Vợ bầu hứa nếu ly hôn sẽ cho tôi 1 tỷ, ngày ra tòa về mở túi mới biết bị lừa vố đau đớn

Thảo Nguyên - Ngày 14/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Tôi vừa bị vợ lừa cho 1 vố rõ đau, thật sự tôi không nghĩ cô ấy nhìn hiền lành và biết điều vậy mà cũng lươn lẹo thế.

Khi mới yêu và lấy vợ, tôi vẫn còn phong độ khi có công việc ổn định, lại đẹp trai sáng láng. Nhưng 3 năm sau cưới, tôi dần trở nên sa sút vì tự ra làm ăn bên ngoài do muốn làm ông chủ lớn. Vì không gặp thời và chưa biết tính toán nên công việc của tôi không gặp may, cứ lụi bại dần. Đến nỗi tài sản, đất đai nhà cửa ở quê bố mẹ phải bán đi hết để trả nợ cho con trai phá sản, chỉ giữ được căn nhà đang ở.

Tất nhiên, công việc làm ăn như vậy nên cuộc sống vợ chồng tôi ở trên thành phố cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi phải bán căn chung cư 6 tỷ đi trả nợ và ra ngoài thuê trọ. Thương con rể con gái không có nhà, bố mẹ vợ lại cho 2 đứa mượn căn hộ tập thể nhỏ để sống qua ngày.

3 năm nay vợ chồng tôi kế hoạch vì cô ấy chưa muốn sinh sớm. (Ảnh minh họa)

3 năm nay vợ chồng tôi kế hoạch vì cô ấy chưa muốn sinh sớm. (Ảnh minh họa)

Xin nói rõ là nhà bố mẹ vợ tôi kinh tế khá nhưng thấy con rể phá sản vậy, họ chẳng giúp đỡ gì. Đến cái nhà tập thể bé tí họ cũng không cho hẳn mà chỉ bảo cho mượn. Họ còn nói sau này vợ chồng cố cày tiền thì bán lại rẻ cho căn nhà ấy khiến tôi càng tức.

Sau phá sản, tôi chẳng còn tâm trí đi làm nên suốt ngày ngồi nhà hoặc đi tụ tập bạn. Mọi chi tiêu gia đình trông chờ hết vào mình vợ tôi. Cũng còn may vì 2 chúng tôi 3 năm nay kế hoạch, không để nhỡ có bầu vì vợ chưa muốn sinh sớm.

Một mình vợ đi làm không đủ chi tiêu nên tôi xui cô ấy về nhờ ông bà ngoại nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Vì túng thiếu mà 2 vợ chồng cãi vã nhau suốt. Chán đời tôi càng đi chơi nên nợ nần nhiều hơn. Vợ đã nhiều lần cảnh báo về các món nợ nhưng tôi lờ đi không thay đổi. Cùng thời điểm đó cô ấy lại để lỡ có bầu. Ngày vợ đưa que thử 2 vạch đỏ chót mà tôi choáng váng:

“Hay bỏ cái thai này đi, sao nó chẳng đến đúng thời điểm gì cả? Giờ 2 vợ chồng như này lấy đâu tiền nuôi con?”.

Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu bỏ, còn khẳng định tuy chưa sẵn sàng nhưng đã để lỡ thì sẽ đẻ. Rồi cô ấy còn bảo mệt mỏi, không muốn có người chồng không muốn con mình được sinh ra nên đòi ly hôn.

Tôi dù là người đàn ông không ra gì nhưng cũng chẳng dại mà đồng ý ly hôn vợ. Đến nỗi vợ gào lên:

“Thế anh muốn như thế nào mới buông tha cho 2 mẹ con tôi đây?”.

Mặc cô ấy nói hết nước hết cái tôi vẫn không ly hôn. Bởi cô ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này nên không thể ly hôn được. Và cuối cùng cô ấy bảo:

“Ly hôn đi, tôi sẽ cho anh 1 tỷ luôn. Anh chỉ cần tiền thôi chứ cần gì 2 mẹ con tôi đúng không?”.

Đang đói khổ nghe đến 1 tỷ nên tôi nhận lời. Cô ấy cũng khôn lanh bảo khi nào tòa giải quyết xong xuôi mới đưa tiền.

Hôm tòa gọi 2 đứa đến làm nốt thủ tục để ly hôn dứt điểm, xong xuôi tôi đứng đợi vợ bầu ngoài cổng. Ra đến cổng tòa án, vợ đưa cho tôi 1 túi đen:

“Đây tiền đây cầm lấy, từ giờ tôi với anh không có liên quan gì. Mà tôi cũng báo cho anh biết, cái thai trong bụng tôi chỉ là thai trứng nên đã phải xử lý rồi. Từ giờ 2 đứa không có gì ràng buộc nữa nên đừng lằng nhằng liên lạc”...

Vừa rời tòa thì tôi biết đã bị vợ bầu lừa, đến cái thai trong bụng cô ấy cũng không còn nữa. (Ảnh minh họa)

Vừa rời tòa thì tôi biết đã bị vợ bầu lừa, đến cái thai trong bụng cô ấy cũng không còn nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi cầm lấy chiếc túi vợ đưa cho mang về nhưng mở ra có đúng 200 triệu, chẳng phải 1 tỷ như cô ấy hứa. Gọi điện thì cô ta bảo thế là tốt rồi, không nhận thì gửi lại. Cô ấy vừa đi xử lý thai trứng còn đang bị mất nhiều máu, không có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác.

Càng nghĩ mà càng cay cú quá, hóa ra vợ cũ dám lừa tôi một vố đau. Mà không rõ cái thai kia có phải thai trứng như lời cô ấy nói thật không vì thấy lạ quá, lần đầu tiên nghe tới hiện tượng này. Liệu có phải cô ấy nói dối tôi chuyện mang thai hay không?

Thai trứng xảy ra như thế nào?

Bình thường, sau khi quan hệ vợ chồng, tinh trùng sẽ tìm đến noãn trở thành trứng thụ tinh rồi phát triển thành thai nhi, bao gồm các phần phụ là nhau thai và túi ối.

Thai trứng là tình trạng tế bào nuôi phát triển quá nhanh khiến các mao mạch của mạch máu rốn ở gai nhau và tổ chức liên kết không phát triển kịp. Các gai nhau này bị thoái hóa, phù nề thành các túi nhỏ chứa dịch bên trong và bám dính vào nhau từ một sợi dây liên kết như chùm nho. Các túi này có đường kính từ 1mn đến vài chục milimet, chiếm một không gian lớn trong buồng tử cung.

Thai trứng được chia làm hai loại:

Thai trứng toàn phần: Trứng phát triển thành một khối, không có phôi thai.

Thai trứng bán phần: Trứng có phôi thai bất thường.

Sau khi nạo hút thai trứng, bệnh nhân cần được theo dõi sức khỏe chặt chẽ đề phòng các biến chứng nguy hiểm xảy ra. Người bệnh cần theo dõi beta hCG sau hút thai trứng khoảng 2 tuần. Thực hiện xét nghiệm định kỳ hai tuần/lần trong vòng 3 tháng đầu rồi giãn cách sau tháng/lần cho đến hết 12 tháng.

Vợ bầu hứa nếu ly hôn sẽ cho tôi 1 tỷ, ngày ra tòa về mở túi mới biết bị lừa vố đau đớn - 3

Bỏ mặc vợ đang có bầu, chồng trẻ kém 5 tuổi xách vali về ở với bố mẹ
Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê ở với họ, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại vợ bầu và về với mẹ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu