Thương bạn đi sinh một mình, nửa đêm tôi vào viện chăm nhưng thấy đứa trẻ thì chân tay rụng rời

Nắng - Ngày 30/06/2024 18:00 PM (GMT+7)

Ly mạnh mẽ, quyết đoán, làm sale cho một doanh nghiệp tư nhân. Sau khi chia tay người yêu, cứ cuối tuần rảnh Ly lại sang nhà tôi chơi.

Ly thân với tôi từ thời đại học. Cô ất xinh xắn lại xởi lởi và hay giúp đỡ vợ chồng tôi những ngày đầu khó khăn. Khi ấy Ly cũng đã có bạn trai và thi thoảng anh ta vẫn cùng Ly qua nhà ăn cơm với vợ chồng tôi. Nhưng sau đó 1 thời gian thì không thấy 2 người hẹn hò. Ly bảo:

“Thấy không hợp thì chia tay luôn rồi. Anh ấy hay ghen tuông và gia trưởng nên chia tay sau 5 tháng quen”.

Ly mạnh mẽ, quyết đoán, làm sale cho một doanh nghiệp tư nhân. Sau khi chia tay người yêu, cứ cuối tuần rảnh Ly lại sang nhà tôi chơi. 2 đứa thường rủ nhau đi chợ mua đồ ngon về bày vẽ các món ăn cho thêm thân tình. Được cái, Ly khéo tay nấu nướng lắm, nấu ăn rất vừa miệng chồng tôi. Vì thế, ban đầu chồng tôi bình thường sau cũng quý Ly ra mặt.

Ly khéo tay nấu nướng lắm, nấu ăn rất vừa miệng chồng tôi nên anh cũng quý Ly lắm. (Ảnh minh họa)

Ly khéo tay nấu nướng lắm, nấu ăn rất vừa miệng chồng tôi nên anh cũng quý Ly lắm. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần thấy Ly xinh đẹp, hiền lành nhanh nhẹn mà lại cứ thích sống độc thân, tôi giục:

“29 tuổi rồi cũng tính chuyện yêu chàng nào đi. Có người chia sẻ mọi chuyện vui mà”.

Nhưng cô ấy toàn gạt đi:

“Tao chẳng vội. Bao giờ phải tìm được người đàn ông nào chịu khó làm ăn lại thương vợ thương con như anh Khải nhà mày thì mới chốt”.

Ấy thế mà vài tháng sau thì Ly đã có bầu. Ban đầu cô ấy giấu nhẹm không cho tôi biết. Chỉ khi bầu đã to tôi mới nhận ra bất thường. Nhiều lần tò mò, tôi gặng hỏi mãi về cha của đứa bé mà Ly cứ có vẻ trốn tránh:

“Anh ta chạy làng rồi, không chịu trách nhiệm nên mày đừng hỏi làm gì. Tao tự nguyện nên chấp nhận vui vẻ làm mẹ đơn thân thôi”.

Nghe Ly nói, tôi thấy vừa thương vừa giận, sao lại dại dột quá để giờ bụng mang dạ chửa một mình. Chồng tôi thì ngược lại, từ lúc biết Ly có bầu anh lại cấm cản không muốn cho tôi qua lại với Ly. Anh nói rằng cô ấy đời sống phức tạp, chưa chồng mà có thai khiến người đời dị nghị nên nhắc tôi tốt nhất không qua lại nhiều.

Thấy chồng suy nghĩ quá cổ hủ, tôi giải thích mà anh không chịu nghe, tôi mặc kệ, vẫn âm thầm chăm lo cho Ly. Vậy mà hôm vỡ ối, Ly lẳng lăng đi viện một mình ban đêm, không cho tôi biết. Đêm ấy tôi thấy sốt ruột gọi điện mới biết, liền vội vàng chạy vào viện. Đến 1 lúc thì Ly cũng đã sinh mẹ tròn con vuông, vượt cạn an toàn.

Khi bác sĩ trao cho tôi đứa con đỏ hỏn của Ly, tôi thấy mừng cho cô ấy lắm. Nhưng tôi cũng giật mình khi nhìn vào đứa bé này. Sao thằng bé lại có khuôn mặt và nhiều nét giống hệt với chồng tôi thế. Đặc biệt nhìn bàn tay trái bị thừa 1 ngón của nó mà chân tay tôi rụng rời bởi nhà chồng tôi có gen di truyền 6 ngón. Chồng tôi bị thừa 1 ngón chân phải, con trai thừa 1 ngón áp út tay trái. Tuy nhiên cả anh ấy và con đều đã đi phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa nên không ai biết. Liệu con Ly bị thừa ngón có liên quan tới chồng tôi hay là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Tôi  giật mình khi nhìn con Ly, bởi nó rất giống chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi  giật mình khi nhìn con Ly, bởi nó rất giống chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Càng nghĩ lòng tôi càng dấy lên sự nghi ngờ. Có lẽ nào chồng tôi và Ly ngoại tình với nhau không? Chẳng lẽ nào đứa trẻ này chính là con của Ly và anh ấy? Hay là do tôi quá đa nghi rồi bởi anh nhà tôi đường hoàng lắm, Ly cũng luôn có chừng mực trong mọi mối quan hệ. Hơn nữa chính chồng tôi còn không ủng hộ việc Ly chưa chồng mà đã mang bầu sinh con cơ mà. Nếu 2 người có gì mờ ám với nhau thì thái độ của họ phải khác chứ đằng này vẫn bình thường.

Nhưng nói thật từ lúc Ly sinh xong, cứ sang nhà Ly nhìn đứa bé giống chồng mình là đầu óc tôi lại rối như tơ vò. Không ít lần tôi định hỏi thẳng Ly và chồng nhưng lại sợ nếu sự tình không phải như vậy thì bản thân sẽ làm tổn thương 2 người bọn họ. Còn giả sử sự thật đúng như nghi ngờ của tôi thì tôi cũng không biết phải xử lý thế nào.

Dị tật 6 ngón có phải do di truyền?

Đôi khi có những trẻ sinh ra bị dị dạng bẩm sinh như sứt môi, chân 6 ngón hoặc có màng như chân vịt... Thường rất khó tìm nguyên nhân; có thể do di truyền hoặc do tác động của môi trường hoặc cả hai, còn trên 50% thì không tìm được nguyên nhân.

 Theo một số thống kê bệnh tật cho thấy, số lượng bệnh di truyền do đột biến gene nhiều hơn bệnh do đột biến nhiễm sắc thể. Nhưng đột biến gene lại chủ yếu là gene lặn. Số người bị bệnh (biểu hiện ra ít hơn nhiều so với người mang gene lặn không biểu hiện bệnh), vì thế, việc phát hiện những người lành lặn nhưng không mang gene bệnh là một nhiệm vụ quan trọng của di truyền người và đó cũng là một trong những biện pháp phòng bệnh di truyền một cách tích cực.

Tốt nhất trước khi xây dựng gia đình, nam nữ thanh niên nên đến trung tâm tư vấn sức khỏe để khám kiểm tra xem hai người có mang gene bệnh lặn giống nhau không? Hoặc không kết hôn họ hàng gần, không hút thuốc lá, không uống rượu khi có thai, người mẹ không nên mang thai sau 35 tuổi. Khi mang thai, cần ăn đủ dinh dưỡng, đặc biệt đủ iốt, acid folic, tránh dùng các thuốc ảnh hưởng tới thai, nhất là ở tuổi thai dưới 11 tuần..., như vậy sẽ giúp phòng ngừa dị tật bẩm sinh.

Thương bạn đi sinh một mình, nửa đêm tôi vào viện chăm nhưng thấy đứa trẻ thì chân tay rụng rời - 3

Chồng mất 4 năm con dâu bỗng có bầu, nghe lời thủ thỉ trong đêm tôi rơi nước mắt
Thi thoảng nửa đêm thức giấc, tôi còn bắt gặp con bé ngồi vừa xoa bụng vừa thủ thỉ một mình...

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu