nghỉ. Cô tìm đến bệnh viện ở Hà Nội thì bác sĩ bảo cứ yên tâm, bây giờ có nhiều thuốc giữ thai lắm.

Họ tiêm cho tôi một liều thuốc tốt nhất. Tôi thấy yên tâm vì được chăm sóc tận tình, rồi cứ thế đi diễn. Đêm tổng duyệt ấy thành công vô cùng, khiến tôi rất vui mừng. Nhưng ngay sau đó, tôi phải vào ngay bệnh viện nằm vì có vấn đề với thai nhi. Nằm đến ngày thứ 6, bác sĩ bảo tôi: 'Em bình tĩnh nhé, em đã bị sảy thai rồi'", NSND Lê Khanh đau đớn kể lại.

NSND Lê Khanh khóc giàn giụa khi kể lại lần sảy thai

NSND Lê Khanh khóc giàn giụa khi kể lại lần sảy thai

Nỗi đau đó quá lớn đến nỗi Lê Khanh không rơi được nước mắt: "Lúc đó, tôi không khóc nổi vì không tin vào tai mình. Điều khiến tôi ân hận nhất là biết trước nguy hiểm với con mình nhưng vẫn lên sân khấu. Tôi ái ngại với cả một hội đồng và tập thể, sợ họ nghĩ mình thế này thế kia. Tôi không bao giờ dám mạnh mẽ, dám làm theo ý mình. Tôi đã không dám sống vì tôi, vì con tôi.

Về tới nhà, tôi nhìn vào mắt chồng giống như tội đồ. Đó chính là sự day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tha thứ cho mình được. Có những giọt nước mắt khủng khiếp tới mức không thể nào chảy trên má được như tôi từng trải qua".

Gia đình hạnh phúc của NSND Lê Khanh.

Gia đình hạnh phúc của NSND Lê Khanh.

Vợ ca sĩ Vũ Hà không thể có con sau 3 lần sảy

Ngoài ghi dấu ấn với những bản hit, ca sĩ Vũ Hà còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với cuộc hôn nhân kín tiếng cùng người vợ hơn anh 8 tuổi. Mặc dù liên tục rơi vào những tin đồn về giới tính nhưng không thể phủ nhận suốt 30 năm qua, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng và hạnh phúc.

Vũ Hà bên người vợ hơn 8 tuổi – Huyền Vân.

Vũ Hà bên người vợ hơn 8 tuổi – Huyền Vân.

Ít ai biết rằng, trong 30 năm qua, cặp đôi đã từng chịu nhiều nỗi đau trong hành trình tìm con, họ phải trải qua 3 lần hỏng thai, thậm chí phải cắt bỏ buồng trứng và đã từng có lần bà xã hơn tuổi có ý định cưới vợ mới cho Vũ Hà để anh có con nối dõi. Vậy nhưng sau tất cả, họ quyết định chọn nuôi một người cháu và sống hạnh phúc bên nhau cho đến hiện tại.

Kể lại về nỗi đau mất con, Vũ Hà từng cho biết khi kết hôn, vợ anh đã 36 tuổi. Một năm sau, cô mang thai con đầu lòng nhưng đến tháng thứ 2 thì thai bị hư. Sang lần 2 mang thai, bà xã Vũ Hà cũng gặp trường hợp tương tự do quá lớn tuổi, thai khó đậu. Đến lần thứ 3 vợ có tin vui thì cũng là niềm hi vọng cuối cùng của nam ca sĩ. Lần này, dù thai đậu lâu hơn nhưng khi đi khám bác sĩ thì phát hiện thai ngoài tử cung.

Vợ chồng Vũ Hà không có con ruột, chỉ nhận nuôi một đứa cháu.

Vợ chồng Vũ Hà không có con ruột, chỉ nhận nuôi một đứa cháu.

Khi sự việc xảy ra, Vũ Hà cho biết bã xã anh là người khóc nhiều nhất. Chứng kiến điều đó anh rất đau lòng nhưng bản thân không thể khóc theo, vì không giải quyết được gì, còn làm cho sự việc thêm xấu đi. Vì vậy, nam ca sĩ đã động viên vợ rằng: "Có thể hai đứa mình không có duyên có con thì ở vậy cũng vui. Chứ có con là nợ, chưa chắc có con là hạnh phúc. Thôi mình xin đứa cháu về nuôi".

Cho đến hiện tại, khi nói về nỗi đau sảy thai nhiều năm trước, Vũ Hà cho biết vợ chồng anh không còn day dứt hay buồn nhiều vì theo anh vợ chồng là duyên nợ, và con cái cũng thế. Không có thì thôi, không có gì phải phiền lòng cả.

Ca sĩ Pha Lê 1 năm sảy thai 3 lần

Tháng 10 vừa qua, ca sĩ Pha Lê hạnh phúc đón con gái đầu lòng với bạn trai người Hàn Quốc. Trước khi có được niềm vui này, Pha Lê đã phải đau đớn trải qua 3 lần sảy thai chỉ trong vòng 1 năm. Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng thừa nhận nỗi mất mát từng 3 lần trải qua đối với cô quá lớn, ám ảnh tới mức khi biết mình có thai lần 4, cô đón nhận tin vui rất điềm tĩnh, không có cảm giác viên mãn hoàn toàn.

Pha Lê đón nhận tin vui mang bầu lần 4 rất điềm tĩnh.

Pha Lê đón nhận tin vui mang bầu lần 4 rất điềm tĩnh.

"Các cụ bảo '1 lần sảy bằng 7 lần sinh'. Ấy vậy mà tôi đã trải qua 3 lần sảy thai trong 1 năm. Nỗi đau đớn ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc, đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa”, nữ ca sĩ tâm sự.

Trước đó, vào thời điểm tháng 8/2018, Pha Lê công khai việc mất con khiến cô trầm cảm tới mức suy sụp. Lúc ấy, nữ ca sĩ kể lại câu chuyện khiến nhiều người ngỡ ngàng: "Tới tuần thứ 6, chỉ đúng 1 tuần sau tin vui đó... 12h đêm, máu chảy ướt đẫm chân tôi! Chắc khỏi phải tả cảm giác lúc đó rồi đúng không!

Người duy nhất ở cạnh tôi khi đó là cậu em khá thân những ngày chị bầu bí đã sát cánh bên cạnh chăm sóc, lo lỡ chị ở một mình cần gì lại không có ai! Toàn những đứa cuộc đời biết có bầu là cái quái gì đâu, giờ thấy máu lại càng không hiểu tại sao... tôi đã sảy".

Pha Lê hạnh phúc vỡ òa hạnh phúc khi vượt cạn thành công.

Pha Lê hạnh phúc vỡ òa hạnh phúc khi vượt cạn thành công.

Sau những lần sảy thai, Pha Lê “khát con” tới mức mỗi khi nhìn cảnh ông bà lớn tuổi mong một đứa cháu, cô càng quyết tâm làm mọi cách để thực hiện mong muốn đó. 

Nỗi khát khao làm mẹ khiến cô chọn làm cả thụ tinh nhân tạo IVF. “Tôi không đếm nổi mình đã bay đi bay về trong ngày giữa Thái Lan và Việt Nam bao nhiêu lần chỉ để tiêm một liều thuốc. Không những thế, mỗi ngày tôi còn phải tự tiêm hormone vào bụng mình và ai cũng phải xót xa khi chứng kiến cảnh ấy”, Pha Lê kể lại.

Niềm khát khao làm mẹ của nữ ca sĩ đã được đền đáp bằng một cô con gái vô cùng đáng yêu. Hiện tại, nữ ca sĩ đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn dù không được ở gần chồng.

Pha Lê và con gái.

Pha Lê và con gái.

MC Huyền Ny 4 lần mất con

Nhìn những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Huyền Ny bên 3 em bé xinh xắn, kháu khỉnh hiện tại, ít ai biết được cặp đôi đã phải "đánh cược cả tính mạng của mình". Huyền Ny kể: "Lẽ ra tôi đã có đến 7 thiên thần xinh đẹp, nhưng 4 bé đã ra đi từ trong bụng mẹ". Và khi mổ sinh cặp sinh đôi Hạ Mây - Cát Hải, cô cũng đã tưởng không thể qua khỏi.

Gia đình hạnh phúc của MC Huyền Ny.

Gia đình hạnh phúc của MC Huyền Ny.

Ngay từ khi mang thai đôi, cơ thể của cô đã có những thay đổi bất thường nên quyết định bỏ hết show ở nhà dưỡng thai. “Tôi ốm nghén rất nặng, ói xanh mặt, thân hình gầy gò, bụng phù lên vì ứ nước, không thể đứng quá lâu vì chân xưng phồng. Tuy nhiên, tôi và chồng không ngờ thử thách bi kịch nhất vẫn còn ở phía trước. Trong các trường hợp sinh đôi, xác suất sảy thai và sinh sớm là rất cao. Là phụ nữ, vợ chồng làm việc trong ngành y, tôi có sự linh cảm và hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Thế là, tôi quyết định "bế quan" dưỡng thai dù bác sỹ chưa yêu cầu", Huyền Ny nhớ lại.

Đến tuần thứ 35 của thai kì, bác sỹ bảo nếu muốn con chào đời, Huyền Ny có thể mổ. Tuy nhiên, cô lại cố kéo dài thời gian mang thai vì cho rằng những tuần cuối cùng rất quan trọng cho sự hoàn thiện và phát triển cơ thể của bé, nên để "được ngày nào hay ngày đó". Vào đúng ngày cuối cùng của tuần thứ 37, Huyền Ny bị chảy máu và được đưa đến viện lúc 3h sáng. Hải Cát chào đời trước Hạ Mây 15 phút.

Tuy nhiên sau đó, nữ MC bị băng huyết và đã suýt mất mạng. May mắn bà mẹ 3 con được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Huyền Ny và cặp sinh đôi Cát Hải – Hạ Mây.

Huyền Ny và cặp sinh đôi Cát Hải – Hạ Mây.

Phi Thanh Vân 4 lần bị tước quyền làm mẹ

Phi Thanh Vân là một trong những mỹ nhân Việt chịu nhiều đau đớn khi 4 lần bị tước quyền làm mẹ. Có thai lần đầu với bạn trai cũ từ năm 19 tuổi, nhưng Phi Thanh Vân thường xuyên bị bạn trai đánh đập khiến cô bị sảy thai trong sự đau đớn tột cùng. Sau cuộc hôn nhân với chồng tây, “nữ hoàng dao kéo” lại mất con 2 lần liên tiếp vào năm 2009 và 2011.

Hình ảnh Phi Thanh Vân mang thai lần 4 trước khi sự việc không may xảy ra.

Hình ảnh Phi Thanh Vân mang thai lần 4 trước khi sự việc không may xảy ra.

Đến tháng 11/2014, Phi Thanh Vân lại đau khổ chia sẻ trên trang cá nhân về lần sảy thai thứ 4 của mình. Đứa con là kết tinh tình yêu của cô và chồng trẻ Bảo Duy. Nguyên nhân của lần sảy thai này là do Phi Thanh Vân bị stress nặng, bị nhức đầu kéo dài và đổ bệnh.

"Tôi hay tin từ bác sĩ thông báo đứa con bé bỏng tôi đang mang trong mình không thể chịu được những áp lực đã ra đi. Tim tôi như vỡ thành trăm mảnh khi thấy chồng tôi chết lặng người sau cánh cửa phòng cấp cứu nhìn vợ đau đớn, xót xa... Cầu mong con yên nghỉ thanh thản, con yêu của mẹ!", Phi Thanh Vân viết.

Phi Thanh Vân hạnh phúc trong lần mang thai con trai hiện tại.

Phi Thanh Vân hạnh phúc trong lần mang thai con trai hiện tại.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, với lần mang thai này, cô kiêng cữ rất kỹ vì khó khăn lắm mới có thể có bầu lại. Tuy nhiên, khi thai nhi chưa tròn 3 tháng tuổi, nữ diễn viên lại phải trải qua nỗi đau mất mát. Cú sốc quá lớn về tinh thần khiến nữ diễn viên bị khủng hoảng trong thời gian dài.

Sau 4 lần sảy thai, Phi Thanh Vân cuối cùng cũng được làm mẹ vào năm 2016. Đến giờ, con trai cô đã được 5 tuổi và đang sống cùng mẹ do Phi Thanh Vân đã ly hôn chồng trẻ Bảo Duy vào năm 2017.

Hiện tại, Phi Thanh Vân đang làm mẹ đơn thân.

Hiện tại, Phi Thanh Vân đang làm mẹ đơn thân.

9X mang 3 thai trong bụng không đi lại nổi, con chào đời bác sĩ không cho mẹ xem mặt
Nằm trên bàn mổ, chị Trân vừa háo hức, vừa lo lắng cho các con nhưng đến lúc bắt 3 em bé ra ngoài bác sĩ lại không cho mẹ xem mặt.
Hồng Trần (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sảy thai