Con gái nói "Ước mơ sau này lấy đại gia" bị cả trường chê cười, câu đáp của mẹ khiến tất cả vỗ tay

Chi Chi - Ngày 23/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Cô bé chê người mẹ làm nghề bác sĩ vất vả nên không muốn làm nghề của mẹ trong tương lai.

Một cặp mẹ và cô con gái 12 tuổi cùng tham gia một hoạt động trải nghiệm để gia tăng liên kết giữa những người thân yêu với nhau, giúp họ hiểu nhau hơn. Khi mỗi người được giao một tấm bảng trắng và lời đề nghị: Con gái hãy viết ra ước mơ của mình còn người mẹ hãy ghi ra kỳ vọng của bản thân dành cho cô con gái.

Câu trả lời của cô bé 12 tuổi thu hút sự chú ý của mọi người, cô bé nghiêm túc viết lên bảng: "Con muốn lấy đại gia".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi đó người mẹ lại viết lên bảng kỳ vọng: "Muốn con gái trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc". Sau khi cả hai đưa bảng câu trả lời lên, cả đám đông xôn xao, có người thì thầm "Cô bé này có cái nhìn sai lầm quá".

Lúc này, người dẫn chương trình đã hỏi cô bé "Tại sao con lại có ước mơ được lấy một người đàn ông giàu có?".

Cô bé bình tĩnh trả lời: "Con không muốn trở thành bác sĩ, mẹ con là bác sĩ, bà đã phải làm việc rất vất vả mỗi ngày, thậm chí thường xuyên phải trực đêm. Con thấy mẹ mình không đẹp chút nào trong chiếc áo khoác trắng. Vì vậy con muốn sống một cuộc sống thoải mái".

Câu trả lời của cô bé khiến cả hội trường trầm ngâm một lúc lâu, không ai nói gì. Sau đó, mẹ cô bé bắt đầu lên tiếng.

"Câu trả lời của con khiến mẹ nhớ tới một người bạn cũ của mẹ tên là Hoa hoa. Cô ấy từng là hoa khôi ở trường đại học của mẹ, có tính cách vui vẻ, lạc quan và hầu hết các chàng trai trong trường đều thích Hoa Hoa" - bà bắt đầu kể.

"Sau khi tốt nghiệp đi làm, Hoa Hoa được nhiều chàng trai giàu có cầm hoa theo đuổi, cô ấy bắt đầu bận rộn với những cuộc hẹn, thậm chí khi đến nơi làm việc, cô ấy cũng chỉ vào nhà vệ sinh để trang điểm chuẩn bị tới giờ đi chơi mà không còn chú tâm vào công việc nữa. Lãnh đạo đã nói với mọi người rằng "Hoa Hoa là một 'cây giống tốt' nhưng xinh quá, không thể làm việc".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không lâu sau đó, Hoa Hoa nghỉ việc và kết hôn, cô ấy yên tâm trở thành một người vợ, người mẹ ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Chúng tôi ít liên lạc với nhau nhưng thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy đăng bài chia sẻ về cuộc sống đầy mơ ước, đi du lịch thường xuyên, mua sắm hàng hiệu đắt tiền.

Thế nhưng mới tháng trước đây thôi, Hoa Hoa đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn "Cậu có công việc gì không, hãy giới thiệu cho tôi".

Tôi đã tò mò hỏi cô ấy rằng "Không phải cậu đã toàn tâm toàn ý ở nhà lo cho gia đình hay sao, sao đột nhiên lại muốn đi làm".

Lúc này Hoa Hoa mới kể chuyện công ty của chồng cô ấy phá sản, căn biệt thự mà gia đình đang ở cũng bị tịch thu, chồng trầm cảm trong khi đó hai đứa con vẫn đang học tiểu học và mọi gánh nặng đặt lên vai của cô ấy.

Hoa Hoa không còn cách nào khác đi làm trở lại để kiếm tiền, nuôi con, ổn định gia đình.

10 năm trước Hoa Hoa là một nhà văn rất có tài, là cây bút từng đạt huy chương vàng. Tuy nhiên sau 10 năm không làm việc, kỹ năng viết của cô ấy đã đi xuống rất nhiều nên giờ đây cô ấy đã không nhận được một công việc tốt với mức lương tốt.

Vì vậy con gái à "Sắc đẹp là vận may lớn nhất nhưng cũng là cạm bẫy lớn nhất của một người con gái. Khi con lớn lên, con sẽ có rất nhiều cám dỗ ập đến với con.

'Tấm vé số' đổi lấy sắc đẹp cho con nhưng sẽ không thể đảm bảo cả đời cho con, nếu con ngừng trưởng thành vì sắc đẹp của mình, thứ con đánh mất chính là cả cuộc đời".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chia sẻ đầy thấm thía của người mẹ khiến cả hội trường đồng loạt đứng lên vỗ tay, còn cô con gái cũng ôm chầm lấy mẹ như một lời cảm ơn.

Nuôi dạy con trai khác hoàn toàn với nuôi dạy các bé gái. Thông thường các bậc cha mẹ sẽ có thiên hướng nuông chiều, nhẹ nhàng và hay khen ngợi con gái nhiều hơn con trai. Hình ảnh con gái trong mắt bố mẹ giống như “cành vàng lá ngọc”, vì vậy con gái phải được hưởng thụ những điều tốt nhất trong cuộc sống. Sự mỏng manh của “phái nữ”, khiến cho nhiều bố mẹ cảm thấy không an tâm về đứa con gái của mình.

Chính vì điều này mà họ luôn cho rằng, con gái cần được chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cẩn thận. Tuy nhiên, hoàn cảnh ngày nay đã khác và những gì con trai có thể làm được thì con gái cũng không ngoại lệ. 

Có một sự thật mà bố mẹ không thể thay đổi, rằng thời gian bố mẹ có thể che chở và đồng hành cùng con cái không trường tồn theo thời gian. Dù là con trai hay con gái cũng đều phải học cách tự đi trên đôi chân của mình.

Để đến một thời điểm nhất định, nếu bố mẹ không thể bảo vệ được trẻ thì nó cũng sẽ tự bảo vệ được chính mình. Nền tảng giáo dục tốt chính là chiếc áo giáp giá trị nhất mà bố mẹ có thể tặng cho trẻ. 

Vì vậy các chuyên gia khuyên rằng, việc bố mẹ nuôi dạy con gái “nhẫn tâm” càng sớm, tương lai sau này của bé sẽ đỡ vất vả hơn, vì phải gắn lên người cái nhãn mác “con gái tay yếu chân mềm, không thể làm nên chuyện lớn”. Nếu trẻ được rèn luyện trong môi trường cứng nhắc ngay từ khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành trẻ có thể “khoác” lên mình sự tự tin của một phái nữ mạnh mẽ, giỏi giang và xinh đẹp. 

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con