Vỡ ối giữa đêm nhờ chồng đưa đi viện mà gắt gỏng, đầy tháng con, tôi chìa tờ giấy có 3 chữ khiến anh xanh mặt

Thảo Nguyên - Ngày 12/11/2022 06:01 AM (GMT+7)

Tôi là người nâng lên được thì cũng đặt xuống được nếu đã quá thất vọng về người bạn đời của mình.

Vỡ ối giữa đêm nhờ chồng đưa đi viện mà gắt gỏng, đầy tháng con, tôi chìa tờ giấy có 3 chữ khiến anh xanh mặt - 1

Lúc 2 đứa còn yêu, anh quan tâm đến bạn gái nhiều lắm. Có lẽ vì vậy mà lúc nào tôi cũng hạnh phúc, vui vẻ và yêu thật nhiều. Tôi còn nghĩ anh là người đàn ông hoàn hảo khi chẳng có nhiều tật xấu như những người con trai khác.

Nhưng cưới về thì tôi thật sự bị vỡ mật ngay sau tuần trăng mật. Thực tế chồng tôi chỉ có cái mác đẹp trai còn lại chẳng được một nết gì. Anh lười nhác vô cùng khi chưa bao giờ lau dọn nhà cửa, bạ đâu vứt đấy.

Cưới về tôi cũng mới biết, căn nhà 2 đứa đang ở nào phải anh tự tay mua được bằng tiền đi làm tiết kiệm được bao năm mà do chính bố mẹ anh phải cho tiền. Đã thế dù có vợ nhưng chưa bao giờ anh đưa lương cho tôi chi tiêu hay cất giữ. Trong khi đó lương của anh cũng được gần 30 triệu nhưng được bao tiền anh tiêu hết.

Lấy chồng vô tâm tôi mới thấu tủi thân, chạnh lòng thế nào (Ảnh minh họa)

Lấy chồng vô tâm tôi mới thấu tủi thân, chạnh lòng thế nào (Ảnh minh họa)

Chuyện đối nhân xử thế với nhà ngoại cũng kém. Nhà ngoại cách đó có 30km nhưng chẳng bao giờ anh đưa vợ về chơi cuối tuần vì còn bận bù khú, tụ tập với bạn bè. Cả năm về nhà ngoại được 2-3 lần, mỗi lần về khoảng 1 ngày là anh lại kiếm cớ đi bằng được. Chưa kể, về đó tính anh khinh khỉnh, ôm rịt lấy cái điện thoại chơi game, chẳng chuyện trò với ai. Các anh chị em đằng ngoại tôi cũng không ai ưa nổi anh vì lẽ đó.

Có chồng như vậy tôi ngán ngẩm lắm, chẳng thiết tha có bầu luôn. Nhưng một ngày tôi vẫn bị nhỡ. Cứ nghĩ vợ bầu và có con rồi, có khi chồng sẽ đổi khác. Nhưng ngay cả khi vợ bầu bí, nghén lên nghén xuống mệt mỏi không ăn uống nấu nướng được, tôi vẫn phải đi làm về là cơm nước cho chồng.

Hôm nào về thấy chưa có cơm canh bày sẵn ra cho ăn là anh làu bàu:

“Lười chẩy thây ra, làm như cả thế giới này chỉ có mình cô bầu bí không bằng. Cả ngày lo mỗi bữa cơm cũng không xong”.

Vợ nghén ngẩm nôn ọe suốt ngày, chồng cũng chẳng xót còn bảo giỏi diễn. Chưa bao giờ anh mua cho vợ được hộp sữa bầu hay đưa đi khám thai hoặc mua được cho vợ một món ăn vặt. Tôi chẳng khác nào mẹ bầu đơn thân còn chồng bận tối ngày đi làm rồi say sưa với đám bạn đến tận đêm mới mò về.

Biết chồng vô tâm như vậy nên bao lâu nay tôi chẳng bao giờ trông mong gì vào anh. Ngoài làm ở công ty, tôi cố gắng bán hàng online thêm để có thu nhập và để dành khoản tiền đi đẻ cho chủ động.

Hôm trước ngày dự sinh một tuần, đang đêm nằm ngủ thì tôi bất ngờ bị vỡ ối. Thấy kèm cả máu báo chuyển dạ nên tôi vội lay chồng dậy:

“Dậy đi anh, đưa em đi viện, hình như em vỡ ối sắp đẻ rồi”.

Đang ngủ bị vợ gọi dậy nên anh cáu mù:

“Đẻ làm sao được, đã đến ngày dự sinh đâu. Đang buồn ngủ rũ mắt ra, muốn đẻ thì tự bắt taxi đi đừng gọi nhiều”.

“Nhưng giờ 3h sáng rồi, taxi đã nghỉ hết rồi”.

“Thế cô không biết đường xách làn đi bộ à. Đi bộ cho dễ đẻ, nhà cách viện có 20 phút chứ mấy”.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng nghe chồng lạnh lùng nói mà tôi giận tím mặt. Ngay lập tức tôi gọi điện cho đứa em họ sống ở gần đó sang đưa đi viện. Cũng may vì nhập viện kịp thời, vào viện 1 tiếng sau thì tôi đẻ mẹ tròn con vuông.

Phút con yêu chào đời, chồng tôi vẫn đang ở nhà ngủ ngon lành. Tận sáng ra anh mới vào viện. Ngắm con yêu mà tôi khóc nấc lên vì tủi thân. Nhưng cũng từ đó lòng tôi nguội lạnh với chồng.

Cũng may vì nhập viện kịp thời, vào viện 1 tiếng sau thì tôi đẻ mẹ tròn con vuông. (Ảnh minh họa)

Cũng may vì nhập viện kịp thời, vào viện 1 tiếng sau thì tôi đẻ mẹ tròn con vuông. (Ảnh minh họa)

Sau khi ở viện về, anh có nấu cơm cữ cho vợ được khoảng nửa tháng. Sau đó, 1 mình tôi trở dậy tự chăm 2 mẹ con, tự làm việc nhà. Chồng tôi lại sáng đi tối về như chẳng có biểu hiện gì bận rộn của một ông bố bỉm sữa cả.

Ngày đầy tháng con, tôi chìa trước mặt chồng là một tờ ĐƠN LY HÔN đã ký. Tôi cũng nói rõ lý do ly hôn vì anh quá vô tâm, vợ chồng sống với nhau mà chẳng khác nào người dưng:

"Suốt cả thời gian bầu bí tôi chẳng khi nào được nghỉ ngơi, sau sinh cũng không kiêng khem để lại sức được. Người chồng như vậy tôi còn gắn bó làm gì?".

Nghe vợ nói xong và nhìn tờ giấy với 3 chữ ĐƠN LY HÔN to tướng, anh ta tái mặt xin lỗi rối rít, còn hứa sẽ thay đổi bản thân.

Thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Người chồng vô tâm như thế thà tôi làm mẹ đơn thân, thà con tôi không có bố còn hơn. Giờ tôi chẳng quan tâm đến chồng nữa mà cái tôi quan tâm là chế độ phục hồi và chăm sóc sức khỏe sau sinh tốt nhất. Đây là lúc tôi phải yêu bản thân mình nhiều nhất có đúng không?

Chế độ phục hồi và chăm sóc sức khỏe sau sinh

Để sức khỏe nhanh được hồi phục, các mẹ có thể thực hiện chế độ chăm sóc được khuyên bởi chuyên gia dưới đây:

Dành thời gian nghỉ ngơi

Phụ nữ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau sinh, ngủ nhiều hơn để giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi giúp cơ thể có thời gian tự sửa chữa và bình phục trở lại. Phụ nữ sinh con bằng biện pháp để mổ thường sẽ cần nhiều thời gian để cơ thể hồi phục sức khỏe hơn phụ nữ sinh thường.

Đối với những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, trẻ sơ sinh thường cần được cho bú sau khoảng 2-3 giờ. Chính vì vậy, mẹ cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều và đầy đủ, để nâng cao sức khỏe.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh sẽ giúp thúc đẩy quá trình tự chữa lành vết thương và hồi phục sức khỏe của cơ thể. Phụ nữ sau sinh nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung thêm rau, trái cây và protein….

Đồng thời, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như đồ cay, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên xào, một số loại cá có chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, đồ uống chứa các chất kích thích như trà đặc, cà phê, rượu bia,…

Ngoài ra, nên tránh các thực phẩm chín tái, đồ tươi sống, các loại thực phẩm đầy bụng, khó tiêu, một số loại trái cây chua như chanh, cóc,…

Tập thể dục nhẹ nhàng

Để sức khỏe và các cơ quan nhanh được hồi phục trở lại, phụ nữ sau sinh có thể tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga,…

Mẹ chồng đưa đi đẻ, phút con chào đời cũng là lúc bí mật giấu kín 5 năm bị bại lộ, tôi tái mặt còn bà nức nở khóc
Được cái mẹ chồng tôi rất trẻ, lại nhanh nhẹn, tháo vát nên mọi thủ tục nhập viện được bà đi làm nhanh chóng.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ