Suốt 9 tháng mang bầu mẹ lén lút ăn gạch đá, con chào đời khiến bác sĩ ngạc nhiên

Ngày 21/10/2019 10:27 AM (GMT+7)

Thay vì thèm ăn đồ chua, đồ ngọt như những mẹ bầu khác, trong suốt thời gian mang thai, Silvia lại chỉ thích ăn... gạch đá.

Video xem thêm: Những mẹo trị ốm nghén cho mẹ bầu.

Ốm nghén là hiện tượng khá phổ biến ở các mẹ bầu và mỗi người lại có một kiểu ốm nghén khác nhau. Có người không ăn uống ngon miệng, buồn nôn, chán ăn, có người lại thèm đồ chua, đồ ngọt hoặc một số món ăn trước đó không hề hứng thú. Vậy nhưng, trường hợp nghén ăn... gạch đá như bà mẹ dưới đây thì không hề dễ gặp. 

Từ khi mang thai, Silvia (sống tại New York, Mỹ) sinh ra cảm giác thèm ăn kỳ lạ đối với các loại... gạch đá. Hàng ngày, cô không thể ngăn chính mình đi quanh sân nhà để tìm những mẩu đá "ngon miệng". 

"Tôi thấy rất buồn và tội lỗi vì điều đó. Tôi cũng xấu hổ nữa nhưng không thể dừng lại được. Mỗi khi nhìn thấy những viên đá, miệng tôi lại tự động trào nước miếng, không khác gì mọi người khi đang thèm thuống một món ăn gì đó", Silvia chia sẻ.

Suốt 9 tháng mang bầu mẹ lén lút ăn gạch đá, con chào đời khiến bác sĩ ngạc nhiên - 1

Trong suốt thai kỳ, Silvia sinh ra cảm giác thèm ăn... gạch đá.

Cô cũng tâm sự về nỗi khổ mỗi khi đi qua những công trường xây dựng và cơ thể bỗng trở nên rạo rực, chỉ muốn nhanh chóng lao đến và ăn hết đống gạch đá có tại đó.

Việc ăn gạch đá không chỉ đơn giản là không dinh dưỡng mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe cho Silvia. 

"Vì toàn ăn gạch đá nên cả thai kỳ không tăng đủ số cân, cơ thể thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, dạ dày tôi thường xuyên bị đau vì ăn đá. Tôi cực kỳ lo lắng cho mình và đứa con trong bụng nên đã thử đổi sang một số loại thực phẩm có kết cấu tương tự như kẹo cứng, bột ngô nhưng không có tác dụng. Tôi vẫn thèm đá một cách kỳ lạ và không thể ngăn bản thân mình lại", Silvia nói. 

Suốt 9 tháng mang bầu mẹ lén lút ăn gạch đá, con chào đời khiến bác sĩ ngạc nhiên - 2

Mẹ bầu đi quanh vườn để tìm gạch đá về ăn.

Khi thấy vợ mình thường xuyên ăn thứ không có dinh dưỡng và còn nguy hiểm trong thai kỳ, chồng Silvia cũng rất lo lắng và tức giận. 

"Cô ấy như một người nghiện vậy. Tôi thường xuyên tìm thấy những cục đá được giấu khắp nơi trong nhà. Tôi vứt đi là cô ấy lại tìm về và giấu để lén lút ăn", chồng Silvia cho biết. 

Các bác sĩ cũng rất lo ngại cho sức khỏe của thai nhi trong bụng Silvia vì cô gần như không bổ sung được bao nhiêu dinh dưỡng trong suốt thời kỳ mang thai. 

Suốt 9 tháng mang bầu mẹ lén lút ăn gạch đá, con chào đời khiến bác sĩ ngạc nhiên - 3

Ăn gạch đá khiến Silvia thiếu dinh dưỡng và thường xuyên đau bụng.

May mắn thay, con gái Silva chào đời sau một ca sinh mổ với cân nặng đạt tiêu chuẩn và các chỉ số hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.

"Chúng tôi đã rất lo lắng việc bé sẽ thiếu sắt, nhẹ cân hay gặp vấn đề về sức khỏe nhưng thật ngạc nhiên là mọi thứ đều ổn, bé hoàn toàn khỏe mạnh", bác sĩ của Silva cho biết. 

Sau khi sinh con thành công, hội chứng thèm ăn đá của Silvia cũng biến mất hoàn toàn. 

Tại sao có bà bầu thèm ăn gạch đá?

Trường hợp thèm ăn những thứ phi thực phẩm như Silvia được gọi là hội chứng Pica. Ngoài gạch đá, người mắc hội chứng này có thể thích ăn đất, đất sét, bột giặt, nước đá, tro, thạch cao, chip sơn và bã cà phê. Hội chứng Pica có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng tỉ lệ bà bầu bị mắc là cao hơn rất nhiều. 

Không ai biết được nguyên nhân chính xác gây ra cơn thèm ăn bất thường này, nhưng rất có thể là do sự kết hợp của các yếu tố sinh hóa, tâm lý và văn hóa. Một nghiên cứu lại chỉ ra rằng hội chứng Pica thường xảy ra ở những phụ nữ mang thai thiếu sắt. Mẹ bầu thiếu vitamin hay khoáng chất cũng có cảm giác thèm ăn những thứ lạ lùng. Chính vậy, chị em cần chú ý đến dinh dưỡng khi mang thai.

Ăn các chất không ăn được rất có hại cho cả mẹ và bé. Những loại phi thực phẩm này ngăn chặn sự hấp thu vitamin và khoáng chất từ thực phẩm vào cơ thể, do đó gây thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Đó cũng là chất độc đối với thai phụ và thai nhi.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng
Dù mới 28 tuần nhưng do huyết áp tăng cao chị đã phải cho em bé ra ngoài vỏn vẹn 500 gram.
Minh An (Dịch từ DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốm nghén