Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM

Như Loan - Ngày 27/08/2020 05:12 AM (GMT+7)

Cô là giọng nữ rất được yêu mến chương trình phát thanh "Lời thì thầm" chuyên về tư vấn sức khoẻ nam giới, chuyện vợ chồng dành cho đối tượng thính giả là các đấng mày râu của JoyFM.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 1

Trần Anh Thư (sinh năm 1983) là MC gây thương nhớ với chương trình có tuổi đời dài nhất trên sóng JoyFM (Kênh phát thanh Chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHZ) nhưng chính thức chị thuộc Ban Văn nghệ - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội. Gần đây chị khiến nhiều khán thính giả yêu mến tiếc nuối vì quyết định dừng cộng tác với chương trình mà bản thân từng gắn bó suốt 9 năm, đặc biệt khi Anh Thư được đánh giá là giọng nữ vô cùng hợp dẫn sức khỏe, y tế, cụ thể là những chuyện thầm kín khó nói về sức khoẻ sinh lý, chuyện vợ chồng trong chương trình phát thanh "Lời thì thầm" dành cho đối tượng thính giả là các đấng mày râu của JoyFM.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 2

MC Anh Thư thuộc Ban Văn nghệ - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 3

Cô là giọng nữ rất được yêu mến chương trình phát thanh "Lời thì thầm" chuyên về tư vấn sức khoẻ nam giới, chuyện vợ chồng dành cho đối tượng thính giả là các đấng mày râu của JoyFM.

Gây chú ý và được khán giả yêu mến không chỉ nhờ giọng nói ấm áp, truyền cảm trên sóng PT - TH. Ngoài đời, MC Anh Thư tạo ấn tượng với người đối diện là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang và năng động. Chị trẻ trung, quyến rũ hơn nhiều so với tuổi 38 của mình nhờ niềm đam mê sáng tác thơ, nhạc…

Song, cuộc hôn nhân của chị không may mắn khi buộc phải đi tới quyết định ly hôn. Thời gian thực sự cho bản thân là lúc chị được về bên hai cậu con trai.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 4

Chị là MC gây thương nhớ với chương trình có tuổi đời dài nhất trên sóng JoyFM (Kênh phát thanh Chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHZ).

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 5

Hiện chị đang là mẹ của 2 bé trai vô cùng kháu khỉnh và thông minh.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 6

Hơn 9 năm đồng hành với kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe. Lý do gì khiến chị quyết định dừng lại khi đang được khán thính giả yêu mến? Liệu có phải do việc chăm sóc, nuôi và dạy 2 bé trai giờ đây quá bận rộn?

Cảm ơn bạn! Đúng là thông thường sinh con trai, lại là 2 cậu con trai thì ai cũng nghĩ mình sẽ gặp áp lực không nhỏ trong việc nuôi và dạy. Tuy nhiên có lẽ Thư là 1 phụ nữ may mắn khi các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất biết thương mẹ.

Bé lớn nhà mình năm nay chuẩn bị vào lớp 7 nên mọi vấn đề từ sinh hoạt, ăn uống cá nhân đến học tập con tương đối tự giác, mẹ chỉ đóng vai trò tư vấn, chuyện trò góp ý trước mỗi câu chuyện, tình huống trong cuộc sống con gặp phải. Bạn nhỏ thì mới hơn 5 tuổi, con cần sự quan tâm của mẹ nhiều nên dù bận rộn đến mấy Thư cũng sẽ dành thời gian đưa con đi học, đón về, tắm rửa và cho con ăn uống…

Mình nghĩ với đa số bà mẹ, con cái luôn là động lực để chúng ta cố gắng. Vì thế, có thể nhiều người thấy cuộc sống của Thư khá đơn điệu vì công việc hàng ngày chỉ xoay quanh cơ quan và con cái, nhưng với Thư thì vòng tròn lặp lại ấy rất nhiều chi tiết thú vị, đó là sự lớn lên của các con mỗi ngày.

Còn chuyện quyết định dừng cộng tác với JoyFM mình cho rằng một chương trình bất kỳ, dù trên sóng Phát thanh hay Truyền hình, dù tạo được hiệu ứng tốt đến đâu chăng nữa thì cũng đến thời điểm phải có sự thay đổi. Thay đổi ấy có thể xuất phát từ ý tưởng thực hiện, từ khâu sản xuất, và cả MC nữa. Đó là điều rất đỗi bình thường.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 7

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 8

Từ khi làm mẹ chị hướng đến sự thân thiện, gần gũi, coi con là bạn chứ ít khi quát mắng hay trách phạt.

Trên sóng phát thanh truyền hình chị vô cùng nhẹ nhàng, không biết ngoài đời chị là người mẹ dịu dàng hay nghiêm khắc với con?

Bản chất Thư là một phụ nữ cá tính, còn sự dịu dàng mọi người nhìn thấy có lẽ do hình thức và các kỹ năng từ công việc mang lại. (Cười).

Là con gái của một Đại tá, Nhà báo Quân đội nên ngay từ bé Thư đã được bố rèn giũa rất nền nếp, quy củ, thậm chí từng được học karatedo 2 năm, tất cả điều đó đã hình thành và tạo nên con người của Thư trong hiện tại. Tuy nhiên từ khi làm mẹ, Thư hướng đến sự thân thiện, gần gũi, coi con là bạn chứ ít khi quát mắng hay trách phạt. Được cái 2 bạn nhà mình cái gì đã là quy định thì ít khi dám vi phạm. Hoặc chỉ cần mẹ "đanh" giọng hơn bình thường là đã biết sợ rồi.

Là người mẹ tinh tế và khéo léo, không biết trên hành trình ấy có khi nào chị làm điều gì khiến con tổn thương?

Làm mẹ thực sự là hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời, mặc dù trên chặng đường rất dài ấy có niềm vui, nỗi buồn và không thiếu những giọt nước mắt… Mình sinh bạn lớn năm 2008 và bạn nhỏ năm 2015, cách nhau gần 8 năm nên phải nói thật là bạn lớn thiệt thòi hơn nhiều vì thời điểm ấy mẹ đang bận tạo dựng sự nghiệp, tính cách thì chưa hoàn thiện.

Điều khiến Thư ân hận nhất là việc để bạn ấy bị bỏng vào năm 1 tuổi rưỡi (khi bố mẹ đều vắng nhà, con ở với người giúp việc). Sau tai nạn đó con phải nằm viện gần 1 tháng và mỗi ngày chứng kiến con khóc như xé ruột gan lúc thay băng là điều mà mình không bao giờ có thể quên. Vết sẹo khá to vẫn còn trên ngực con luôn nhắc Thư về sự cẩn trọng từng giây phút với trẻ nhỏ là không thừa. Đó cũng là lý do khiến Thư không còn tiếp tục thuê người giúp việc mà luôn muốn tự tay làm tất cả mọi điều cho các con.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 9

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 10

Với Anh Thư nhìn các con lớn lên mỗi ngày là một niềm hạnh phúc.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 11

Sau nhiều biến cố của cuộc đời và hiện tại đang làm mẹ đơn thân, chị ưu tiên dạy các con những gì?

Cá nhân Thư nghĩ cụm từ "mẹ đơn thân" bây giờ không còn đáng sợ như thời điểm cách đây khoảng chục năm trở về trước. Đó thật sự chỉ là một định nghĩa riêng biệt cho những phụ nữ không thể giữ tròn cuộc hôn nhân họ đã lựa chọn, hoặc ngay từ ban đầu đã xác định được mong muốn chỉ cần 1 hoặc hơn 1 đứa con.

Làm mẹ đơn thân đương nhiên sẽ vất vả hơn, nhiều áp lực hơn, nhưng cách mình sống, làm việc thế nào đã là bài học rất thực tế đối với lũ trẻ. Các con của Thư từ thời điểm nhìn thấy mẹ phải tự mình sửa quạt, lắp vòi nước, lái xe... thì chúng đã biết ý thức giúp mẹ những việc từng bạn có thể làm được.

Ví dụ như bạn lớn thì đòi nấu ăn, rửa bát, tắm cho em. Bạn nhỏ thì hay hỏi mẹ đau đầu, đau lưng là sẵn sàng xoa bóp... Thư nghiệm ra hồi bằng tuổi các con mình chưa thể nghĩ và làm được như thế. Vậy nên sẽ không có bài học hay quy tắc nào phù hợp với mọi đứa trẻ. Điều quan trọng là mỗi người mẹ nhận ra thế mạnh của con mình và khuyến khích chúng như thế nào.

Làm mẹ đơn thân, chị có suy nghĩ muốn bù đắp cho con, chiều chuộng bé hơn bình thường?

Sự bù đắp Thư mang đến cho các con không đơn thuần ở việc đảm bảo về mặt tài chính đơn thuần. Đó là từng lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương bất cứ khi nào có thể.

Ví dụ Thư rất hay gọi các con là "tình yêu ơi!" hay hỏi vui kiểu "mẹ yêu ai nhất?". Thư nghĩ với tâm lý trẻ nhỏ, không món quà, hiện vật nào quan trọng bằng tình yêu thực sự mà chúng cảm nhận được. Còn tất nhiên, giống như nhiều người mẹ khác, Thư có những kế hoạch và dự định dành riêng cho các con mình trong tương lai.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 12

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 13

Dù còn khá nhỏ nhưng các con đã biết ý thức giúp mẹ những việc từng bạn có thể làm được.

Còn chuyện chị chi tiêu cho con thế nào?

Bố mẹ Thư thường bảo Thư hoang phí. Ví dụ đưa con đi chơi sẽ phải ở chỗ đẹp nhất, ăn món đắt nhất, sử dụng dịch vụ sang trọng nhất... Nhưng Thư lại cho rằng những đứa trẻ được trải nghiệm đủ sẽ là đứa trẻ tinh tế, vì chúng biết phân biệt và cảm nhận. Nói như vậy không có nghĩa chúng luôn được chiều chuộng như những ông hoàng, nghĩa là mọi thứ đều ở mức độ khám phá 2 chiều.

Khi đèo chúng đi chơi bằng ô tô, Thư kể lại câu chuyện vì sao mẹ phải cố gắng mua xe, vì không muốn đèo bạn lớn đằng sau, địu bạn nhỏ đằng trước bất kể mưa nắng, vừa nguy hiểm vừa tội các con. Khi ở khách sạn 5 sao trong kỳ nghỉ, Thư nói để có được vài ngày ở đây, mẹ phải làm việc như thế nào và trong bao lâu... Vậy nên các con của Thư luôn biết trân trọng từng điều mẹ mang đến, và đôi khi chính chúng còn nhắc mẹ việc bớt mua cái này, cái kia để tiết kiệm một khoản tiền.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 14

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 15

Là người mạnh mẽ nhưng suốt những năm làm mẹ đơn thân, có khoảnh khắc nào chị cảm thấy bản thân yếu đuối?

Có chứ. Phụ nữ mà! (Cười)

Nhưng nói thế nào nhỉ. Sự yếu đuối trong cơ thể và lý trí của người đàn bà đủ đầy trải nghiệm như Thư có lẽ không còn mãnh liệt nữa. Tức là nó chỉ xuất hiện vào một thời điểm rất ngắn, rồi ra đi rất nhanh.

Thư phân biệt được điều gì là đúng - sai, điều gì phù hợp và không thể dung hòa. Đó cũng là hạn chế rất lớn để đàn ông có thể tiến đến với mình, vì thường họ không thích những phụ nữ quá tự chủ và quá tỉnh.

Sóng gió đã qua đi, chị có sẵn sàng cho chuyện yêu cũng như hướng đến mục tiêu xây dựng một gia đình mới không? Chị đặt tiêu chuẩn gì cho người đàn ông muốn che chở mình và các con?

Thư là một phụ nữ truyền thống trong sự hiện đại. Nghĩa là không vì độc thân mà dễ dàng bắt đầu những mối quan hệ tình cảm mới, ngược lại cũng không đặt nặng mục tiêu bắt buộc phải có một gia đình. Thư hạnh phúc khi nhìn thấy Bố Mẹ, con cái khỏe mạnh, bình yên, công việc thuận lợi. Ở thời điểm này có vẻ những điều ấy đã là đủ.

Tình cảm là điều khó nói và càng không thể đoán định, rất nhiều lần Thư từng đưa ra tiêu chí cho bản thân nhưng sự thật diễn ra thì hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên đến tuổi này quan trọng nhất vẫn là sự ổn định, một người đàn ông thu phục được mẫu phụ nữ như Thư chắc chắn phải có thừa bản lĩnh và tài năng và tất nhiên phải độc thân nữa.

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 16

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 17

MC Anh Thư quan niệm: Những đứa trẻ được trải nghiệm đủ sẽ là đứa trẻ tinh tế, vì chúng biết phân biệt và cảm nhận.

Là một phụ nữ khí chất, tự tin, xinh đẹp và độc lập về tài chính, chị muốn nhắn nhủ hay chia sẻ gì tới những bà mẹ đơn thân ở hoàn cảnh giống mình?

Có một câu nói mình thấy luôn đúng trong mọi hoàn cảnh "Đừng so sánh cánh gà của mình với sân khấu nhà người khác". Mọi câu chuyện đều tồn tại những góc khuất. Sự xấu xí, kém cỏi hôm nay không phải tương lai ngày mai. Chấp nhận làm mẹ đơn thân là phải bước qua rào cản của lời đàm tiếu, áp lực của nỗi cô đơn... Nhưng đổi lại, bạn có được những đứa con - tài sản quý giá nhất. Như trong 1 bài thơ Thư từng viết:

"Có thể mẹ sai khi chọn đoạn đường trơn.

Khó đứng thẳng hơn nghiêng mình trượt ngã

Nhưng mẹ có các con - điều tuyệt vời hơn cả

Đổi một kiếp đàn bà trắc trở, đa đoan!"

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 18

Cảnh đơn thân, nhan sắc của nữ MC chuyên dẫn chuyện khó nói cho nam giới trên đài FM - 19

Trải qua vô vàn biến cố của cuộc đời nhưng ở độ tuổi U40 chị vẫn trẻ đẹp khó tin.

Bà mẹ dân tộc vùng cao nuôi 7 con vì chồng ngoại tình, xuống Hà Nội hóa thành người mẫu
Ở tuổi 38, Lò Thị Sao Xa vẫn đẹp mặn mà, đơn thân nuôi 7 đứa con.
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân