Về ra mắt nhà vợ tương lai, gặp chị gái của cô ấy mà tôi đứng như trời trồng

Thảo Nguyên - Ngày 16/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị mà thế giới quả là rộng lớn, tôi và chị ấy vẫn có duyên hội ngộ.

Khi tôi 5 tuổi thì bố mất sớm, 2 năm sau mẹ nhanh chóng đi bước nữa với người đàn ông làng bên. Từ đó tôi chính thức ở với mẹ và bố dượng.

Do dượng cũng có con riêng và chỉ yêu thương con đẻ của ông mà chẳng hề quan tâm đến tôi. Ông thường xuyên soi mói, đánh tôi không tiếc tay. Còn mẹ thì sợ dượng, chẳng bao giờ dám bênh vực con trai mình. Vì lẽ đó mà cuộc sống của tôi đầy tủi thân, cô đơn và tự ti.

Chị ra sức bảo vệ khiến từ đó cuộc sống của tôi dễ thở hơn. (Ảnh minh họa)

Chị ra sức bảo vệ khiến từ đó cuộc sống của tôi dễ thở hơn. (Ảnh minh họa)

Tới một ngày tôi học lớp 8 và làm bài kiểm tra được điểm kém nên cô chủ nhiệm viết giấy mời phụ huynh lên trường trao đổi. Sợ bị dượng đánh nên ngay hôm ấy sau giờ tan học tôi không dám về nhà và lang thang suốt tối rồi lạc vào một khu ký túc xá của các nữ sinh cấp 3. Lúc này đã đói bụng nên tôi cứ ngồi ở cổng ký túc một trường chuyên cấp 3 ngủ gật.

Đúng lúc đó có một chị nữ sinh lớp 12 đi học ở thư viện về ký túc, thấy tôi nên chị gọi vào phòng và nấu cho bát mỳ tôm trứng ăn. Chị cũng hỏi rõ sự tình và khuyên tôi nên trở về nhà vì bảo dù sao bỏ nhà đi là sai. Sau này tôi mới biết chị tên Lam, đang học lớp 12 và vì nhà xa nên đăng ký ở ký túc này.

Sau đó, chị còn lấy xe đưa tôi về nhà và nói rõ với dượng là đã biết hoàn cảnh của tôi, ông ấy không được đánh tôi nữa, nếu không sẽ nói cho cả trường, cả làng biết. Chị ra sức bảo vệ khiến từ đó cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Suốt 2 tháng sau đó, những lúc rảnh tôi thường xuyên chạy qua ký túc xá để chị kèm học. Chị cũng coi tôi như em trai mà giúp đỡ, đưa đi chơi rất vui vẻ và luôn nhắc tôi phải biết tự lập, vươn lên trong cuộc sống dù sau này có khó khăn.

2 tháng sau khi quen biết chị Lam thì nhà tôi chuyển về quê ở. Ngày chia tay chị tặng tôi một cuốn sách và còn nhắc phải sống thật tốt. Từ đó 2 chị em mất liên lạc của nhau.

Tôi cũng vào cấp 3 và đại học. Khi ra trường tôi tìm việc làm và luôn nỗ lực trong công việc. Nhờ vậy mà tôi sớm mua được nhà, mua được xe và ổn định cuộc sống.

Rất nhiều lần tôi về nơi ở ngày xưa và cả ký túc xá cũ để hỏi ân nhân của mình nhưng không ai biết tin. Nhiều manh mối nói chị Lam đã chuyển đi nơi khác. Suốt 15 năm qua, tôi luôn tìm kiếm ân nhân để cho chị biết cuộc sống của tôi đã khác trước và để cảm ơn nhưng vẫn chưa có duyên gặp lại.

2 năm trước, tôi cũng quen và yêu một cô gái ở Nam Định. Sau thời gian yêu nhau, chúng tôi nhiều lần vượt rào nhưng vẫn không thấy có bầu. Đi khám tiền hôn nhân thì cô ấy bị ít trứng, chỉ số dự trữ buồng trứng 0,9 ng/ml. Bác sĩ nói muốn có em bé sau này chúng tôi sẽ dễ phải thụ tinh trong ống nghiệm.

Vì hành trình tìm con chật vật và càng sớm càng tốt do dự trữ buồng trứng sẽ giảm đi khi tuổi tác ngày càng lớn hơn nên 2 đứa tôi lên lịch kết hôn sớm hơn dự định. Ngay sau Tết, tôi đã dự định đưa em về ra mắt. Được cái nhà tôi đón nhận em rất nồng nhiệt bởi họ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất vì đã 29 tuổi.

Sau đó tôi cũng theo vợ sắp cưới về quê nhà. Ngồi trên xe, tôi đã thấy cô ấy bảo hôm nay tôi sẽ may mắn gặp được chị gái của vợ bay từ nước ngoài về nên khá tò mò. Bởi nhiều lần thấy bạn gái nhắc tới chị rất ngưỡng mộ vì chị ấy sống tình cảm lại rất giỏi giang, năng động trong công việc. Hiện chị ấy đang sống cùng chồng con tại Thụy Sỹ.

Vừa về đến ngõ, cả nhà bạn gái đã ra tận nơi mời chào và tíu tít hỏi thăm chúng toi. Nhưng tôi chợt khựng lại, đứng như trời trồng trước khuôn mặt thân quen của chị gái cô ấy. Bởi người này chẳng ai khác chính là chị Lam – ân nhân tôi âm thầm tìm kiếm bấy lâu dù cho chị ấy xinh đẹp hơn, sang hơn tôi vẫn nhận ra được. Còn chị không nhận ra, mãi cho đến khi tôi nói tên chị ấy mới à lên vui sướng.

Tôi chợt khựng lại trước khuôn mặt thân quen của chị gái cô ấy. Bởi người này chẳng ai khác chính là chị Lam – ân nhân tôi âm thầm tìm kiếm. (Ảnh minh họa)

Tôi chợt khựng lại trước khuôn mặt thân quen của chị gái cô ấy. Bởi người này chẳng ai khác chính là chị Lam – ân nhân tôi âm thầm tìm kiếm. (Ảnh minh họa)

Gặp lại chị Lam, gặp lại ân nhân 17 năm qua luôn tìm kiếm của mình, tôi mắt đỏ hoe vì mừng vui và cảm động. Thật chẳng ngờ trái đất tròn đến vậy, có ngày tôi lại được làm em rể của chị. Chị ấy cũng nói, nhiều năm qua cũng tò mò về cuộc sống của tôi mà không có thông tin gì.

Nói về em gái mình, chị cũng bảo tuy em gái trứng ít nhưng 2 đứa đừng quá bi quan. Chỉ cần cưới xong và thụ tinh ống nghiệm sẽ sớm tìm được con vì y học hiện nay rất phát triển. Có những công nghệ hiện đại giúp tối ưu quá trình thụ tinh và nuôi cấy phôi nên chỉ cần vài trứng đã có thể có ít nhất 2-3 phôi chất lượng tốt để có thể có con rồi…

Phụ nữ ít trứng có con được không?

Sau 35 tuổi, tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng diễn ra nhanh hơn đến khi không còn nang ở hai buồng trứng. Không ít phụ nữ gặp các vấn đề như kết hôn trễ, trì hoãn có con, chậm thăm khám và điều trị dẫn đến bỏ lỡ thời gian "vàng", khiến quá trình chạy chữa khó khăn, giảm tỷ lệ thành công, tăng nguy cơ xin trứng từ người khác để thụ tinh ống nghiệm hoặc xin con nuôi.

Nếu còn trẻ, chỉ số dự trữ buồng trứng AMH chỉ còn 0,9 ng/ml thì thông thường với tình trạng này khi quan sát trên siêu âm chỉ thấy được một vài nang trứng và chất lượng trứng thường kém hơn khi càng nhiều tuổi hơn.

Trước đây, với những kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm truyền thống thường cần đến 15-20 trứng trưởng thành cho một chu kỳ điều trị. Hiện nay, tại các bệnh viện sản khoa uy tín, những công nghệ hiện đại giúp tối ưu quá trình thụ tinh và nuôi cấy phôi. Chỉ cần có khoảng 7 trứng đã có thể có ít nhất 2-3 phôi chất lượng tốt để có thể có con.

Với trường hợp ít trứng, các bác sĩ sẽ khám kỹ, tùy tình trạng cụ thể để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp như gom trứng hoặc gom phôi để tăng cơ hội có con bằng trứng tự thân cho người bệnh.

Để có con, các vợ chồng ít trứng không nên tiếp tục trì hoãn, nên đến bác sĩ khám toàn diện sức khỏe sinh sản và điều trị với phác đồ phù hợp giúp tăng tỷ lệ thành công, sớm có con, hạn chế nguy cơ phải xin trứng hoặc con nuôi.

Về ra mắt nhà vợ tương lai, gặp chị gái của cô ấy mà tôi đứng như trời trồng - 3

Bố mẹ chồng đi tàu 12 tiếng lên thăm, vừa vào cửa đã bị con dâu bầu mắng mà vẫn vui ra mặt
Vừa đi xa đến thăm các con, dù bị con dâu mắng tôi vẫn vui khấp khởi trong lòng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu