Tăng ca về nhà muộn, vừa đến cửa thấy cảnh chồng bế bảo mẫu, con trai đứng nhìn mà tôi bàng hoàng

Trang Tri - Ngày 25/09/2024 21:10 PM (GMT+7)

Tôi điếng người không biết chuyện gì xảy ra.

Không biết có phụ huynh nào đang giống tôi không, con trai sắp vào lớp 1 mà nó còn vô tư vô lo chả biết gì, học hành thì lười biếng, cứ thế này thì trường nào dám nhận thằng bé cơ chứ?

Tôi có một cậu con trai, để chuẩn bị hành trang cho con bước vào giai đoạn mới, tôi đã không tiếc bỏ ra một số tiền kha khá thuê được một bảo mẫu kiêm gia sư để vừa chăm sóc đứa trẻ, vừa giúp tôi dạy con học. Vì tính chất công việc của tôi với ông xã đều bận rộn nên đây là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Có bảo mẫu, tôi nghĩ mình cũng không cần quá lo lắng, dù sao thì người tôi thuê cũng có học vấn tốt nên việc dạy dỗ đứa trẻ vốn là chuyện nhỏ thôi. Nào ngờ chuyện thực sự lớn khi đêm hôm qua, tôi về nhà và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Theo đó, sau khi xử lý xong đống công việc còn sót lại, tôi đã đón xe ôtô về nhà và lúc đến trước cửa nhà là đã hơn 9 giờ tối. Đang mệt lả người, chỉ muốn về ngả lưng ngay xuống giường nghỉ ngơi nhưng tôi đã thực sự rất sốc khi vừa mở cửa bước vào thì trông thấy khoảnh khắc chồng đang bế bảo mẫu trên tay, còn cậu con trai thì vẻ mặt sợ hãi đứng nhìn.

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì chồng bế bảo mẫu lại chỗ sofa phòng khách, bảo tôi ngay lập tức vào bếp pha một ly trà gừng. Thấy tôi chưa hoàn hồn, chồng hét lớn là bảo mẫu ngất xỉu. Lúc này tôi mới giật mình, tay chân quýnh quýu vội vã làm theo lời anh nói. Cậu con trai thì sợ đến phát khóc.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sau một lúc được vợ chồng tôi sơ cứu, chăm sóc thì bảo mẫu cũng dần tỉnh lại. Dĩ nhiên, việc đầu tiên tôi quan tâm là điều gì đã khiến cho cô ấy rơi vào tình huống này. Và nghe bảo mẫu nói, vợ chồng tôi mới thực sự sốc đến cứng họng. Hoá ra mọi vấn đề đều xuất phát từ cậu quý tử nghịch ngợm của tôi, thằng bé khiến bảo mẫu cũng phải chịu thua, tức giận đến mức tụt huyết áp mà ngất vì lười học, đã thế còn có thái độ không chịu hợp tác. 

Bảo mẫu giao cho thằng bé bài tập, trong lúc bảo mẫu đi vệ sinh, thay vì ngồi nghiêm chỉnh làm bài thì con lại quậy phá rối tung cả căn phòng mà bảo mẫu vừa dọn dẹp cho nó cách đây vài tiếng. Tuy nhiên, bảo mẫu lại không dám la mắng hay làm gì đứa trẻ cả và điều này càng làm kích thích sự cứng đầu, lì lợm trong con.

Trong trường hợp này, nếu không phải bảo mẫu mà là tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ ngất xỉu vì tức điên không khác gì cô ấy. Con trai sắp vào lớp 1, nó cũng đã lớn rồi mà hoàn toàn chưa ý thức được gì cả. Tôi lo quá các mẹ ạ, có mẹ nào cùng cảnh ngộ với tôi không, mọi người làm cách nào để “trị” đứa trẻ vậy, cho tôi kinh nghiệm với, chứ mãi thế này thì tôi stress mất thôi…

Tâm sự từ độc giả linhpham…@gmail.com

Trẻ ở lứa tuổi chuyển giao từ mẫu giáo lên tiểu học chưa thực sự nghiêm túc trong việc học hành là điều bình thường và hay xảy ra. Bởi khi này đa phần trẻ còn có tâm lý thích chơi hơn, ghét việc phải ngồi một chỗ để học bài. Bên cạnh đó, trẻ càng không đạt được kết quả như mong muốn, thua thiệt so với bạn bè thì càng không tìm được niềm vui trong học tập. Do đó các bậc cha mẹ phải chủ động giúp con khắc phục "bệnh" lười học:

- Rèn luyện tính tự lập ngay từ nhỏ

Ở mỗi lứa tuổi sẽ có những hoạt động phù hợp để con tự làm, tự trải nghiệm ngay từ nhỏ. Việc xây dựng cho con tính tự sớm sẽ rèn luyện con tự chủ trong mọi việc, không ỷ lại vào người khác và biết chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- Cân đối thời gian giữa học tập và vui chơi

Không phải cứ học nhiều là con sẽ tiếp thu được hết tất cả. Con cần được nghỉ ngơi và giải trí một cách hợp lý để khôi phục năng lượng.

Vì vậy, cha mẹ hãy cùng con xây dựng một thời gian biểu hợp lý cho việc học và giải trí. Nhờ vậy, con mới không sợ hãi khi phải học quá nhiều, con sẽ thoải mái và yêu thích việc học hơn.

- Giúp con tìm thấy niềm vui trong việc học

Có rất nhiều cách để con tìm được niềm vui và sự hứng thú trong việc học. Ví dụ: việc học phải có sự tương tác trao đổi để không bị nhàm chán, học cùng bạn bè, có sự thi đua, được khen ngợi khi việc học đạt kết quả tốt…

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm