Sắp sinh mà chưa có tiền đi đẻ, vợ vẫn bán hết vàng cưới đưa mẹ chồng chữa bệnh

Thảo Nguyên - Ngày 18/03/2024 11:11 AM (GMT+7)

Giờ tôi mới thấm thía câu, lấy vợ chẳng cần xinh đẹp chỉ cần tốt tính, biết sống là gia đình luôn ấm áp, thuận hòa.

Lấy nhau 5 năm nhưng vợ chồng tôi bây giờ mới sắp sửa được bế con trong tay. Cũng tại bởi chúng tôi bị trục trặc về đường sinh nở nên phải mất thời gian điều trị. Vì thế bao tiền của 2 vợ chồng đi làm được trong mấy năm qua đều dồn hết vào chữa chạy hiếm muộn.

May mắn cuối cùng sau hơn 4 năm điều trị thì cũng có tin vui. Hiện vợ tôi đang mang bầu tháng cuối nên cả 2 đều hồi hộp mong ngóng ngày con chào đời. Thế nhưng vào đúng thời điểm này thì nhà tôi lại vừa xảy ra biến cố.

Sau hơn 4 năm điều trị hiếm muộn thì vợ chồng cũng có tin vui. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 4 năm điều trị hiếm muộn thì vợ chồng cũng có tin vui. (Ảnh minh họa)

Từ lúc vợ chồng cưới nhau đến nay, do bố mẹ 2 bên đều nghèo nên vợ chồng phải tự lực cánh sinh. Lương 2 vợ chồng cộng lại chưa được 20 triệu/tháng nhưng ở thành phố đủ thứ chi tiêu từ thuê nhà trọ, điện nước, ăn uống, lại cộng thêm khoản thuốc men chữa vô sinh nên tháng nào hết tháng đó. Lúc nào vợ tôi cũng phải chi tiêu dè xẻn nhất.

Dù vậy vợ tôi không bao giờ kêu than, còn thường xuyên động viên chồng chịu khó làm ăn, chắt chiu để cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ngay cả lúc cô ấy mang bầu cũng tiết kiệm lắm. Chẳng bao giờ thấy vợ mua quần áo bầu mà toàn xin đồ cũ của người ta mặc. Vợ tôi cũng không mua nhiều đồ bổ để ăn. Thấy vậy tôi mới bảo vợ không cần chắt chiu quá nhưng em bảo vẫn khỏe khoắn, mặc đồ cũ cũng không sao, ăn cũng không cần tẩm bổ kẻo con to quá khó đẻ.

Dù bản thân mãi mới có bầu, tốn kém đủ đường trong chi tiêu nhưng cô ấy vẫn hiếu thảo với bố mẹ chồng. Tháng nào em vẫn trích 2 triệu gửi về cho họ thuốc thang. Dù thật sự số tiền không nhiều nhưng bố mẹ tôi rất trân trọng con dâu đã luôn nghĩ về họ.

Hơn tháng trước mẹ tôi bất ngờ phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 2. Để chữa bệnh cho bà, chi phí chữa trị tốn kém mà nhà tôi không có tiền nên bà giấu bệnh. Mãi tới gần đây khi vợ chồng tôi về quê thấy bà gầy yếu hơn và ho nhiều nên mới hỏi thì bà bảo bị viêm phổi sơ sơ do thời tiết, sẽ sớm khỏi. Bà bảo các con yên tâm đi làm trên đó không phải lo lắng gì.

Hôm rồi vợ được nghỉ phép nên về quê chơi. Khi vợ tôi dọn phòng hộ mẹ chồng thì vô tình thấy trong ngăn kéo tủ có sổ khám bệnh. Đọc những lời kết luận của bác sĩ, cô ấy mới sững người biết bệnh của mẹ.

Do đó, mẹ tôi đành phải kể hết cho các con nghe. Tôi và vợ đều thương mẹ nhưng nghĩ tới tài chính của 2 vợ chồng thì cũng đành bất lực, quyết định chạy chữa bằng thuốc Nam cầm cự cho bà được đến đâu hay đến đó.

Nào ngờ khi lên thành phố, vợ tôi bàn:

“Em vẫn còn 5 cây vàng tiết kiệm được từ ngày cưới, định để lúc sinh nở sắp tới có dùng đến thì bán đi. Mai em sẽ bán đi để lo cho mẹ nhập viện chạy chữa trước rồi sau mình sẽ cố gắng kiếm thêm chữa bệnh cho mẹ”.

Rồi cô ấy gọi điện bảo mẹ chồng chuẩn bị các thứ để mai tôi về quê đưa vào viện điều trị. Mẹ tôi không muốn làm gánh nặng cho các con nên chối đây đẩy nhưng vợ tôi khóc:

“Mẹ đừng từ chối, mẹ có biết mẹ rất quan trọng nhất với chúng con không? Sắp tới mẹ còn phải bế cháu nội nữa đấy nên phải thật khỏe mạnh”.

Cô ấy đã thuyết phục được mẹ tôi vào viện chữa bệnh và bệnh tình của bà cũng ngày cải thiện hơn. Còn vợ tôi dù bầu tháng cuối mà ngày nào đi làm về cũng vào viện chă mẹ chồng. Ai cũng khen cô ấy hiếu nghĩa với bà chẳng khác con gái ruột.

Tôi mừng vì có một người vợ hiền biết nghĩ nhưng cũng thương vợ lấy tôi phải chịu quá nhiều vất vả. (Ảnh minh họa)

Tôi mừng vì có một người vợ hiền biết nghĩ nhưng cũng thương vợ lấy tôi phải chịu quá nhiều vất vả. (Ảnh minh họa)

Còn tôi nhìn vậy vừa mừng vừa thương và lo lắng cho em. Mừng vì có một người vợ hiền biết nghĩ nhưng cũng thương vợ lấy tôi phải chịu quá nhiều vất vả. Tôi cũng lo sắp tới vợ đi đẻ chẳng có đồng nào trong tay nên ngay từ giờ tôi phải tìm chỗ vay mượn cũng như đi làm thêm nhiều để có tiền yên tâm cho vợ vượt cạn. Không biết giờ tiền đi đẻ cần mang theo bao nhiêu các chị em nhỉ?

Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để đi đẻ?

Chi phí đi đẻ

Trước thời gian dự kiến sinh nở, các cặp đôi nên thống nhất sẽ sinh ở viện nào để dự trù kinh phí. Kinh phí đi đẻ sẽ khác nhau tại các bệnh viện và tùy từng trường hợp cụ thể: Nếu sinh thường, các mẹ nên chuẩn bị từ 3-5 triệu đồng, sinh mổ từ 5-10 triệu đồng. Đó là mức chi phí thấp nhất mà mỗi sản phụ sẽ phải chuẩn bị cho 1 lần sinh con.

Trong trường hợp bạn có bảo hiểm thì tiền viện phí sẽ được giảm đi. Tuy nhiên mức chi trả của bảo hiểm còn phụ thuộc vào từng bệnh viện có áp dụng thẻ BHYT của bạn nữa.

Chi phí nằm viện

Sau khi sinh bạn sẽ nằm lại bệnh viện khoảng 2-3 ngày. Nếu đẻ mổ có thể sẽ là 5-7 ngày. Chi phí nằm viện phụ thuộc vào việc bạn chọn phòng thường hay phòng dịch vụ. Nó cũng có thể lên đến vài ba triệu trong 1 ngày đối với các phòng Vip chất lượng cao.

Các chi phí phát sinh khác

Ngoài ra, có một khoản chi khá khá cho việc bổ sung dinh dưỡng trong thời gian ở viện sinh con. Đó là những chi phí mua cơm, cháo, nước sôi… và một số đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé sau sinh.

Lựa chọn dịch vụ sinh đẻ trọn gói

Nói là lặt vặt nhưng những khoản tiền không tên khi đi sinh cũng khiến các cặp đôi tốn kém không ít. Bên cạnh đó mẹ bầu và em bé chưa chắc đã nhận được những chế độ chăm sóc tốt nhất trước và trong thời kỳ sinh con. Hiện nay, nhiều gia đình không còn băn khoăn với câu hỏi cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để sinh con vì đã có những dịch vụ sinh con trọn gói.

Sắp sinh mà chưa có tiền đi đẻ, vợ vẫn bán hết vàng cưới đưa mẹ chồng chữa bệnh - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu