Tránh thai đều đặn, 8X bất ngờ phát hiện có bầu, con sinh ra nổi tiếng MXH

Minh An - Ngày 25/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Sau một lần mang thai ngoài tử cung, Thúy Nga phải cắt bỏ một bên buồng trứng nên luôn nghĩ mình sẽ khó có bé thứ 3. Vậy nhưng cuối cùng em bé lại xuất hiện tự nhiên một cách đầy bất ngờ.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 144 là Hồ Thị Thúy Nga (34 tuổi, sống tại TP.HCM). Bà mẹ 8X hiện đã có 3 bé: Ken (11 tuổi), Cà rốt (8 tuổi) và Bối Bối (3 tuổi). Trong đó bé Bối Bối là một "hot baby" trên mạng xã hội với kênh Tiktok tên "Gia đình Bối Bối" sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi. Cô bé xinh xắn, lanh lợi với loạt biểu cảm cực kỳ dễ thương đã "đốn tim" cộng đồng mạng. 

Thúy Nga hiện đang là một bà mẹ 3 con.

Thúy Nga hiện đang là một bà mẹ 3 con.

Trong đó, cô bé Bối Bối rất nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài dễ thương, tính cách lanh lợi.

Đến với chương trình, Thúy Nga đã chia sẻ lại hành trình mang thai, sinh nở không chỉ của Bối Bối mà của cả 3 anh em. Mỗi thai kỳ với cô đều có những điểm thú vị và kỉ niệm đáng nhớ riêng. 

Đầu tiên, Thúy Nga cho biết 3 lần mang thai của cô đều ngoài kế hoạch. "Bé đầu tiên mình mang thai khi chưa kết hôn nên khi trễ kinh và thử thai lên hai vạch, mình rất hoang mang. May mắn là ba mẹ cũng thương hai đứa nên không có phản ứng gay gắt. Khi mang thai được 6 tháng thì mình tổ chức đám cưới. Đến bé thứ 2 thì hai vợ chồng mong muốn là sinh bé vào năm 2012 vì mọi người nói là hợp. Vậy nhưng thả suốt 1 năm vẫn chưa có bầu, đến lúc mình định đi làm kế hoạch hóa gia đình trở lại thì lại phát hiện mang thai". 

Và lần phát hiện mang bầu bé Bối Bối là bất ngờ và khó tin nhất với Thúy Nga. Năm 2017, cô bị thai ngoài tử cung nên đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Cộng thêm trong tử cung có nhiều u nang nên bác sĩ nói khả năng mang thai tự nhiên của Thúy Nga sẽ rất thấp. Vì đã có hai bé nên bà mẹ 8X không quá nặng nề vấn đề này, cô tiếp tục sử dụng thuốc ngừa thai đều đặn. Đến lúc trễ kinh, Thúy Nga vẫn không nghĩ là mình đã có thai. Vì vậy nên khi thử thai lên hai vạch, câu đầu tiên cô thốt ra là: "Ủa kì vậy? Sao mình lại có bầu được ta?". 

Thúy Nga cho biết cả 3 lần mang thai của cô đều nằm ngoài kế hoạch.

Thúy Nga cho biết cả 3 lần mang thai của cô đều nằm ngoài kế hoạch.

Thêm vào đó, Thúy Nga cũng rất căng thẳng vì mọi người xung quanh nói rằng nếu lần thứ 3 vẫn sinh con trai thì cô phải sinh thêm một bé nữa để tránh "tam nam bất phú". Chưa hết lần mang thai này đã "bị dọa" phải mang thai tiếp khiến bà mẹ 8X sợ hãi. May mắn thay sau khi nói chuyện với chồng, cả hai đều thống nhất sẽ dừng lại ở 3 bé dù bé này là trai hay gái. 

Về thời kỳ mang thai, Thúy Nga cho biết cả 3 thai kỳ của cô đều diễn ra khá suôn sẻ khi không bị nghén hay mệt mỏi, ăn uống tốt và ngủ ngon. Thai kỳ đầu tiên cô tăng 16kg, thai kỳ thứ hai cô tăng 18kg và khi mang bầu Bối Bối cô tăng 22kg. 

"Em còn nhớ đợt mang bầu Bối, em tăng cân nhiều và đều quá nên bị bác sĩ cảnh báo, không được ăn đêm hay uống sữa nữa. Nếu bé còn lớn thêm sẽ khó sinh. Mà thực sự em cũng có ăn nhiều đâu nhưng cân nặng thì cứ lên vù vù", Thúy Nga chia sẻ. 

Một điểm chung khác trong 3 thai kỳ của Thúy Nga là lần nào cô cũng mang thai đến quá ngày dự sinh mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Lần đầu tiên còn bỡ ngỡ nên bà mẹ 8X rất lo lắng, đúng ngày dự sinh là đến bệnh viện chờ. Kết quả là cô "ăn nằm vật vã" ở viện cả tuần vẫn chưa thấy cơn đau đẻ. 

"Lần đầu mang thai đúng là tấm chiếu mới, tới ngày dự sinh là mình sợ lắm, phải vào viện chờ chứ không sợ đẻ ở nhà mất. Vào viện thì nằm hơn 1 tuần mới có cơn đau bụng lâm râm. Mình bắt đầu đau lúc 2 giờ sáng là phải gọi chồng dậy ngay, bắt anh ấy ngồi canh chứ lo là mình đẻ rơi lúc đang ngủ thì không ai gọi bác sĩ. Ai mà ngờ có phải đau là đẻ ngay được đâu mà sợ rơi con, mình còn bò lăn trên đất hơn 10 tiếng vì đau thì cổ tử cung mới mở hết và sinh được", Thúy Nga nhớ lại lần đi sinh đầu tiên đầy bỡ ngỡ. 

Mỗi lần đi sinh cũng là một kỉ niệm khó quên với bà mẹ 8X.

Mỗi lần đi sinh cũng là một kỉ niệm khó quên với bà mẹ 8X.

Tiếp tục đến bé thứ 2, Thúy Nga lại đến ngày dự sinh mà chưa đau và hai vợ chồng lên bệnh viện đợi gần 10 ngày. Mà lần này cô không được ở gần chồng vì anh phải ở ngoài còn cô nằm trong phòng bệnh, cả ngày chỉ gặp nhau lúc đưa cơm. Cũng vì vậy mà đến khi Thúy Nga sinh xong, chồng nằm ngủ quên ở bên ngoài, bác sĩ gọi mãi không thấy. Được đẩy về phòng mà không thấy chồng đâu, bà mẹ 8X đã tủi thân đến bật khóc. 

Rút kinh nghiệm sau 2 lần sinh đầu, đến lần thứ 3, khi đã quá ngày dự sinh và bị rỉ ối nhưng chưa có cơn đau, Thúy Nga vẫn chưa muốn vào viện. Vậy nhưng ông xã cô lại khác, anh lo lắng nên quyết định "khiêng" vợ ra xe, bắt phải vào bệnh viện. Lần sinh thứ 3 bà mẹ 8X cũng sinh thường, em bé nặng hơn 3,8kg. Vậy nhưng ấn tượng đầu tiên của bà mẹ này về con gái thì lại không được tốt lắm. 

"Mới đẻ ra mình thấy sao con gái mà xấu quá, mũi tẹt lét rồi da nhăn nheo, không được như hai anh đầu lúc mới sinh. Vậy nhưng mấy ngày sau thì thấy con gái ngày càng "vỡ nét" và đáng yêu hẳn ra", Thúy Nga cười nói. 

Tránh thai đều đặn, 8X bất ngờ phát hiện có bầu, con sinh ra nổi tiếng MXH - 4

Cô bé Bối Bối khi mới chào đời còn bị mẹ chê xấu.

Cô bé Bối Bối khi mới chào đời còn bị mẹ chê xấu.

Cuộc sống sau sinh của bà mẹ 3 con cũng khá thuận lợi khi bé đầu thì có bà ngoại chăm giúp, bé thứ 2 thì bà nội chăm giúp còn con gái thứ 3 thì do ông xã chăm hoàn toàn. Cô tâm sự: "Lúc sắp sinh Bối Bối mình cũng lo lắng lắm vì bà nội đã mất, bà ngoại thì già yếu rồi nên không có ai giúp đỡ. Thấy vậy chồng mình mới hứa là: "Em yên tâm đi, đẻ bé này anh chăm hết cho". Mà đúng là anh ấy hứa được làm được, từ lúc Bối chào đời là anh ấy chăm hết, từ bế dỗ, cho ăn đến tắm rửa, ru ngủ. Mình cảm giác mình chỉ như một chiếc máy hút sữa, cung cấp đồ ăn cho bé mà thôi. Đến bây giờ con gái cũng quấn bố hơn, có lúc mình cảm giác như "kẻ thứ 3" xen giữa hai bố con vậy".

Gia đình hạnh phúc của bà mẹ 8X hiện tại. 

Gia đình hạnh phúc của bà mẹ 8X hiện tại.

Cuối chương trình, Thúy Nga gửi một bức tâm thư đầy tình cảm đến ông xã. Cô nhắn nhủ: "Cám ơn anh. Cho dù em vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa phải một người vợ, người mẹ hoàn hảo nhưng anh vẫn luôn bao dung, yêu thương và chăm sóc cho em và các con. Em là người khó tính, cầu toàn và nóng tính nhưng anh vẫn luôn nhịn và thay đổi để em vui. Ở bên nhau đã 14 năm, từ khi hai vợ chồng còn tay trắng nhưng anh vẫn luôn làm tất cả cho em, chưa từ chối bất cứ điều gì em thích. Anh làm em chưa bao giờ cảm thấy ganh tị với bất kỳ cô gái nào. Cám ơn anh rất nhiều. Hai vợ chồng mình hãy cùng cố gắng nha". 

Gần gũi 1 lần với đạo diễn trăm tỷ đã có bầu, MC xinh đẹp tiết lộ từng muốn ném con vì stress
Hành trình trở thành bố mẹ của vợ chồng Võ Thanh Hòa có không ít gian nan, vất vả.

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai