Vô tâm không biết vợ bị hỏng thai, lúc em cầm chiếc áo sơ sinh ngất lịm trên sàn nhà tôi mới ân hận

Thảo Nguyên - Ngày 10/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Giờ con không giữ được, vợ lại trầm cảm cả ngày ngẩn ngơ cứ ôm chiếc áo sơ sinh ngồi khóc cười 1 mình, tôi nhìn mà lòng đau buốt.

2 năm sau kết hôn vợ tôi mới có bầu. Chuẩn bị được làm bố đương nhiên tôi rất hạnh phúc. Có điều công việc của tôi rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn, có những khi đi công tác cả tháng nên vợ hay cằn nhằn trách chồng vô tâm, ham việc hơn vợ, cô ấy ốm nghén gầy rộc, xanh xao cũng không để ý tới. Hay mỗi lần đi khám thai cô ấy đều phải đi một mình, không được chồng đưa đi giống như vợ người ta làm vợ có cảm giác mình là singlemom.

Không những thế, từ khi có bầu, tính nết vợ tôi cũng thay đổi nhiều, dễ khóc, dễ nổi cáu trong khi tôi đi làm chịu bao áp lực, về nhà không được nghỉ ngơi lại phải nghe cô ấy trách móc đủ điều càng thêm mệt mỏi. Nhiều lúc thấy vợ than trách nhiều, tôi mắng lại:

Phụ nữ lấy chồng ai chẳng phải chửa đẻ, em cứ kêu vất vả là sao. Anh đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà chứ có đi chơi đâu, em trách móc, hờn dỗi nỗi gì. Em đúng là sướng quá hóa không biết điều, không biết thông cảm với chồng”.

Phụ nữ lấy chồng ai chẳng phải chửa đẻ, em cứ kêu vất vả là sao (Ảnh minh họa)

Phụ nữ lấy chồng ai chẳng phải chửa đẻ, em cứ kêu vất vả là sao (Ảnh minh họa)

Chồng nói vài câu, vợ tôi lại sụt sịt quay ra lầm lì cả ngày không nói y như cái tầu điện song tôi mặc kệ. Cũng có vài lần vợ tôi kêu đau bụng dưới giục chồng đưa đi khám nhưng tôi bận việc, chỉ đưa tiền nói em tự gọi xe vào viện.

Tuy nhiên khoảng nửa tháng trở lại đây, tôi thấy vợ mình xanh xao gầy rộc đi trông thấy. Tới bữa em sắp mâm gọi chồng ăn nhưng bản thân chỉ ngồi ngây như người mất hồn, tôi giục em cũng chỉ cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống cho qua bữa.

Nghĩ vợ chắc bị nghén không ăn được nên tôi kệ. Hơn nữa hàng tháng tôi đưa tiền cho em thoải mái chi tiêu, thích ăn gì tự mua. Như thế là quá tốt rồi, chứ tôi làm gì có thời gian mà thúc giục hay để ý từng bữa ăn của vợ.

Cách đây vài hôm, tôi đi tiếp đối tác về muộn, tới nhà là 10h đêm thấy cửa vẫn mở nhưng trong lại tắt điện tối om. Nghĩ vợ đi ngủ quên khóa nên tôi tính vào mắng em một trận ai ngờ vừa bước tới phòng ngủ, tôi giật mình thấy vợ nằm ngất lịm dưới sàn nhà, trên tay còn cầm chiếc áo sơ sinh.

Hoảng quá, tôi vội gọi xe cấp cứu đưa em vào viện để rồi “chết cứng” nghe bác sỹ thông báo, vợ tôi mới bị sảy thai ở tháng thứ 4, do phải làm tiểu phẫu lấy thai ra nên sức khỏe còn rất yếu dẫn tới ngất xỉu. Cộng thêm cô ấy có biểu hiện trầm cảm vì vừa trải qua cú sốc mất con nên tâm trạng u uất, người nhà phải quan tâm dành nhiều thời gian ở bên động viên mới có thể giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi sốc gần như ngã khụy và tự trách bản thân mình đã quá vô tâm, vợ mang bầu không chăm lo, vợ sảy thai cũng không biết (Ảnh minh họa)

Tôi sốc gần như ngã khụy và tự trách bản thân mình đã quá vô tâm, vợ mang bầu không chăm lo, vợ sảy thai cũng không biết (Ảnh minh họa)

Nghe bác sỹ nói về tình trạng sức khỏe của vợ, tôi sốc gần như ngã khụy và tự trách bản thân mình đã quá vô tâm, vợ mang bầu không chăm lo, vợ sảy thai cũng không biết. Giờ con không giữ được, vợ lại trầm cảm cả ngày ngẩn ngơ cứ ôm chiếc áo sơ sinh ngồi khóc cười 1 mình, tôi nhìn mà lòng đau buốt.

Lúc này tôi ân hận cũng đã quá muộn. Trước mắt tôi sẽ ở bên chăm sóc vợ đúng theo chỉ dẫn của bác sỹ để em sớm bình phục. Cũng qua sự việc đáng tiếc này, tôi tự hứa với lòng phải thay đổi bản thân để vợ không còn phải chịu vất vả thiệt thòi.

Cố gắng có con nhưng Pha Lê từng bị hỏng thai 13 lần: Vì sao nhiều mẹ bầu bị sảy thai liên tục?
Để cố gắng có con và có con gái đầu lòng, ít ai biết nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã từng bị hỏng thai 13 lần.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm bà bầu trước và sau sinh