Tưởng chỉ bị tắc sữa, mẹ bầu sững sờ khi bác sĩ nói phải cắt một bên ngực

Ngày 31/05/2020 09:30 AM (GMT+7)

Không chỉ bị cắt đi một bên ngực, người phụ nữ này còn phải trải qua nhiều đợt hóa trị để điều trị ung thư khi đang mang thai đứa con thứ 2.

Không được khỏe mạnh như những thai phụ khác, quá trình mang thai của chị Jennifer Bibard, 31 tuổi, một giáo viên đến từ thành phố Perth, Úc lại đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm. Vào tháng 11/2029, khi đang trong tam cá nguyệt thứ 2, Jennifer cảm nhận được có một khối u ở ngực. Tuy nhiên, các bác sĩ lại nói rằng đó chỉ là triệu chứng của việc ống dẫn sữa bị tắc, do thời điểm này chị vẫn đang cho con trai 2 tuổi Luca bú sữa mẹ.

Jennifer chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận được khối u là lúc tôi đang lái xe và tôi nghĩ mình nên đi kiểm tra ngực. Cũng từ giây phút đó mà tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi.

Bác sĩ nói rằng điều này có khả năng là do một tuyến sữa bị tắc nghẽn, nhưng tôi biết nó không đơn giản như thế nên tôi từ chối rời khỏi bệnh viện cho đến khi bác sĩ chịu cho tôi kiểm tra sinh thiết. Tôi lấy mẫu xét nghiệm sinh thiết ngay trong ngày Giáng sinh và nhận được kết quả vào đêm giao thừa nên tâm trạng của tôi càng tồi tệ hơn gấp nhiều lần”.

Kết quả kiểm tra sinh thiết cho thấy khối u bên trong ngực trái của Jennifer đã phát triển nhanh chóng, từ 2 cm đến 7cm chỉ trong vòng 1 tháng. Vì vậy Jennifer buộc phải làm phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ một bên ngực. Vào thời điểm đó, Jennifer đang ở tuần thứ 23 của thai kỳ.

Tưởng chỉ bị tắc sữa, mẹ bầu sững sờ khi bác sĩ nói phải cắt một bên ngực - 1

Sau khi đứa con thứ 2 chào đời, chị Jennifer sẽ phải tiếp tục 12 đợt hóa trị cùng xạ trị nữa.

Ngày 23/1/2020, các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật để loại bỏ 22 hạch bạch huyết bị nhiễm bệnh cho Jennifer. Chị đã trải quả 4 đợt hóa trị và sẽ tiếp tục 12 đợt nữa cùng với xạ trị sau khi đứa con thứ 2 chào đời.

Jennifer  nói: “Thật kỳ quái, bị ung thư khi mang thai nhưng tôi lại coi mình là một bệnh nhân bị ung thư hơn là một người làm mẹ. Đầu tôi toàn nghĩ tới việc rụng hết tóc, mất một bên ngực nhưng sau đó tôi tự nhắc nhở mình rằng những đứa trẻ cần tôi nhiều hơn so với việc tôi cần tóc và ngực”.

Jennifer luôn tin rằng mang thai có thể làm giảm bớt một số tác dụng phụ của việc điều trị ung thư. Bên cạnh đó, bà mẹ này cũng thừa nhận rằng thật khó để cảm thấy phấn khích, hồi hộp khi con yêu đang lớn lên từng ngày trong bụng, vì cô luôn lo lắng và cảm thấy có lỗi vì con phải phát triển trong “môi trường siêu căng thẳng”.

Tưởng chỉ bị tắc sữa, mẹ bầu sững sờ khi bác sĩ nói phải cắt một bên ngực - 2

Chị Jennifer bên cạnh gia đình nhỏ của mình.

Tôi được siêu âm 2 lần/tuần và luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con tôi vẫn khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì. Tôi luôn cố gắng và nhắc nhở bản thân rằng thế giới vẫn đang không ngừng thay đổi và có nhiều lý do để sống hơn là ung thư”, chị Jennifer chia sẻ.

Hiện Jennifer đang quyên góp tiền qua quỹ GoFundMe để trang trải chi phí điều trị. Những người xa lạ không chỉ quyên góp tiền cho chị chữa bệnh mà còn nấu cho gia đình chị những bữa ăn ngon gần như mỗi ngày.

Sự giúp đỡ mà tôi nhận được từ những người lạ thật phi thường. Mỗi ngày, họ thay phiên nhau nấu cơm cho chúng tôi để tôi và chồng Samuel (33 tuổi) cùng con trai Luca có nhiều thời gian bên nhau nhất có thể sau khi anh ấy tan làm”, chị Jennifer nói.

Cô giáo Hà Nội phát hiện ung thư khi mang thai 37 tuần, em bé ra đời rất hiểu chuyện
Mặc dù bé Kem đã được xuất viện về nhà nhưng chị Lan và anh Dũng vẫn chưa một lần được gặp con gái mà chỉ nhìn qua ảnh và video. Bé Kem những ngày qua...
Theo Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu